Đức nhận kỷ lục tồi tệ khi để thua đậm Tây Ban Nha

Với chiến thắng đậm 6-0 trước đội tuyển Đức rạng sáng nay, các tuyển thủ Tây Ban Nha rộng đường giành vé vào bán kết Nations League. Trận thua này đã đánh dấu cột mốc thảm hại trong lịch sử bóng đá Đức.

ĐT Tây Ban Nha giành vé vào bán kết Nations League. Ảnh: Daily Mail

ĐT Tây Ban Nha giành vé vào bán kết Nations League. Ảnh: Daily Mail

Trong trận tiếp đón “cỗ xe tăng” Đức ở lượt trận cuối bảng A4 Nations League rạng sáng nay (ngày 18-11), huấn luyện viên (HLV) Luis Enrique có đến 5 sự thay đổi trong đội hình xuất phát của đội tuyển Tây Ban Nha so với trận hòa Thụy Sĩ, trong đó đáng chú ý là sự có mặt của Alvaro Morata. Tây Ban Nha cũng trở về sơ đồ 4-3-3 quen thuộc sau khi 4-2-3-1 tỏ ra không thực sự hiệu quả cách đây ít ngày.

Phía bên kia chiến tuyến, đội tuyển Đức đón chào sự trở lại của Toni Kroos. HLV Joachim Low cũng bố trí sơ đồ 4-3-3 giống đối thủ với Timo Werner, Serge Gnabry cùng Leroy Sane làm “đinh b3” tấn công.

Với mục tiêu buộc phải thắng để giành vé đi tiếp, Tây Ban Nha chủ động đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 6, trọng tài cho đội chủ nhà hưởng quả đá phạt sát vòng cấm và Sergio Ramos không thể đánh bại Manuel Neuer với pha dứt điểm chìm.

Tuy nhiên, đội chủ nhà cũng không phải chờ lâu để có bàn thắng vươn lên dẫn trước khi phút 17, Morata thoải mái đánh đầu tung lưới Neuer từ quả phạt góc của Fabian Ruiz.

Có được bàn thắng khai thông thế bế tắc đã giúp đội chủ nhà chơi cực kì hưng phấn và phút 30, Neuer xuất sắc cứu thua cho đội tuyển Đức sau cú dứt điểm của Ferran Torres. Tuy nhiên, “ngôi sao” trẻ đang khoác áo câu lạc bộ (CLB) Man City chỉ mất thêm 3 phút để ghi tên mình lên bảng tỷ số với cú đá bồi thành bàn sau tình huống bóng dội xà ngang bật ra từ cú đánh đầu của Olmo.

Cơn ác mộng bóng bổng với “cỗ xe tăng” Đức lại đến ở phút 38 khi Rodri đã đánh đầu tung lưới Neuer từ quả phạt góc của Koke, nâng tỷ số lên 3-0 cho Tây Ban Nha.

Ngay đầu hiệp 2, HLV Joachim Low đã có sự thay đổi nhân sự với việc đưa Jonathan Tah vào thế chỗ Niklas Sule. Các cầu thủ Tây Ban Nha với sự thoải mái về mặt tâm lý vẫn làm chủ cuộc chơi.

Khi mà Đức cố dâng cao để tìm kiếm bàn thắng nhưng bất thành thì Tây Ban Nha đã có bàn thắng thứ 4 ở phút 55. Tài năng trẻ Ferran Torres có bàn thắng thứ 2 cho riêng mình sau khi đệm bóng từ đường kiến tạo như đặt của Jose Gaya.

Phút 71, Ferran Torres hoàn tất cú hat-trick với pha cứa lòng cực kì đẳng cấp. Tới phút 89, Mikel Oyarzabal đệm bóng cận thành từ đường chuyền của Gaya để tạo nên tỷ số của 1 set tennis trắng.

Chung cuộc, đội tuyển Tây Ban Nha giành chiến thắng với tỷ số “không tưởng” 6-0 và giành vé vào bán kết Nations League. Tuy nhiên, đội chủ nhà đã gặp tổn thất lớn về lực lượng với chấn thương của đội trưởng Sergio Ramos khi trung vệ này phải rời sân ở phút 43.

Theo thông báo của Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha, Sergio Ramos gặp vấn đề về gân kheo chân phải. Trong hôm nay, trung vệ này sẽ tiến hành kiểm tra chi tiết để xác định rõ mức độ chấn thương.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Luis Enrique cho biết: “Ramos và Canales dính chấn thương cơ. Chúng tôi không nghĩ vấn đề của họ quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, các CLB chắc chắn sẽ cảm thấy rất khó chịu việc cầu thủ dính chấn thương khi về hội quân cùng đội tuyển quốc gia. Tôi hiểu điều đó. Hy vọng rằng họ sẽ không phải nghỉ quá lâu”.

HLV Joachim Low và thủ môn Manuel Neuer cũng sốc sau thảm bại của ĐT Đức. Ảnh: Daily Mail

Với người Đức, trận thua với tỷ số của 1 set tennis trắng này đánh dấu thất bại nặng nề nhất sau 89 năm. Lần gần nhất, “cỗ xe tăng” bị “hạ nhục” là vào tháng 5-1931 khi họ để đội tuyển Áo “vùi dập” với tỷ số tương tự trong trận giao hữu tại Berlin.

Đáng buồn hơn, đây chính là thất bại nặng nề nhất trong lịch sử bóng đá Đức nếu chỉ tính những trận đấu chính thức (tính cả khi vẫn còn là đội tuyển Tây Đức). Có lẽ với người Đức, việc bị Tây Ban Nha chọc thủng lưới tới 6 bàn sẽ trở thành cột mốc đáng quên nhất thay cho trận thua thảm đội tuyển Anh với tỷ số 1-5 vào tháng 9-2001 (thuộc vòng loại World Cup 2002).

Trận thua đậm này cũng là kỷ lục buồn với thủ môn Manuel Neuer trong ngày anh xô đổ cột mốc kéo dài 41 năm của huyền thoại Sepp Maier và trở thành “thủ môn bắt nhiều trận nhất” cho tuyển Đức (96 trận).

Ở trận đấu rạng sáng nay, Neuer có 3 tình huống cứu thua rõ ràng nhưng các đồng đội trước mặt anh lại thi đấu quá tồi tệ. Hàng phòng ngự với những hậu vệ chẳng khác nào cầu thủ nghiệp dư của Đức khiến Manuel Neuer hoàn toàn “bó tay” và phải vào lưới nhặt bóng tới 6 lần.

Đây cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp chuyên nghiệp, trong cả màu áo CLB lẫn đội tuyển quốc gia, Neuer nhận 6 bàn thua ở một trận đấu. Trước đó, thủ môn đội trưởng đội tuyển Đức cũng như CLB Bayern Munich từng có 4 lần để thủng lưới 5 bàn.

Hoàng Nam

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/duc-nhan-ky-luc-toi-te-khi-de-thua-dam-tay-ban-nha-post435216.html