Đức lên ngôi sau trận chung kết nhạt nhẽo

Đội tuyển Đức lần đầu tiên đăng quang tại Confederations Cup 2017 sau chiến thắng Chile 1-0 trong trận chung kết có chất lượng kém.

Bàn thua duy nhất của Chile xảy ra ở phút 18 do tiền vệ Diaz lúng túng trong khu cấm địa, đưa bóng nhầm địa chỉ vào chân Werner (CLB Leipzig) để cầu thủ này chuyền cho Stindl ghi bàn dễ dàng.

Thua bàn sớm, Chile chơi cứng rắn và cầm bóng đến 63% thời gian, tung 12 cú sút nhưng không thành bàn.

Nếu Chile là đội bóng già cỗi trên dưới 30 tuổi thì đội tuyển Đức với đội hình trẻ có nhiều cầu thủ dưới 23 tuổi đầy sức sống nhưng không hề kém bản lĩnh.

Chiến thắng này giúp HLV Loew nhìn xa hơn cho công cuộc bảo vệ ngôi vô địch thế giới vào năm sau trên đất Nga với một thành phần trẻ, khỏe và thực dụng.

Đội tuyển Đức vô địch với thành phần trẻ nhất trong lịch sử. Ảnh: GETTY IMAGES

Trái với trận chung kết nhạt nhẽo, trận tranh HCĐ giữa Bồ Đào Nha và Mexico lại rất kịch tính dù không có ngôi sao Ronaldo. Hai đội thi đấu rất căng thẳng, Mexico dẫn 1-0 ở phút 54 do hậu vệ Neto đá phản lưới nhà. Mãi đến phút bù giờ 90+1 trung vệ đội trưởng Pepe (Real Madrid) nhận đường chuyền của Quaresma san bằng 1-1. Đến phút 104 thì Silva sút thành công quả 11 m, mang bộ HCĐ về cho Bồ Đào Nha.

Kết thúc giải, tiền vệ đội trưởng đội tuyển Đức Draxler đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất, thủ môn Bravo (Chile) giành danh hiệu Thủ thành xuất sắc và tiền đạo Werner nhận phần thưởng Chiếc giày vàng (ba bàn thắng, hai đường chuyền ăn bàn).

Một số khách danh dự đã được FIFA mời đến xem trận chung kết, trong đó có các HLV Tite (đội tuyển Brazil), Deschamps (Pháp), Southgate (Anh), Cherchesov (Nga) và các cựu danh thủ Maradona (Argentina), Eto’o (Cameroon), Desailly (Pháp)...

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/bong-da/duc-len-ngoi-sau-tran-chung-ket-nhat-nheo-712873.html