'Đức B' ra quân Confederations Cup bằng trận thắng nhọc Australia

Vẫn HLV Joachim Loew dẫn quân nhà ĐKVĐ thế giới đến Nga, nhưng với một đội hình "mới toanh" để thử nghiệm nhằm hướng đến VCK World Cup 2018, đội tuyển Đức đã không thể hiện được sức mạnh đáng sợ của mình khi khởi đầu Confederations Cup 2017 bằng chiến thắng chật vật trước Australia.

Đức nhọc nhằn vượt qua Australia trong trận ra quân Confederations Cup 2017

Đúng như dự đoán, HLV Joachim Loew coi Confederations Cup 2017 là giải đấu để ông tìm kiếm những gương mặt mới nhằm hướng đến chiến dịch bảo vệ cúp Vàng thế giới vào mùa hè năm sau, chính vì vậy mà ông không cho gọi hàng loạt những tên tuổi lớn như Mesut Özil, Toni Kroos, Leroy Sané, Thomas Müller hay Mats Hummels, Jérôme Boateng...thay vào đó là việc trao cơ hội cho nhiều cầu thủ vừa trải qua mùa giải khá ấn tượng ở Bundesliga như cặp tiền đạo Sandro Wagner, Timo Werner, Leon Goretzka, Amin Younes...

Mặc dù vậy, bước vào trận ra quân gặp Australia, Đức vẫn có được đội hình khá mạnh gồm những cái tên chất lượng như Shkodran Mustafi, Joshua Kimmich hay đội trưởng Julian Draxler. Gặp đội bóng bị đánh giá yếu nhất bảng, nhà ĐKVĐ thế giới nhanh chóng khẳng định được sức mạnh khi ngay phút thứ 5, họ đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước sau pha dứt điểm quyết đoán của tiền vệ Lars Stindl trong vòng cấm.

Đức khởi đầu suôn sẻ với bàn mở tỉ số từ rất sớm

Dẫn bàn, Đức dễ dàng triển khai thế trận theo ý muốn với lối chơi tấn công vô cùng đa dạng, từ biên phải, trái rồi trung lộ theo đúng yêu cầu mang tính thử nghiệm của HLV Joachim Loew, nhưng tiếc rằng, trong lần hiếm hoi được lên tuyển, các chân sút như Sandro Wagner hay Julian Brandt vẫn tỏ ra hơi "nặng nề" trong các pha dứt điểm nên thiếu chính xác, hoặc không thể đánh bại được thủ thành Mathew Ryan.

Phung phí quá nhiều cơ hội, Đức đã phải trả giá bằng bàn thua. Phút 41, tiền vệ Tom Rogic sút xa uy lực từ ngoài vòng cấm tung lưới Bernd Leno. Trong tình huống này, người được kỳ vọng thay thế Manuel Neuer (đang chấn thương) đã phản ứng hơi chậm khiến bóng lọt qua tay bay vào lưới.

Julian Draxler nâng tỉ số lên 2-1 từ chấm 11m

Tuy vậy, cũng chỉ mất có 3 phút, Đức lại vươn lên dẫn bàn sau khi thủ quân Julian Draxler dễ dàng thực hiện thành công quả phạt đền. Trước đó, Massimo Luongo phía Australia đã phạm lỗi khá thô thiển với Leon Goretzka trong vòng cấm.

Bước sang hiệp 2, Đức tấn công đánh phủ đầu Australia và tiền vệ 22 tuổi Leon Goretzka đã nhanh chóng gia tăng cách biệt cho đại diện châu Âu. Tuy vậy, đội bóng của HLV Ange Postecoglou không chịu buông xuôi, và họ có bàn rút ngắn tỉ số xuống 2-3 nhờ công của Tomi Juric.

Trong khoảng thời gian còn lại, Đức chủ động chơi chậm chắc để bảo toàn cách biệt mong manh, và họ đã thành công. Australia tuy thi đấu đầy cố gắng, nhưng ngay cả khi HLV Ange Postecoglou tung tiền đạo kỳ cựu Tim Cahill vào sân thi họ cũng không thể tìm được điểm số trong ngày ra quân và chấp nhận thua cuộc 2-3.

Với chiến thắng này, Đức đứng thứ 2 bảng B sau Chile với cùng 3 điểm và hai đội sẽ phân định ngôi nhất bảng ở lượt trận tiếp theo khi họ đụng độ nhau trên sân Kazan vào rạng sáng ngày 23/06 tới (theo giờ Việt Nam).

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

Australia: Ryan, Degenek, Milliga, Leckie, Wright, Juric (Cahill 87'), Mooy, Behich, Sainsbury, Luongo (Kruse 46'), Rogic (Troisi 71')
Ghi bàn: Rogic (41'), Juric (56')

Đức: Leno, Mustafi, Hector, Goretzka, Stindl (Can 78'), Ruediger, Kimmich, Brandt (Suele 63'), Rudy, Draxler, Wagner (Werner 57')
Ghi bàn: Stindl (5'), Draxler (44'), Goretzka (48')

Minh Đức

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/duc/duc-b-ra-quan-confederations-cup-bang-tran-thang-nhoc-australia-192-245439.html