Đức Phúc bật khóc thương thí sinh vì luật thi quá khốc liệt

Vòng 2 của The Debut đưa khán giả lẫn thí sinh và cả giám khảo đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Luật chơi của chương trình không chỉ khác lạ mà còn rất đáng sợ.

The Debut bước vào vòng 2 với luật thi khác biệt so với những game show âm nhạc ở Việt Nam. Ở vòng Chia sàn, 42 giọng ca trẻ được chia thành những nhóm nhỏ gồm 3 thí sinh hoặc nhóm thí sinh.

Thành viên trong nhóm được quyết định dựa trên kết quả bốc thăm ngẫu nhiên. Thí sinh duy nhất bốc thẻ dán logo của The Debut - Dự án số 1 dự thi độc lập.

The Debut đã bắt đầu hấp dẫn sau những tập đầu nhạt nhòa. Đặt ra luật chơi khác biệt và khắc nghiệt, ngay cả giám khảo của cuộc thi cũng phải ngạc nhiên.

Luật thi khác biệt và khốc liệt

Luật thi đấu loại trực tiếp của vòng này là thử thách khó khăn đối với các thí sinh. Vốn chưa có nhiều kinh nghiệm chinh chiến tại các cuộc thi lớn, lại bị ghép đội một cách ngẫu nhiên, các nhóm sẽ phải cân bằng sự khác biệt trong tính cách, cá tính âm nhạc của từng cá nhân.

Chưa kể chọn ngẫu nhiên khiến xuất hiện những nhóm thí sinh hỗn hợp, gồm cả nam lẫn nữ với quãng giọng hoàn toàn khác nhau.

Bên cạnh đó, những tốp thí sinh cuối bước vào phòng chứa thẻ nhiệm vụ, hầu như không còn cơ hội lựa chọn, họ buộc phải trình diễn những ca khúc mà bản thân không ưa thích, thậm chí chưa từng nghe qua. “Chương trình này nguy hiểm quá!”, một thí sinh cảm thán.

Hoàng Thùy Linh hướng dẫn thí sinh luyện tập.

Hoàng Thùy Linh hướng dẫn thí sinh luyện tập.

Đến đây, luật chơi khiến khán giả lập tức nhớ tới chương trình “sống còn” Produce 101 của Hàn Quốc. Cách chia nhóm dựa trên lựa chọn bài hát từng được áp dụng trong cuộc thi đình đám này cùng những phiên bản sau như Produce 101 mùa 2, Idol Producer…

Trước đó, ngay khi giới thiệu cuộc thi lẫn thiết kế sân khấu, The Debut đã bị so sánh với game show Hàn Quốc bởi tồn tại nhiều điểm tương đồng. Trả lời vấn đề này, Đức Phức - một trong 3 giám khảo - thừa nhận cuộc thi có hơi hướng của Produce 101.

“Tôi không thấy giống hoàn toàn, mà chỉ có hơi hướng. Tuy nhiên, nếu có một chương trình giống Hàn Quốc mà được làm tại Việt Nam thì còn gì tuyệt vời bằng”, anh trả lời.

Đức Phúc bật khóc vì thương thí sinh

Thêm một điểm đặc biệt của The Debut, đó chính là cách thức thi đấu hoàn toàn khác biệt so với tưởng tượng của thí sinh, giám khảo và cả khán giả.

Không đơn giản là mỗi thí sinh hát một đoạn như đã dàn dựng ban đầu, khi bước lên sân khấu, họ mới biết được luật chơi mic ai sáng người đó có quyền hát. Không thể biểu diễn như đã tập luyện, mọi kế hoạch đều "phá sản"... các thí sinh buộc phải hát một cách ngẫu nhiên, bất chấp việc đèn có thể sáng đúng phân đoạn họ không hề luyện tập.

Quá hồi hộp, lại không chuẩn bị kỹ càng, một số thí sinh lạc giọng, quên lời... và sau khi trình diễn đã bày tỏ sự thất vọng với bản thân, bật khóc muốn bỏ cuộc vì luật chơi khắc nghiệt.

Đức Phúc đồng cảm với những khó khăn thí sinh phải trải qua.

Cũng vì cơ hội hát phụ thuộc hoàn toàn vào chiếc mic sáng nên có những thí sinh đứng im gần như suốt phần thi, họ chỉ có vài giây để thể hiện khả năng của mình. Sự bất bình là không giấu nổi dù đang đứng trên sân khấu. Rất ít nhóm thí sinh thể hiện trọn vẹn được tiết mục của mình trong đêm thi.

“Đó là đòn chí mạng đánh thẳng vào em”, “Thôi rồi, mình toi rồi”, “Tại sao chương trình này lại khắc nghiệt đến vậy?” nhiều thí sinh cảm thán.

Từng tham gia chương trình thực tế và trải qua nhiều khó khăn, Đức Phúc cảm thấy đồng cảm với sự vất vả của các thí sinh để hoàn thành bài thi. Không kiềm chế được cảm xúc, anh bật khóc trên ghế nóng.

“Xem phần trình diễn, Phúc không cảm động vì bài hát, mà cảm động về tất cả mọi thứ Phúc theo dõi từ lúc các bạn bước lên đây”, nam ca sĩ tâm sự.

Nam thí sinh lên nốt cao Bùa yêu bằng tone nữ

Nhóm thí sinh Hồ Văn Trung, Thu Kiều, Xuân Phương có phần thi xuất sắc nhất đêm. Đặc biệt, lựa chọn một ca khúc viết cho tone nữ - Bùa yêu, thí sinh nam duy nhất của nhóm, Hồ Văn Trung dành được nhiều lời khen ngợi. Kể cả khi đèn bật sáng ngay đoạn cao trào, anh vẫn tự tin thực hiện nốt cao bằng giọng giả thanh.

Đức Phúc hân hoan khen ngợi: “Văn Trung, cái này không biết có phải may mắn hay không nhưng mic của bạn sáng vào đoạn cuối cùng và đoạn đó rất cao nhưng Phúc đánh giá cao bạn vẫn cố gắng hát”.

Bộ ba thể hiện tốt tiết mục của mình, dù ban đầu có chút lúng túng.

Trong khi đó, Hương Tràm phấn khích: “Tôi mà bị đùng một cái lên quãng 8 như thế thì tôi cũng chẳng hát được. Nhưng mà bạn đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình. Lên cao, lên giả thanh… bạn đã làm mọi thứ để chúng tôi hiểu rằng bạn không sợ, bạn có tư duy và bạn dám thay đổi”.

Hoàng Thùy Linh nhận xét sau cùng: “Văn Trung, sự vào đầu của bạn làm cho tôi thấy không hề lệch so với giọng nữ đầu tiên. Bạn đã rất cố gắng. Không còn là vấn đề phản ứng hay không nữa mà tôi đánh giá cao sự trân trọng và cơ hội cất lên giọng hát của bạn”.

Hai thí sinh còn lại, Thu Kiều và Xuân Phương cũng nhận được đánh giá tốt từ các giám khảo. Đức Phúc cho rằng Thu Kiều chính là chữ viết trên lá Bùa yêu, ý nói giọng hát và cách xử lý của nữ thí sinh hoàn toàn phù hợp với ca khúc.

Lan Phương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/duc-phuc-bat-khoc-thuong-thi-sinh-vi-luat-thi-qua-khoc-liet-post855945.html