Đức - Thụy Điển: Trận chiến định số phận

Thua đau đớn ở ngày mở màn bảng F, nguy cơ bị loại sớm ở World Cup 2018 đang hiển hiện với người Đức. Thầy trò HLV Joachim Loew cần một màn lột xác, trong cuộc đấu có ý nghĩa sống còn với Thụy Điển tại Fisht Arena đêm nay.

*Trận đấu Đức-Thụy Điển sẽ diễn ra vào lúc 1h ngày 24/6 trên sân Fisht Arena, Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Chưa khi nào, người Đức lại mở màn một kỳ World Cup tệ hại đến vậy. Còn nhờ cách đây 4 năm ở giải đấu họ lên ngôi vô địch, “Cỗ xe tăng” đã tạo ấn tượng khi đánh bại Bồ Đào Nha 4-0 ở ngày mở màn.

Với tư thế ứng cử viên số 1 cho chức vô địch, Đức bước vào giải đấu tại nước Nga với nhiều kỳ vọng. Dù Lahm, Klose, Schweinsteiger đã giải nghệ, nhưng bóng đá Đức vẫn đang sở hữu nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới như Kroos, Hummels, Kimmich, Ozil và mới nhất là Werner.

Đức cần vượt qua cú sốc thất bại trước Mexico

Nhưng sức ép của nhà đương kim vô địch khiến người Đức thi đấu với tâm lý nặng nề trước Mexico. Những cảnh báo từ trận thua Áo 0-1 ở trận giao hữu không được HLV Joachim Loew để tâm và Đức nhận thất bại tương tự dưới tay Mexico, khi đối thủ nắm quá rõ lối chơi của Die Mannschaft.

Draxler và Muller chơi quá rối rắm, thiếu hiệu quả trong khi tiền đạo trẻ Werner có phần ngợp ở sân chơi World Cup. Ozil quá chậm chạp khiến Đức chậm nhịp tấn công, còn Kimmich là tử huyệt nơi hàng thủ để người Mexico khoét vào trong các đợt phản công.

Cầu thủ chơi tốt nhất của Đức trước Mexico chính là Kroos, nhưng anh bị đối thủ theo rất sát và không có nhiều khoảng trống. Bên cạnh đó, sự thiếu tập trung ở hàng thủ (vốn được coi là điểm mạnh của người Đức) khiến Die Mannschaft quá mong manh mỗi khi mất bóng.

Điều đáng lo hơn, nội bộ đội tuyển Đức hiện tại đang có quá nhiều vấn đề. Trung vệ Hummels chỉ trích sai lầm chiến thuật của HLV Joachim Loew. Ngày hôm qua, hàng loạt cầu thủ Đức bày tỏ sự bức xúc và muốn tống Ozil khỏi đội hình chính thức.

Sự chỉ trích dữ dội từ báo chí Đức, khiến tâm lý toàn đội đang vô cùng nặng nề. Bản thân HLV Joachim Loew đang phần nào mất phương hướng và người Đức thực sự bất an, khi đối diện nhiệm vụ phải thắng Thụy Điển tại Fisht Arena đêm nay.

Thụy Điển là đối thủ không dễ đánh bại, khi họ chơi phòng ngự phản công

Thụy Điển đang đầy hưng phấn, sau khi đánh bại Hàn Quốc 1-0 ở ngày mở màn. Dù thắng lợi có phần may mắn, nhưng rõ ràng đại diện Bắc Âu là đối thủ vô cùng đáng gờm với hàng thủ đầy chắc chắn cùng nền tảng thể lực dồi dào và chiều cao “khủng” trong các tình huống không chiến.

Theo báo giới Đức, Die Mannschaft sẽ có nhiều thay đổi ở đội hình chính. Hector trở lại sau chấn thương ở vị trí hậu vệ trái, Gundogan thay Khedira đá tiền vệ trụ. Reus thế chỗ nhạc trưởng của Ozil, cùng với cặp Muller-Draxler hỗ trợ cho mũi nhọn cao nhất Werner.

Trong thế không còn gì để mất, Đức sẽ dồn đội hình lên tấn công nhằm kiếm tìm 3 điểm. Thụy Điển từng hạ gục cả Hà Lan lẫn Italia bằng lối chơi phòng ngự thực dụng và họ đã sẵn sàng chơi thứ bóng đá tiêu cực đó để ngăn cản “Cỗ xe tăng” đêm nay.

Một kết quả hòa sẽ thực sự là thảm họa với thầy trò Joachim Loew và đây là lúc người hâm mộ chờ đợi bản lĩnh, tinh thần thép của người Đức trong thời khắc sinh tử, nếu muốn tránh rơi vảo thảm cảnh nhà vô địch bị loại ở vòng bảng World Cup như Pháp năm 2002, Italia năm 2010 hay Tây Ban Nha năm 2014.

Thùy Linh - Theo Dân trí

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/duc--thuy-dien-tran-chien-dinh-so-phan-d71909.html