Đừng bao giờ ngửa tay xin tiền bạn trai, con gái thời nay là phải biết kiếm tiền thì mới được đàn ông tôn trọng

Hành động ngửa tay xin tiền bạn trai, bắt anh ta mua cho cái này cái kia của bạn có khác gì 'bóc bánh trả tiền' và bạn đang tự biến mình là 'gái' hay không?

Ảnh sưu tầm internet

Ảnh sưu tầm internet

Nhiều cô gái nghĩ, có bạn trai giàu, lương cao thì làm sao mình phải nai lưng ra làm gì cho khổ, cứ nói ý thiếu thốn cái này cái kia để anh mua cho hoặc mỗi tuần cho mình vài triệu để tiêu xài là xong. Cầm đồng tiền mà phải ngửa tay đi xin người yêu mình các nàng thấy vui, hãnh diện ư? Đừng ảo tưởng, nghĩ mình làm điều đó là đúng, được người khác ghen tỵ. Điều đó chỉ khiến bạn trai coi thường bạn mà thôi, người khác cũng chỉ nghĩ bạn là đứa đào mỏ chứ chẳng ghen tỵ gì đâu.

Đàn ông, ngoài thích một cô gái đẹp, nóng bỏng họ còn thích một cô gái luôn tự chủ về kinh tế, biết kiếm tiền thay vì dựa dẫm vào đàn ông. Người con gái như vậy họ mới tôn trọng và muốn cưới về làm vợ, chứ người con gái thực dụng, đào mỏ thì đàn ông chỉ yêu thôi chứ không bao giờ cưới đâu. Hành động ngửa tay xin tiền bạn trai, bắt anh ta mua cho cái này cái kia của bạn có khác gì “bóc bánh trả tiền” và bạn đang tự biến mình là “gái” hay không?

Là con gái thì phải có lòng tự trọng, sống tự lập, không dựa dẫm vào đàn ông thì mới có được tình yêu lâu bền, hạnh phúc và được người yêu nể trọng cả đời. Một cô gái biết kiếm tiền, mua những thứ mình thích thì đàn ông luôn dành cho họ một sự tôn trọng nhất định, chứ con gái đào mỏ thì đàn ông chỉ yêu chơi chơi, chán thì bỏ yêu người khác chẳng vấn đề gì.

Ngửa tay xin tiền bạn trai là một việc đáng xấu hổ chứ chẳng có gì hay ho đâu các cô gái thực dụng ạ. Bạn còn trẻ, có thể kiếm ra tiền thậm chí nhiều tiền là đằng khác sao không sử dụng sức lao động, trí óc của mình đi kiếm tiền thay vì sống dựa dẫm, trầu trực bạn trai ban phát cho vài đồng chứ? Đàn ông là những người thường giấu suy nghĩ bên trong, ít bộc lộ ra ngoài họ yêu ghét cũng chẳng thể hiện. Họ có thể vô tư cho bạn số tiền bạn yêu cầu nhưng trong lòng họ thì cực kỳ khinh thường bạn đấy.

Sẽ thế nào khi bạn bị anh ấy đá với lý do bạn yêu tiền của anh ấy chứ không phải anh ấy? Dù bạn có yêu thật lòng thì giải thích thế nào anh ấy cũng không nghe đâu, thời gian yêu bạn, phải “chi” cho bạn quá nhiều khiến anh ấy mặc định bạn là loại con gái hám tiền, sống giả tạo chứ không bao giờ muốn tiếp tục yêu và bạn và chuyện cưới bạn lại càng không thể.

Chẳng có gì sướng hơn việc tiêu đồng tiền mình làm ra chứ không phải ngửa tay đi xin tiền bạn trai. Chàng trai nào thấy bạn gái mình tự chủ về kinh tế, không đòi hỏi anh ấy về vật chất thì họ cực kỳ muốn cưới và tôn trọng bạn đấy. Đồng tiền chỉ là thứ trao đổi hàng hóa thế nhưng nó lại đánh giá được lòng người là thế nào. Và trong tình yêu cũng vậy, con gái quá thực dụng, đào mỏ thì sớm bị đá và bị bạn trai coi thường mà thôi.

Linh Đan

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tam-su/chuyen-dem-muon/dung-bao-gio-ngua-tay-xin-tien-ban-trai-con-gai-thoi-nay-la-phai-biet-kiem-tien-thi-moi-duoc-dan-ong-ton-trong-56742.html