Đức Thịnh thừa nhận: Từng quá ích kỷ, mặc Thanh Thúy xoay xở mọi việc

Đức Thịnh trút cạn nỗi lòng, anh thừa nhận bản thân là người chồng - người cha không tốt. Khi làm cho vợ tổn thương, suýt không sửa được sai lầm thì Đức Thịnh mới vỡ òa rằng: Hóa ra trước giờ mình sống quá ích kỷ!

Thanh Thúy - Đức Thịnh kết hôn đã được 10 năm, sóng gió, ồn ào gì cũng từng nếm trải. Là nghệ sĩ cùng hoạt động trong làng giải trí, Thanh Thúy - Đức Thịnh đôi khi không tránh được cảm giác mệt mỏi, hoang mang vì quá nhiều tin đồn xấu bủa vây quanh cuộc hôn nhân của mình.

Yêu - thương - thành vợ thành chồng - cùng nắm tay vượt qua hoạn nạn, hành trình trở thành người một nhà của Thanh Thúy - Đức Thịnh quẩn quanh những khái niệm ấy. Ở thời điểm hiện tại, khi sóng gió đã nằm gọn dưới chân, Thanh Thúy - Đức Thịnh vui vẻ chào đón đứa con thứ 2 sắp chào đời.

Tại 1 tiếng kể hết, Đức Thịnh trút cạn nỗi lòng, anh thừa nhận bản thân là người chồng - người cha không tốt. Khi làm cho vợ tổn thương, suýt không sửa được sai lầm thì Đức Thịnh mới vỡ òa rằng: Hóa ra trước giờ mình sống quá ích kỷ!

Đức Thịnh - Thanh Thúy kết hôn vào tháng 5/2008. Thời điểm đó, cả hai quyết định về chung một nhà sau ba năm hẹn hò khi cùng hoạt động ở sân khấu kịch Phú Nhuận, TP.HCM. Sau khi đón con trai đầu lòng là bé Cà Phê, Đức Thịnh - Thanh Thúy liên tục tay trong tay xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Cặp đôi được nhớ tới bởi hình ảnh thân thiện, hiền lành, luôn chăm chút, quan tâm cho tổ ấm nhỏ.

Trong mắt Thanh Thúy, Đức Thịnh là người hiền lành, sống hết mình cho nghệ thuật. Đức Thịnh có thể dành trọn thời gian bên bàn giấy viết kịch bản hay những căn phòng dựng phim mà quên mất các thú vui còn lại. Chưa bao giờ Thanh Thúy lo âu, buồn phiền vì chồng rượu chè gái gú hay vướng phải bất cứ tệ nạn nào. Hết giờ đi làm, Đức Thịnh sẽ trở về nhà, anh không thường xuyên tụ tập bạn bè hay tiêu xài hoang phí như những người đàn ông khác.

Duy nhất một điều Đức Thịnh vướng phải, đấy là anh sống quá vô tâm. Ở với nhau gần chục năm trời, Đức Thịnh đã quen với chuyện vợ làm tất cả. Đức Thịnh cứ nghĩ cầu toàn, chỉn chu, khéo léo như Thanh Thúy thì có hái sao trên trời cũng làm được. Thế rồi anh thờ ơ, thu mình vào cái vỏ, hạn chế việc tiếp xúc với chính vợ mình.

Có những đêm Thanh Thúy tủi thân bật khóc, cô thương bản thân vì chịu đựng, gánh vác quá nhiều. Nhưng Thanh Thúy không thể gào lên, bởi cô biết chồng mình có nỗi lo lắng riêng, anh có quá nhiều hoài bão, anh thích mang công việc về nhà rồi vô tình để công việc xâm lấn vào khoảng không gian riêng tư.

