Đức Chinh ghi bàn thắng vàng, U22 Việt Nam thắng khó Singapore

Thắng nhọc nhằn U-22 Singapore với tỉ số 1-0 nhờ pha lập công phút cuối của Đức Chinh, U-22 Việt Nam tiến gần hơn đến mục tiêu vào bán kết SEA Games 30.

Dưới đây là diễn biến chính của trận đấu:

Chùm ảnh Đức Chinh và đồng đội ăn mừng bàn thắng duy nhất trận đấu.

Chùm ảnh Đức Chinh và đồng đội ăn mừng bàn thắng duy nhất trận đấu.

Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Kết quả chung cuộc U-22 Việt Nam thắng U-22 Singapore 1-0 nhờ pha lập công ở phút 85 của Đức Chinh. Ở trận đấu cùng giờ, U-22 Indonesia thắng U-22 Brunei với tỉ số 8-0.

Với kết quả này, sau bốn lượt trận bảng B SEA Games 30, U-22 Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng với 12 điểm tuyệt đối (hiệu số 15-2). U-22 Indonesia và Thái Lan có cùng 9 điểm nhưng U-22 Indonesia xếp trên nhờ hơn hiệu số (13-2 so với 12-2). Đây là ba đội sẽ tranh hai vé vào bán kết SEA Games 30, còn U-22 Singapore, U-22 Lào và U-22 Brunei đã chính thức bị loại.

Việt Nam cuối cùng cũng xuyên thủng được lưới Singapore.

Hiệp 2 có 3 phút bù giờ.

Phút 89, Văn Hậu tạt vào nguy hiểm nhưng Đức Chinh chậm một nhịp không thể dứt điểm.

Phút 88, Việt Hưng tung cú sút xa đưa bóng chệch cột dọc trong gang tấc khi mà thủ thành của Singapore đã bất lực.

Vaooooooooooooooooòo. Phút 85, từ quả đá phạt góc của Việt Hưng, Văn Hậu bật cao đánh đầu chuyền vào cho Đức Chinh đánh đầu cận thành tung lưới U-22 Singapore. 1-0 cho U-22 Việt Nam.

Phút 81, Hùng Dũng tạt vào cho Tiến Linh đánh đầu cận thành vọt xà.

Trọng tài có quyết định khó hiểu ở phút 69.

Phút 80, Tiến Linh - Đức Chinh phối hợp 1-2 cho Đức Chinh thoát xuống nhưng hai hậu vệ Singapore đã kịp đeo bám can thiệp.

Phút 79, Bin Sazali bị chuột rút nằm sân.

Phút 78, Việt Hưng đá phạt góc vào cho Văn Hậu bật cao đánh đầu cận thành sượt bóng ra ngoài.

Thầy Park rất sốt ruột bên ngoài sân.

Phút 76, đội trưởng U-22 Singapore Irfan Fandi bị đau nằm sân.

Phút 71, Thanh Thịnh vào thay Ngọc Bảo. Đây là sự thay đổi người cuối cùng của U-22 Việt Nam.

Phút 69, trọng tài vô tình ngăn cản pha giải nguy của cầu thủ U-22 Singapore giúp Đức Chinh cướp được bóng ngay trước vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài người Kuwait lại quyết định cắt còi ở tình huống này rất khó hiểu.

Singapore thi đấu rất quyết liệt.

Phút 65, từ quả đá phạt bên cánh trái sát vòng 16,5 m của Việt Nam, Singapore có pha tạt bóng vào nhưng hậu vệ Việt Nam kịp đánh đầu giải nguy.

Phút 61, Đức Chinh tranh cướp bóng cố gắng rồi chuyền ngược lại cho Tiến Linh dứt điểm một chạm trong vòng cấm chạm người cầu thủ Singapore ra ngoài.

Phút 58, Văn Hậu tung cú sút xa một chạm đưa bóng đi vọt xà.

