Đua xe F1: Bottas giành chiến thắng thứ 2 trong mùa, Hamilton than phiền về VSC

Lần thứ 4 liên tiếp trong mùa giải năm nay, đội đua Mercedes tiếp tục giành chiến thắng kiểu 1-2 áp đảo, nhưng khi Valterri Bottas vượt qua đích đến của Azerbaijan Grand Prix với vị trí số 1, để giành lấy chiến thắng thứ 2 trong mùa, đã có sự không hài lòng đến từ 'đồng đội đàn anh' Lewis Hamilton, dù biểu hiện không hài lòng đó, không trực tiếp nhắm vào Bottas…

Tay đua 29 tuổi người Phần Lan đã hoàn tất 51 vòng đua vòng quanh đường phố của thành phố Baku (Azerbaijan) với thành tích là 1 giờ 31 phút 52 giây 942, nhanh hơn Lewis những… 1 giây 524. Với Bottas, đây là chiến thắng thứ 2 trong mùa giải Đua xe F1 của năm 2019 – sau 4 chặng đua đầu tiên.

Trong sự nghiệp Đua xe F1 của Bottas từ năm 2013 cho đến nay, chưa bao giờ anh có màn khởi đầu ấn tượng như thế này, khi thắng 2/4 chặng mở màn. Nhưng sự trỗi dậy của Bottas, cũng chính là sự chậm đi của Hamilton, và tay đua từng 5 lần vô địch thế giới không hài lòng với chuyện này.

Một trong những lý do Hamilton để thua “người đồng đội đàn em” ở đường đua tại thành phố Baku đó là vì anh chỉ xuất phát ở vị trí thứ 2 (Bottas chiếm vị trí xuất phát số 1, dù vậy, đã có thời điểm, cả anh này lẫn Hamilton bị Charles Leclerc của Ferrari vượt qua, chiếm vị trí “cầm tài đầu” – nhưng Bottas đã lật ngược tình thế ở vòng đua thứ 32).

Thêm nữa, thành tích của anh đã bị ảnh hưởng lớn bởi hệ thống xe an toàn ảo (VSC: Virtual Sefty Car), khi BTC áp dụng hệ thống này sau sự cố của chiếc xe đua của Pierre Gasly (Pháp, Aston Martin Red Bull Racing) ở vòng thứ 38.

Ở thời điểm đó, Hamilton chỉ cách Bottas khoảng cách 2 giây. Nhưng sau khi VSC hết được áp dụng, các tay đua bắt đầu đường quyền “đạp lút chân ga” khi giải đấu còn 10 vòng đua, khoảng cách 2 giây đó đã tăng lên thành… 3,5 giây và dù cố gắng hết sức, Hamilton chỉ có thể thu ngắn thêm 2 giây cách biệt, đánh mất chiến thắng vào tay Bottas (thật ra, nói “đánh mất” chiến thắng cũng hơi quá, vì rằng, đã bao giờ anh vượt lên “cầm tài đầu” đoàn đua đâu mà !???).

Hamilton than phiền: “Và sau đó, tôi mất 2,5 giây thời gian, hay bất cứ thứ gì như vậy, khi mà BTC áp dụng VSC, tôi phải nỗ lực lấy lại thời gian đã mất. Với chỉ còn 9 vòng đua ở phía trước, điều đó không hề dễ dàng. Đó là lỗi của tôi, là thứ tôi phải làm việc để tìm hiểu. Tôi phải sửa chữa bảng đồng hồ đo tốc độ của chiếc xe đua của mình để điều này không tái lập lại”. Khi được hỏi, liệu sẽ là thay đổi “Như thế nào?”, Hamilton trả lời: “Đó là vấn đề về mặt kỹ thuật. Chỉ là một thủ tục nhỏ, không có gì to tát”.

Ngược lại với Hamilton, Bottas tỏ ra vô cùng hài lòng: “Tôi nghĩ, có những thứ tương tự giữa 2 chúng tôi, nhưng cũng có những thứ khác biệt. Chúng tôi có cùng kiểu các kỹ sư điện tử và máy móc, những người mà chúng tôi đã làm việc từ đầu với bảng đồng hồ tốc độ. Tôi hài lòng với những thông tin mà tôi nhận được. Tôi nghĩ, tôi đã bám chắc với khoảng thời gian áp dụng hệ thống VSC, để hoàn toàn sẵn sàng cho lần tái đề pa. Vì thế, đối với bản thân tôi, mọi chuyện là rất OK mà”.

Đ.Hg.

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/dua-xe-f1-bottas-gianh-chien-thang-thu-2-trong-mua-hamilton-than-phien-ve-vsc-590161.html