Đầu 2018, bỗng dưng tin đồn hôn nhân của Thanh Thúy - Đức Thịnh rộ lên. Người hâm mộ hoang mang, lo lắng, sợ rằng chuyện tình của cặp đôi sẽ sớm tan đàn xẻ nghé. Nhưng tiếp đến, Thanh Thúy bất ngờ công bố chuyện có mang lần hai. Trên trang Facebook cá nhân, Thanh Thúy bộc lộ sự ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc, vui mừng vì sắp chào đón đứa trẻ mà ông trời ban tặng cho vợ chồng cô.

Thanh Thúy có thai, Đức Thịnh thừa nhận anh cũng đổi khác. Chưa bao giờ Đức Thịnh làm công chúng ngạc nhiên như bây giờ, bởi anh dám thú thật rằng bản thân từng là người đàn ông "tồi tệ", làm vợ phải buồn lòng, làm gia đình mất đi những giờ phút thật sự vui vẻ!

"Sống với Thanh Thúy 10 năm, tôi thừa nhận trước đây mình là người không yêu thương nhiều. Tôi cứ nghĩ, đàn ông sống với phụ nữ chỉ cần thành đạt, có địa vị, làm ra tiền là đã đủ rồi. Mỗi ngày tôi lao đến phim trường làm việc, đi ra ngoài tôi là vị đạo diễn được mọi người ngưỡng mộ. Tôi hạnh phúc khi được làm phim, tôi hào hứng viết kịch bản mà quên mất vợ mình đang phải đối mặt với điều gì".

"Tôi chỉ biết bản thân mình. Tôi ích kỷ và yêu bản thân hơn tất thảy. Bạn không thể tưởng tượng nổi đâu, vợ tôi mua nhà - bán nhà, chuyển chỗ ở mà tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi cứ nghĩ cô ấy mạnh mẽ và tự tay làm hết được mọi chuyện. Đi làm về là tôi chui vào bàn làm việc để tiếp tục với niềm say mê phim ảnh của mình. Tôi phó mặc mọi thứ cho Thúy. Rồi không biết từ lúc nào, chúng tôi xa cách, chẳng thể nói chuyện được với nhau" - Đức Thịnh chia sẻ về quãng thời gian làm chồng, làm cha đầy u tối của mình.

Không tránh né hay cố tình rũ bỏ sai lầm, Đức Thịnh thừa nhận đã có lúc anh chẳng tin nổi mình lại sống thờ ơ với vợ con như thế. Đức Thịnh trầm ngâm suy nghĩ rồi bảo rằng: "Tôi ích kỷ mà không biết mình ích kỷ. Giống như những gã đàn ông khác, tôi có thể thao thao bất tuyệt về chuyện thời sự thế giới, kinh tế vĩ mô, bàn ra tính vào những con số hàng nghìn tỷ, nhưng hỏi cô giáo dạy Toán của con trai tên gì, tôi không biết. Nhiều ông chồng khác cũng hệt như tôi, cái gì cũng nói được, song con mình học lớp mấy, con mình đang cần gì, vợ mình đang mệt mỏi vì điều gì, tuyệt nhiên không biết".

Mãi đến một lần, Cà Phê ốm đến mức ngất đi, Đức Thịnh không thể gọi được cho vợ và chỉ biết chết lặng nhìn Cà Phê bất động rồi phải tự loay hoay đưa con vào viện Nhi Đồng cấp cứu, anh mới nhận ra đến lúc mình thay đổi.

"Đến được nơi rồi tôi cứ lẩm bẩm không tin nổi vì hóa ra đây là nơi mình thường xuyên đến quay phim. Khi con bị ốm, một đạo diễn lừng danh cũng không được tích sự gì, tôi cần phải là người cha đúng nghĩa. Sau đó, khi đưa con vào bệnh viện, tôi gào thét với tất cả mọi người. Tôi cảm thấy hoảng loạn và tự trách bản thân. Hóa ra từ trước đến giờ tôi vụng về thế sao? Lúc nước mắt rơi xuống cũng là khi tôi thương vợ mình hơn hết thảy. Bao năm qua tôi ích kỷ, để cho cô ấy phải làm quá nhiều thứ. Tôi đã khóc như một đứa trẻ và tự hứa với lòng phải thay đổi vì vợ con mình." - Đức Thịnh kể.