HLV Nishino của U-22 Thái Lan có mặt trên khán đài theo dõi trận đấu.

Phút 55, Trọng Hoàng đi bóng tốc độ rồi tạt vào rất nguy hiểm, Tiến Linh lao tới nhưng không thể với tới bóng để dứt điểm.

Phút 54, vừa vào sân Tiến Linh đã có bóng thoát xuống nhưng hậu vệ Singapore đã kịp lùi về trước khi Tiến Linh kịp dứt điểm trong thế đối mặt thủ môn Bin Rohaizad.

Phút 51, Thanh Sơn rời sân nhường chỗ cho Tiến Linh.

Trọng tài Alanezi Abdulhadi Moab thổi còi cho hiệp 2 bắt đầu.

HLV Park Hang-seo có vẻ không hài lòng với cách điều khiển trận đấu của trọng tài Alanezi Abdulhadi Moab.

Trọng tài Alanezi Abdulhadi Moab thổi còi kết thúc hiệp 1 khi mà U-22 Việt Nam chuẩn bị thực hiện quả phạt góc. Kết quả sau 45 phút đầu tiên của trận đấu, U-22 Việt Nam hòa U-22 Singapore 0-0.

U-22 Singapore chơi rất hay trước Việt Nam trong hiệp 1.

Hiệp 1 có 1 phút bù giờ.

Phút 44, từ quả đá phạt chếch bên cánh trái, Syahrul tạt bóng vào bật hàng rào của U-22 Việt Nam.

Để tránh cho Quang Hải chấn thương nặng hơn, thầy Park đã rút anh ra nghỉ.

U-22 Việt Nam đang trình diễn một lối chơi nhàm chán và bế tắc trước U-22 Singapore. Không những thế đội trưởng Quang Hải phải rời sân sớm nhường chỗ cho Hùng Dũng vì chấn thương.

Phút 29, từ quả đá phạt trực tiếp, Bin Salamat thực hiện cú sút thẳng đưa bóng đi vọt xà.

Phút 28, Ngọc Bảo nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Ikhsan Fandi.

Quang Hải rời sân sau nửa hiệp thi đấu.

Phút 22, Hùng Dũng vào sân thay Quang Hải bị chấn thương không thể tiếp tục thi đấu. Chính Hùng Dũng cũng nhận chiếc băng đội trưởng từ Quang Hải.

Phút 20, cầu thủ Singapore tạt bóng có quỹ đạo rất khó chịu buộc thủ môn Văn Toản phải đẩy bóng qua xà chịu phạt góc.

Phút 18, Quang Hải bị đau nằm sân sau pha va chạm với Irfan Fandi.

Pha tấn công gây nguy hiểm hiếm hoi của U-22 Việt Nam trong hiệp 1.

Phút 16, từ quả đá phạt trực tiếp, Irfan Fandi tung cú sút thẳng rất nguy hiểm, thủ thành Văn Toản phải mất hai, ba nhịp mới ôm gọn bóng trước khi cầu thủ Singapore kịp ập vào sút bồi.

Phút 15, Đức Chiến nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Jacob Mahler.

Phút 12, Hoàng Đức có pha tạt cánh cắt mặt khung thành Singapore nhưng Đức Chinh không dâng lên kịp để nhận bóng.

10 phút đầu tiên của trận đấu trôi qua, hai đội đang thi đấu rất chậm rãi và gần như không tạo được pha nguy hiểm nào về phía khung thành của nhau.

Phút 6, U-22 Singapore được hưởng quả đá phạt chếch bên cánh trái, Faris Ramli thực hiện cú sút thẳng đưa bóng đi vọt xà.

Trọng tài Alanezi Abdulhadi Moab đã thổi còi cho trận đấu bắt đầu. U-22 Việt Nam là đội giao bóng trước.

Hai đội làm lễ chào cờ và hát quốc ca trước trận đấu. Ảnh: CÔNG TUẤN

Các cầu thủ U-22 Việt Nam khởi động trên sân.

