Đừng bao giờ bỏ cuộc!

Trong những ngày tuổi trẻ cả nước tích cực lập thành tích chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong xin giới thiệu chia sẻ của một số Đảng viên sinh viên tiêu biểu.

Tôi tên là Nguyễn Thị Như Quỳnh, hiện đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên. Tôi được sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Yên Thế giàu truyền thống lịch sử của tỉnh Bắc Giang. Tôi đã trải qua thời học sinh nhẹ nhàng với kết quả học tập và những kỷ niệm không có gì là nổi bật. Cứ nghĩ cuộc sống của mình sẽ mãi mờ nhạt như vậy. Nhưng không, cuộc sống của tôi đã thực sự thay đổi rất nhiều kể từ khi tôi trở thành sinh viên chuyên ngành Bác sĩ Y học Dự phòng của trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên.

Cảm thấy bất lực khi chứng kiến người thân trong gia đình bị bệnh tật hành hạ, tôi đã quyết định lựa chọn học chuyên ngành Bác sĩ. Tự hứa với bản thân phải trở thành một con người có ích, chăm sóc được cho gia đình mình và tất cả mọi người xung quanh ngay từ khi họ còn đang khỏe mạnh. Cũng chính vì lí do đó, sau khi bước chân vào mái trường Y Dược, tôi đã vạch ra một kế hoạch phấn đấu cho bản thân.

Bên cạnh hoạt động học tập tại trường và bệnh viện, tôi đăng kí tham gia Đội Văn nghệ với kĩ năng hát và may mắn được vào đội, tại nơi đây tôi được rèn luyện sự tự tin khi bước lên sân khấu, sự chuyên nghiệp trong cách làm việc và hơn cả nữa là tình cảm của anh, chị, em trong đội dành cho mình. Không lâu sau, tôi có cơ hội thử sức với nhiệm vụ là cán bộ Hội sinh viên trường, tham gia các sự kiện, diễn đàn lớn nhỏ trên khắp cả nước.

Rất may mắn cho tôi là trong 5 năm hoạt động Đoàn – Hội, tôi được làm việc với những người tài giỏi, và chính họ đã dẫn dắt, chỉ bảo để tôi có thể hoàn thiện mỗi ngày. Được tiếp xúc với các anh chị cán bộ kỳ cựu và học hỏi kinh nghiệm là một cơ hội rất lớn đối với tôi. Tại môi trường học tập và bệnh viện, được chứng kiến rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn gặp phải những căn bệnh hiểm nghèo, từ đó tôi nghĩ rằng, không chỉ chăm sóc về mặt sức khỏe mà mình cần phải chăm sóc cả về mặt tinh thần cho các bạn sinh viên và bệnh nhân.

Khi bước chân vào mái trường Y Dược, Như Quỳnh đã vạch ra một kế hoạch phấn đấu cho bản thân. Ảnh: NVCC

Khi bước chân vào mái trường Y Dược, Như Quỳnh đã vạch ra một kế hoạch phấn đấu cho bản thân. Ảnh: NVCC

Với cương vị là một Phó Chủ tịch Hội sinh viên trường, tôi đã nỗ lực để tổ chức các hoạt động vui chơi, giao lưu học hỏi, tạo được một môi trường phát triển cho sinh viên Y Dược đầy năng động và thiết thực. Tôi dành thời gian cho việc chia sẻ, xây dựng môi trường sinh hoạt lành mạnh cho các bạn trẻ sau những giờ học, giờ trực căng thẳng bằng những hoạt động ngoại khóa như: cuộc thi về học thuật, hội thi thể thao, chương trình tình nguyện... Luôn giải đáp các thắc mắc và đưa ra các định hướng cho những bạn sinh viên quan tâm tới các hoạt động Đoàn - Hội, truyền cảm hứng, nhiệt huyết và đam mê cho các bạn sinh viên.

Bên cạnh đó, tôi còn tham gia tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa cho người bệnh tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vào những dịp lễ, tết; tặng quà, sách vở cho các bệnh nhân nhi để họ có cảm giác ấm áp, được chăm sóc và mạnh mẽ về tinh thần để chống chọi với bệnh tật.

Hiến máu tình nguyện là một trong những hoạt động tình nguyện mà tôi rất yêu thích. Đến nay tôi đã có 19 lần hiến máu. Đối với tôi, hiến máu đúng quy trình và thời gian sẽ rất tốt cho sức khỏe. Rất nhiều bệnh nhân ngoài kia đang chờ những giọt máu được cho đi để giành giật cơ hội sống sót. Hãy thử một lần trải nghiệm hoạt động ý nghĩa này.

Tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa không có nghĩa tôi bỏ bê việc học tập. Để sử dụng thời gian một cách tối ưu, hàng tuần tôi đều xây dựng thời khóa biểu cho việc học chính khóa và hoạt động ngoại khóa thật hợp lý. Kết hợp hài hòa giữa việc học và tham gia các phong trào, nhưng vẫn duy trì tốt việc học tập, trau dồi kiến thức. Điều đó đã giúp tôi có cơ hội đạt được Học bổng khuyến khích của nhà trường – đối với tôi đó là niềm động viên vô cùng lớn.

Thử sức với bản thân bằng cách tham gia các cuộc thi lớn nhỏ từ học thuật đến văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Cùng với sự động viên của bạn bè và gia đình, tôi tham gia cuộc thi Gương mặt nữ sinh viên Y Dược năm 2018, tại một ngôi trường với hơn 6000 sinh viên mà ai cũng đều có thế mạnh riêng. Với tôi, đạt giải Á khôi tại vòng chung kết của cuộc thi, không chỉ là sự may mắn, mà tôi còn được học hỏi, được trải nghiệm và thể hiện bản thân.

Như Quỳnh rất tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa cũng như các cuộc thi. Ảnh: NVCC

Một kỷ niệm không thể nào phai mờ trong suốt quãng đời sinh viên của tôi là khi tôi được đại diện cho các đảng viên là sinh viên mới của Chi bộ đọc lời tuyên thệ của người đảng viên. Đứng trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Nhưng cũng biết rằng, trách nhiệm của bản thân vô cùng lớn lao. Và tôi tự hứa với bản thân rằng đây chỉ là khởi đầu, cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Và cứ như thế, dần từng bước tôi đạt được mục tiêu đề ra. Nhưng không vì thế mà tôi tỏ ra hài lòng với những kết quả đã đạt được. Phương châm sống của tôi là “Học tập, nỗ lực và không ngừng cống hiến”. Phải cố gắng hơn nữa, tiếp tục học hỏi, trau dồi kiến thức và kỹ năng. Cuộc sống có tất bật, bận rộn hơn một chút nhưng tôi cảm thấy vui vẻ vì đã làm được việc có ích, không để thời gian trôi qua một cách lãng phí.

"Tôi cảm thấy mỗi hành động, mỗi việc ý nghĩa mà mình làm sẽ góp sức xây dựng một cuộc sống, một xã hội tươi đẹp hơn". Ảnh: NVCC

Mỗi sáng thức dậy, con linh dương biết rằng: Nó sẽ bị giết nếu không chạy nhanh hơn con sư tử nhanh nhất. Mỗi sáng thức dậy, con sư tử biết rằng: Nó sẽ chết đói nếu không chạy nhanh hơn con linh dương chậm nhất. Dù bạn là sư tử hay linh dương, bạn đều phải chạy khi Mặt Trời ló rạng. Cơ hội sống sót trong cuộc sống khắc nghiệt là do chính bạn quyết định. Đối với tôi, mỗi ngày mới tôi đều có thêm một cơ hội mới.

Tôi biết rằng, bản thân chưa phải là một người xuất chúng hay tài năng, những gì mình đạt được chỉ là những điều thật nhỏ bé so với nhiều người. Song, tôi cảm thấy mỗi hành động, mỗi việc ý nghĩa mà mình làm sẽ góp sức xây dựng một cuộc sống, một xã hội tươi đẹp hơn.

Chuẩn bị cho mình đủ giỏi, bạn sẽ dệt thành chiếc lưới bắt cá. Chuẩn bị chưa tốt, vót được mỗi chiếc cần thì chỉ có thể ăn tạm một hai con cá. Vậy nên, các bạn hãy xốc lại ý chí ngày hôm nay, ngay lúc này.

Sống và làm việc, chăm chỉ và đam mê, dệt cho mình chiếc lưới thật to, thật chắc chắn. Đừng bao giờ nản chí và bỏ cuộc. Cố lên bạn nhé!

Nguyễn Thị Như Quỳnh (Lớp Bác sỹ Y học dự phòng, Trường ĐH Y Dược- ĐH Thái Nguyên)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-guong-mat-sinh-vien/dung-bao-gio-bo-cuoc-1658444.tpo