Thanh Thúy nói chuyện chồng vô tâm cũng một phần lỗi do cô. Sống bên nhau lâu dần, có đôi lúc Thanh Thúy quên cảm giác được chồng nắm tay dắt qua đường nó nhẹ nhàng, hạnh phúc đến thế nào. Cuộc sống bận rộn với cơm áo gạo tiền làm cô cứ tin rằng bản thân mình mạnh mẽ đến mức cái gì cũng lo được. Mỗi ngày chồng về tới, không hỏi han vợ vui vẻ ra sao, con học hành thế nào, thế mà Thanh Thúy cũng xem đó là điều bình thường.

Rồi ngày này qua tháng nọ, sự bình thường đó khiến Thanh Thúy trở nên u sầu. Mãi đến khi không thể chịu đựng được nữa, Thanh Thúy mới bùng nổ và nói rõ với Đức Thịnh.

"Khi xảy ra bất cứ chuyện gì, làm ơn hãy ngồi xuống nói chuyện cùng nhau. Đừng kể với ba má, anh chị hay bạn bè. Vì không phải ai trong số họ cũng hạnh phúc, vui vẻ. Mình cứ kể với họ rồi nhận về toàn lời tiêu cực, càng nghe họ nói, càng thấy bế tắc hơn. Mỗi lần tôi có chuyện với Đức Thịnh, toàn là lôi anh trở lại để nói chuyện. 10 lần như thế thì đến 9 lần vợ chồng tôi hiểu lầm nhau.

Đàn ông đang giận vợ mà lại đi nói với người mới ly dị vợ, thế là họ xúi ly dị luôn. Hoặc giả, đàn ông giận vợ tìm đến cô bạn thân nào đó để chia sẻ, kết quả lại là ngoại tình chứ không có chuyện hàn gắn với vợ mình. Hay khi đi làm xa, hãy nhắn tin cho vợ hoặc chồng mình 1 câu. Để cho đối phương biết rằng mình thực sự quan tâm, lo lắng thì dẫu có vắng nhà 3 tháng hay 6 tháng cũng chẳng hề hấn gì." - Thanh Thúy bộc bạch.

Hôn nhân là một chặng đường của cuộc đời người, qua mỗi giai đoạn, người ta sẽ trưởng thành và chín chắn hơn. Cặp đôi nổi tiếng phủ nhận việc vì con mà bỏ qua cho nhau những lỗi lầm bởi theo họ, trẻ con là niềm tự hào của bố mẹ chứ không phải cái cớ khiến 2 người phải chịu đựng lẫn nhau!

Thanh Thúy - Đức Thịnh chia sẻ khi đã vượt qua ngưỡng 5 năm ở bên cạnh, các cặp đôi hầu như tường tận mọi sở thích, ưu điểm, khuyết điểm của nhau. Giai đoạn này, điều quan trọng là thấu hiểu sẻ chia. Đàn ông không thể bỏ phụ nữ khi họ sạch sẽ, đồng cảm. Phụ nữ không thể bỏ đàn ông nếu như họ yêu thương và làm ra tiền. Ở thời điểm hiện tại, khi đã nắm tay nhau đi hết chặng đường chông gai 10 năm, Thanh Thúy - Đức Thịnh mới vỡ ra rằng người bạn đồng hành đang ở bên cạnh là ông trời đã sắp đặt cho mình. Phải có duyên, có nợ mới được làm vợ chồng của nhau!

Theo Thu Thảo (afamily.vn)

Nguồn Phụ nữ: https://phunu.nld.com.vn/chuyen-cua-sao/duc-thinh-thua-nhan-tung-qua-ich-ky-mac-thanh-thuy-xoay-xo-moi-viec-20181210101327513.htm