Ở trận đấu này, U-22 Việt Nam lần đầu xuất phát với trang phục toàn trắng. Trong khi đó U-22 Singapore ra sân với trang phục toàn đỏ.

Các CĐV Việt Nam nhuộm đỏ khán đài sân Rizal Memorial.

Giờ chót, HLV Park Hang-seo bất ngờ điền tên Trọng Hoàng vào đội hình xuất phát thay Tấn Tài.

Trọng tài chính điều khiển trận đấu này là ông Ashkanani Ammar Esam người Kuwait. Hai trợ lý trọng tài là Alanezi Abdulhadi Moab (Kuwait), Gobuyan Kent (Philippines). Trọng tài thứ tư là ông Supresencia (Philippines).

Trước trận đấu các nhân viên đã cào nước đọng trên sân Rizal Memorial, trời thì cũng đã ngừng mưa.

Các cầu thủ U-2 Việt Nam khởi động trước trận đấu. Ảnh: CÔNG TUẤN

Các CĐV Việt Nam trên sân Rizal Memorial. Ảnh: CÔNG TUẤN

HLV Park Hang-seo luôn có những sự lựa chọn nhân sự khiến tất cả bất ngờ trong mỗi trận đấu. Và cuộc đối đầu giữa U-22 Việt Nam và U-22 Singapore cũng như thế. Thầy Park đã để thủ môn Văn Toản bắt chính thay Bùi Tiến Dũng.

Hai cầu thủ quá tuổi Hùng Dũng và Trọng Hoàng cũng ngồi dự bị. Trong khi đó ở hàng hậu vệ, Đức Chiến và Ngọc Bảo cũng đá chính ngay từ đầu thay Tấn Sinh và Thanh Thịnh. Việt Hưng cũng trở lại đội hình xuất phát đá cặp với Thanh Sơn, còn Đức Chinh đá cao nhất trên hàng công thay Tiến Linh.

Như vậy, so với trận thắng U-22 Indonesia 2-1, thầy Park đã có đến sáu sự thay đổi trong đội hình xuất phát.

Đội hình ra sân của hai đội:

U-22 Việt Nam: Văn Toản, Đức Chiến, Ngọc Bảo, Thành Chung, Văn Hậu, Trọng Hoàng, Việt Hưng, Thanh Sơn, Hoàng Đức, Quang Hải, Đức Chinh.

U-22 Singapore: Kenji Rusydi, Irfan Fandi, Irfan Najeeb, Jordan Vestering, Ryhan Stewart, Haiqal Pashia, Hami Syahin, Jacob Mahler, Joshua Pereira, Faris Ramli, Ikhsan Fandi.

Đội hình xuất phát của U-22 Việt Nam.

Danh sách đăng ký thi đấu của hai đội.

Ở trận đấu sớm, U-22 Thái Lan đã giành chiến thắng kịch tính và nhọc nhằn 2-0 trước U-22 Lào. Các cầu thủ Lào đã thi đấu cực kỳ lăn xả và quả cảm để cầm chân Thái Lan trong suốt 90 phút.

Tuy nhiên, Suphanat đã kịp thời tỏa sáng ghi liền hai bàn thắng ở phút 90 và 90+4 giúp U-22 Thái Lan trở về từ cõi chết. Với kết quả này, U-22 Thái Lan đang đồng 9 điểm với U-22 Việt Nam nhưng vẫn xếp sau do kém hiệu số (14-2 so với 12-2).

---------------------------------------------------------------------

Cuộc đối đầu giữa U-22 Việt Nam và U-22 Singapore trên sân Rizal Memorial lúc 19 giờ đêm nay (3-12) sẽ là trận… “thủy chiến” dưới trời mưa bão.

