Đức Huy kể kỷ niệm khó quên về cầu thủ giàu nhất thế giới

Trước thềm trận đấu giữa U22 Việt Nam và Brunei, tiền vệ Phạm Đức Huy chia sẻ ký ức đáng nhớ khi từng gặp gỡ Faiq Bolkiah tại SEA Games 2015.

Trên trang mạng xã hội, Đức Huy kể lại câu chuyện khó quên khi anh cùng đội tuyển U23 Việt Nam tham dự SEA Games 2015: "Cách đây 4 năm, hồi đá SEA Games tại Singapore, mấy cầu thủ U23 Việt Nam đi chơi toàn cuốc bộ, riêng Faiq được ban tổ chức cấp luôn cho xe riêng".

Faiq Bolkiah từng có thời gian khoác áo đội trẻ Chelsea. Ảnh: FourFourTwo.

Faiq Bolkiah từng có thời gian khoác áo đội trẻ Chelsea. Ảnh: FourFourTwo.

Tiền vệ của đội tuyển Việt Nam còn chia sẻ anh vô cùng hoảng hốt khi mỗi lần về khách sạn đều nhìn thấy ngôi sao của Brunei mua sắm toàn hàng hiệu. "Ngày ấy còn nhớ mẹ chỉ cho 100 USD đi tiêu cả giải, còn Faiq khéo phải mang mấy triệu USD đi mất", Đức Huy dí dỏm bình luận.

Faiq là cháu của quốc vương Brunei (được gọi là Sultan), ông Hassanal Bolkiah với khối tài sản ước tính 20 tỷ USD và từng là người giàu nhất thế giới.

Faiq là con trai của hoàng tử Jefri Bolkiah, người được Vanity Fair ví von là người sở hữu tài sản rất lớn.

Trong quá khứ, Faiq từng khoác áo đội trẻ của nhiều CLB tại Ngoại hạng Anh, trong đó có Chelsea, Arsenal, Southampton và Leicester City.

Tại SEA Games 30 tại Philippines, Faiq được trao băng thủ quân của đội tuyển U22 Brunei. Tuy nhiên, trong trận ra quân đối đầu U22 Việt Nam tại bảng B, anh không có tên trong danh sách thi đấu chính thức.

CĐV tiếp lửa U22 Việt Nam tại Philippines Nhiều cổ động viên đang học tập và làm việc tại Philippines có mặt sớm ở sân Binan để cổ vũ U22 Việt Nam. Người hâm mộ trực tiếp gặp và chào các tuyển thủ khi họ đến sân.

Nhật Minh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/duc-huy-ke-ky-niem-kho-quen-ve-cau-thu-giau-nhat-the-gioi-post1017322.html