Dũng cảm cứu em nhỏ đuối nước, một học sinh tử vong

Sáng 2.5, cô Nguyễn Thị Kiều Hương, Hiệu trưởng Trường THPT Đô Lương 1 (Nghệ An) cho biết, trong lúc dũng cảm cứu một em nhỏ đuối nước, một học sinh của trường đã tử vong.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 30.4, được nghỉ học nên em Nguyễn Văn Nam, học sinh lớp 12T7 (trú xã Trung Sơn, H.Đô Lương) ra bờ sông Lam đoạn chảy qua xã Trung Sơn chơi.

Nghe tiếng kêu cứu của một em nhỏ đuối nước ở dưới sông, Nam bơi ra cứu. Nhưng lúc đưa được em nhỏ vào bờ an toàn thì Nam bị kiệt sức, chìm xuống sông và tử vong sau đó.

Được biết, gia đình Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng nhiều năm liền em luôn cố gắng học tập, đạt nhiều thành tích cao. Học kỳ 1 năm học 2012-2013, Nam được nhận học bổng “Học sinh nghèo vượt khó” của trường.

Trước đó không lâu, vào chiều 29.4, ba cháu Nguyễn Thị Hồng Trinh (5 tuổi), Đậu Thị Bình (3 tuổi) và Nguyễn Bá Nhật Đạt (3 tuổi) - cả ba cùng trú tại khối Tân Tiến, thị trấn Hoàng Mai, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An - đến một hồ nước ở khối Tân Tiến chơi. Trong lúc xuống cầu hồ nghịch nước, cả ba cháu đã trượt chân rơi xuống hồ chết đuối.

N.Dũng - K.Hoan

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/gioi-tre/dung-cam-cuu-em-nho-duoi-nuoc-mot-hoc-sinh-tu-vong-442789.html