Cơn bão Kammuri quái ác ập vào Philippines đúng ngày diễn ra trận đấu giữa U-22 Việt Nam và U-22 Singapore trong khuôn khổ bảng B SEA Games 30. Mặt sân cỏ nhân tạo Rizal Memorial hiện tại đang trở thành cái ao với rất nhiều vũng nước đọng trên mặt sân.

Mặt sân Rizal Memorial sũng nước. Ảnh: DUY ANH

Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến sự chuẩn bị của hai đội cho trận đấu này, đặc biệt là với đội có lối chơi thiên về phối hợp nhóm nhỏ như U-22 Việt Nam.

Tuy nhiên, phát biểu trước trận đấu, tiền vệ Thanh Sơn khẳng định U-22 Việt Nam đã sẵn sàng chiến đấu hết mình ở trận đấu này. Thanh Sơn cho biết: “Tất nhiên trời mưa cũng ảnh hưởng đến lối chơi bóng sệt và phối hợp nhỏ của U-22 Việt Nam. Tuy nhiên, tôi nghĩ không vấn đề gì, toàn đội luôn sẵn sàng trong tâm thế hướng đến trận đấu với Singapore. Chúng tôi đang có tinh thần rất tốt sau chiến thắng Indonesia. U-22 Việt Nam quyết tâm đánh bại Singapore để tiến gần hơn đến vòng bán kết SEA Games 30”.

U-22 Singapore trong trận thua U-22 Thái Lan 0-3.

Trong khi đó, U-22 Singapore lại thiên về lối chơi bóng bổng, tận dụng chiều cao của các cầu thủ. Vì thế họ có thể thích nghi hơn U-22 Việt Nam trong trận “thủy chiến” này. Lợi thế của U-22 Singapore còn là tinh thần thoải mái vì gần như họ đã bị loại.

Điều đáng nói là sau ba trận vòng bảng, những con sư tử biển U-22 Singapore vẫn chưa ghi được bàn thắng nào và để thủng lưới năm bàn. Trong khi đó rồng vàng U-22 Việt Nam ghi đến 14 bàn và chỉ để thủng lưới hai bàn.

Để đối phó với tình hình thời tiết bất lợi, HLV Park Hang-seo đã yêu cầu các cầu thủ mang giày đinh tròn thi đấu. Ngoài ra, chắc chắn thầy Park cũng phải điều chỉnh chiến thuật cho phù hợp với tình hình hiện tại trên sân.

Với việc giành trọn 9 điểm sau ba trận, U-22 Việt Nam chỉ cần 4 điểm trong hai trận còn lại là vào bán kết với ngôi đầu bảng. Trong khi đó U-22 Singapore cần phải thắng cả hai trận còn lại và hy vọng Thái Lan và Indonesia thua cả hai trận cuối. Đây là điều cực khó nếu không muốn nói là không thể.

Tinh thần đoàn kết sẽ giúp U-22 Việt Nam giành chiến thắng?

Với đội hình hầu hết là các cầu thủ nghiệp dư, U-22 Singapore của HLV Fandi Ahmad bị đánh giá ở thế kèo dưới toàn diện so với U-22 Việt Nam của HLV Park Hang-seo.

Nhưng trong bóng đá thì chưa thể nói trước được gì. Đặc biệt, thi đấu dưới thời tiết bất lợi như thế này thì mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Dự đoán: U-22 Việt Nam thắng U-22 Singapore 4-1.

Đội hình dự kiến của hai đội:

U-22 Việt Nam: Tiến Dũng, Tấn Sinh, Thành Chung, Văn Hậu, Thanh Thịnh, Tấn Tài, Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Quang Hải, Tiến Linh.

U-22 Singapore: Sharfan, Saifullah, Tan Lionel, Irfan Fandi, Salamat, Ramli, Jacob, Hami, Shahiran, Eunos, Fandi Ikhsan.

PHẠM QUANG - ẢNH: ANH PHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/quoc-te/duc-chinh-ghi-ban-thang-vang-u22-viet-nam-thang-kho-singapore-874710.html