Đức bị Pháp cầm chân trong thế trận áp đảo

Trận đấu rất đáng chú ý tại UEFA Nations League giữa nhà cựu vương World Cup 2014 Đức và tân vô địch World Cup 2018 Pháp. Những cỗ xe tăng chơi ép sân và có nhiều cơ hội ăn bàn rõ ràng hơn nhưng đáng tiếc họ đã hông thể cụ thể hóa được lợi thế đó.

Bước vào lượt trận đầu tiên của giải vô địch bóng đá các quốc gia châu Âu (UEFA Nations League), Đức tiếp đón Pháp trên sân nhà Allianz Arena. HLV Joachim Low sử dụng sơ đồ 4-3-3 với 4 trung vệ ở hàng thủ, Joshua Kimich được đẩy lên đá tiền vệ trung tâm cùng Kross và Leon Goretzka. Hàng công 3 người với Thomas Muller và Marco Reus hỗ trợ cho trung phong Timo Werner. Còn HLV Didier Deschamps lại tung ra tới 10/11 cái tên đã xuất phát ở trận chung kết World Cup 2018. Chỉ thủ môn Alphonse Areola thế chỗ đội trưởng Hugo Lloris vắng mặt vì chấn thương.

Dù bị loại ngay tại vòng bảng nhưng Đức vẫn là một thế lực hàng đầu thế giới. Pháp chủ động đá với đội hình thấp, bởi vậy đội chủ nhà nhanh chóng dồn lên gây sức ép. Tuy nhiên Pháp cũng sẵn sàng tung ra những đòn phản công lợi hại với những cầu thủ đầy tốc độ ở tuyến trên.

Dù ép sân những Đức không thể ghi bàn vào lưới Pháp.

Cơ hội thật sự nguy hiểm đầu tiên đến từ cú ra chân căng của Timo Werner ở sát vạch 16m50 vào phút 19 và thủ môn Areola đã phải đổ người đẩy bóng giải nguy. Phút 35, từ quả phạt góc của Toni Kroos, Rudiger đánh đầu không tốt nhưng Hummels lao vào đánh đầu nối ra ngoài. Ngay sau đó, Pháp trả lời bằng pha bật cao đánh đầu sở trường của Giroud sau đường rót bóng có ý đồ của Kante vào vòng cấm địa đội chủ nhà nhưng thủ môn Manuel Neuer đã chơi tập trung để chặn đứng thành công.

Nhìn chung trong phần lớn thời gian của hiệp 1, chủ nhà Đức kiểm soát được thế trận. Nhịp độ cuộc chơi cũng khá dồn dập song sức hấp dẫn lại không cao vì quá thiếu các tình huống ăn bàn.

Sang đến hiệp thi đấu thứ hai, tốc độ được đẩy lên cao hơn hẳn. Phút 48, Griezmann khiến Neuer phải trổ tài sau khi tận dụng tình huống xử lý không tốt của Kroos. Đến phút 65, Werner mang về cơ hội rõ rệt đầu tiên cho Đức nhưng đáng tiếc Reus lại không thể thắng được Areola với cú dứt điểm 1 chạm rất nhanh.

Phong độ xuất thần của thủ thành Areola.

Những phút tiếp theo, thủ thành Areola tiếp tục thể hiện phong độ xuất thần. Phút 72, trong một pha dâng cao tấn công, trung vệ Matt Hummels đã bắt volley uy lực ở khu vực 16m50 của đối phương nhưng Areola đã phản xạ quá hay để từ chối một bàn thắng mười mươi. Vài phút sau, thủ môn của PSG đã không mất một chút tập trung nào để đẩy quả tạt vô tình đi hơi sâu của Muller từ cánh trái. Ở cú đá phạt góc ngay sau đó, Areola tiếp tục trở thành tâm điểm với màn cứu thua quá ấn tượng trước cú đánh đầu của Ginter.

Thời gian còn lại của trận đấu, Leroy Sane hay Nabil Fekir và Corentin Tolisso đều được tung vào sân để tạo đột biến. Tuy nhiên, không có thêm pha bóng nào thật sự nguy hiểm được tạo ra và hai đội buộc phải chấp nhận kết quả hòa không bàn thắng. Tựu chung lại, đây là một trận đấu mà cả Đức và Pháp đều có thể hài lòng dù đội chủ nhà cũng có quyền tiếc nuối khi họ là những người chơi ép sân và có nhiều cơ hội hơn.

Dẫu vậy đây là một tín hiệu khá lạc quan sau chiến dịch World Cup thảm bại của Die Mannschaft. Còn với Pháp, bản lĩnh và sự lì lợm của nhà ĐKVĐ Thế giới được thể hiện và rất khó có thể đánh bại được họ ở thời điểm này.

Đội hình thi đấu:

Đức: Neuer, Ginter, Boateng, Hummels, Rudiger, Kimmich, Kroos, Goretzka (Gundogan, 66’), Muller, Werner, Reus (Sane, 83’).

Pháp: Areola, Pavard, Umtiti, Varane, Hernandez, Kante, Pogba, Mbappe, Griezmann (Fekir, 80’), Matuidi (Tolisso, 86’), Giroud (Dembele, 66’).

Đức Long

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/the-thao/duc-bi-phap-cam-chan-trong-the-tran-ap-dao-13973