Đức vs Pháp: Xe tăng phục sinh hay 'bình mới rượu cũ'?

Vô tình hay cố ý thì khoảnh khắc mở ra giải đấu lịch sử Nations League lại là cuộc đấu giữa hai nhà vô địch World Cup gần nhất, Đức và Pháp.

Mọi sự chú ý sẽ đổ dồn về Die Mannschaft. Chú ý Đức là lẽ dĩ nhiên, bất chấp việc Pháp mới là đội ĐKVĐ World Cup. So với việc Đức bị loại ngay tại vòng bảng của kỳ World Cup mà họ bước vào với tâm thế bảo vệ chức vô địch thì chuyện Pháp giành cúp vàng không có cửa so sánh về độ bất ngờ.

Giới mộ điệu đang háo hức chờ ngày trở lại của ĐT Đức sau thảm họa.

Highlights Hàn Quốc 2-0 Đức: Nhà vua băng hà

2 bàn thắng ở phút bù giờ lần lượt của Young-Gwon Kim và Son Heung-min biến "Cỗ xe tăng" trở thành cựu vương World Cup chỉ sau 3 trận đấu ở vòng bảng.

Xe tăng trở lại?

Một tiếng năm mươi phút là thời gian buổi họp báo đầu tiên sau thất bại đáng hổ thẹn tại World Cup 2018 của ĐT Đức, đó cũng là buổi họp báo kéo dài nhất lịch sử của Liên đoàn bóng đá nước này (DFB). Đằng sau thất bại là vô vàn những điều cần giải thích. Với riêng người Đức, thái độ sau thất bại quan trọng hơn tất cả.

Trong buổi họp báo lịch sử này, HLV Loew đã đưa ra những tuyên bố quan trọng về sai lầm quá khứ, tình hình hiện tại cùng kế hoạch vươn tới tương lai.

HLV Loew thừa nhận thất bại tại World Cup 2018 vì "quá kiêu ngạo". Ảnh: Getty Images.

Loew thừa nhận ông đã “quá kiêu ngạo” khi tham vọng Đức sẽ áp đảo toàn bộ đối thủ và bảo vệ chức vô địch World Cup. Song ông cũng nhấn mạnh chuyện mình đã bàn bạc với lãnh đội Oliver Bierhoff và nhận ra rằng cả hai vẫn còn động lực sau 14 năm, và quyết định sẽ dùng thất bại nhục nhã ở Nga làm bàn đạp trở lại.

Cuối cùng, Loew hướng tới tương lai khi hứa hẹn “sẽ là một ĐT Đức khác” tại Nations League và khẳng định sẽ “đền đáp” niềm tin yêu của người hâm mộ sau thất bại tại Nga.

Những lời hứa suông này của Loew đã tạo ra không ít hứng khởi đối với những CĐV của ĐT Đức. Thái độ nhận lỗi thành khẩn, cùng việc tái khẳng định tham vọng, và cuối cùng, hướng tới tương lai là điều không ai có thể mong chờ hơn ở nhà cầm quân kỳ cựu này. Tất cả đều kỳ vọng ĐT Đức mà họ từng yêu sẽ trở lại mạnh mẽ.

Nhưng câu chuyện liệu có đơn giản như vậy?

Bình mới rượu cũ

Công bằng mà nói, những phát biểu của HLV Loew vẫn chỉ là... hứa suông. Chỉ có những thay đổi nhẹ trong thành phần ĐT Đức được triệu tập sau thảm họa World Cup.

Nói là “thay đổi nhẹ” là bởi có rất ít khác biệt tới từ ĐT Đức này so với tập thể bĩ cực ở Nga. Thay đổi lớn nhất chỉ là việc số 10 của Die Mannschaft trong đợt triệu tập này đã thuộc về Julian Brandt, và Leroy Sane được triệu tập trở lại.

Danh sách triệu tập cho hai trận đấu với Pháp và Peru của ĐT Đức. Ảnh: Getty Images.

Những cái tên gây thất vọng tại Nga như Jerome Boateng hay Thomas Mueller vẫn có mặt. Dĩ nhiên ông Loew không thể gạt Boateng hay Mueller đi ngay lập tức sau thất bại tại World Cup. Dẫu vậy thì việc hai công thần này vẫn góp mặt buộc người ta phải đặt ra câu hỏi: Đức có đủ khát vọng để thực sự thay đổi?

Thực tế nói rằng, bóng đá Đức vẫn đang phát triển đúng hướng, và thất bại tại World Cup vừa qua chỉ giống như một cú trượt chân (dù khá đau). Song tre già măng mọc, Đức cần những nguồn năng lượng mới thay vì các trụ cột đã no nê danh hiệu và dần có những dấu hiệu không bắt kịp hơi thở của thời đại.

Thomas Mueller dù mới chỉ 29 tuổi song từ giữa mùa trước, giới mộ điệu đã sớm thấy chân sút này sa sút như thế nào khi không thể thích nghi với thứ bóng đá đòi hỏi tốc độ lớn từ những cầu thủ tấn công.

Jerome Boateng ở tuổi 30 đã có một kỳ World Cup tồi tệ khi mắc sai lầm liên tục. Những chấn thương dai dẳng đang khiến chốt chặng đáng tin cậy của Die Mannschaft trở nên dễ bị khoan thủng hơn bao giờ hết.

Uy tín cùng tầm ảnh hưởng của Mueller và Boateng quá lớn. Điều này trực tiếp khiến cơ hội của những Timo Werner hay Antonio Rudiger bị hạn chế. Tất cả đều đã thấy việc Mueller có mặt trong đội hình chính đã ảnh hưởng tới lối chơi cơ động của Werner ra sao tại World Cup. Trong khi Boateng khiến Rudiger, một phiên bản trẻ hơn và giàu sức chiến đấu của chính trung vệ này bị giam trên ghế dự bị.

Mueller là tác nhân chính trong thất bại xấu hổ của ĐT Đức tại World Cup 2018.

Nghi ngờ Đức sẽ chỉ là “bình mới rượu cũ” còn là vì chính HLV Loew. 12 năm đã trôi qua kể từ ngày Loew tiếp quản ĐT Đức từ tay Klinsmann. Những đối thủ của Đức giờ đã nằm lòng tư tưởng, chiến thuật cũng như từng đường đi nước bước của nhà cầm quân này.

Nguyên nhân không nhỏ cho thất bại của Die Mannschaft tại Nga còn là việc ông Loew cùng những học trò đã hoàn toàn bị bắt bài trong cả ba trận đấu trước Mexico, Thụy Điển và Hàn Quốc.

Ngoài việc làm mới thành phần của ĐT Đức bằng những nhân tố mới, ông Loew còn phải làm mới chính mình nếu thực sự muốn đưa Đức bật dậy từ thất bại tại World Cup 2018. Tất cả sẽ bắt đầu vào đêm nay khi Đức đối mặt với nhà ĐKVĐ World Cup tại Nations League, ĐT Pháp.

Đây dĩ nhiên là một thử thách cực khó, nhưng gian nan thì mới tỏ mặt anh hùng. Joachim Loew có là anh hùng?

CĐV Đức: 'Họ quá yếu đuối, đáng bị loại'

Các CĐV Đức vô cùng thất vọng trước những gì đội tuyển mà họ hâm mộ đã thể hiện. Rất nhiều ý kiến cho rằng cựu vô địch thế giới xứng đáng bị loại.

Nhật Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/duc-vs-phap-xe-tang-phuc-sinh-hay-binh-moi-ruou-cu-post874768.html