Đưa vợ 25 triệu tiền sinh hoạt mỗi tháng, nhưng bữa nào cũng chỉ có cá rô phi loại rẻ rán giòn, tôi càng ngao ngán khi nghe lời biện bạch từ vợ

Ấy vậy mà lúc nào mâm cơm cũng chỏng chơ 1 đĩa cá rô phi loại 20 ngàn/kg rán giòn, đủ ăn cả 3 bữa, khiến tôi ngao ngán vô cùng.

Tôi không dám nhận mình tài giỏi hơn người, nhưng với mức lương 30 triệu/ tháng tôi khá tự tin có thể lo cho vợ con ở mức sống tàm tạm.

Sau đám cưới 1 tháng, vợ tôi gặp trục trặc ở công ty nên tạm thời nghỉ việc ở nhà. Tôi bàn với vợ ở nhà sinh con, nuôi con vài năm rồi đi làm lại. Chứ ít nữa sinh con lại thuê người giúp việc tôi không yên tâm chút nào. Vợ chồng tôi xác định chẳng nhờ vả gì ông bà nội ngoại dưới quê, vì các cụ đều già rồi, không muốn bắt tội các cụ lên trông cháu.

Tôi sẽ đưa vợ 25 triệu/ tháng để cô ấy chi tiêu trong nhà, còn thừa thì để tiết kiệm. Tôi cầm 5 triệu tiêu cho bản thân, nếu bần cùng mà thiếu mới bảo vợ đưa thêm. Vợ tôi nghe vậy thì gật đầu đồng ý.

Tôi bàn với vợ ở nhà sinh con, nuôi con vài năm rồi đi làm lại. (Ảnh minh họa)

Tôi bàn với vợ ở nhà sinh con, nuôi con vài năm rồi đi làm lại. (Ảnh minh họa)

Nhưng từ sau hôm ấy, mâm cơm gia đình đạm bạc rõ rệt. Món ăn mà tôi thường xuyên phải ăn đi ăn lại chính là món cá rô phi rán giòn, là loại cá nhỏ giá thị trường chỉ khoảng 20 nghìn/kg chứ chẳng phải cá to gì cho cam. Có bữa thì lạc rang, đậu phụ, có bữa được vài miếng thịt lợn luộc chấm nước mắm.

Tôi có phản ánh với vợ nhưng cô ấy chỉ ậm ừ xong rồi đâu đóng đấy. Cáu quá tôi mới quát cô ấy vài câu, cô ấy chực muốn khóc thanh minh: “Giờ em không đi làm, nhà mình có mỗi anh cáng đáng nên em muốn tiết kiệm một chút. Sau này còn sinh con, bao nhiêu thứ cần chi tiêu…”.

Nghe cô ấy nói vậy, tôi thấy mình có lỗi quá. Cô ấy cũng là vì suy nghĩ cho gia đình mà thôi. Tôi bèn xin lỗi cô ấy, đồng thời cũng dặn dò cô ấy không cần quá tiết kiệm, tôi sẽ cố gắng cầy cuốc thêm nữa để lo cho gia đình đủ đầy.

Tôi thật sự quá thất vọng và chán nản với suy nghĩ của vợ. (Ảnh minh họa)

Ấy vậy mà tình trạng mâm cơm chỏng chơ 1 đĩa cá rô phi rán giòn vẫn tiếp tục tái diễn, khiến tôi ngao ngán vô cùng.

Giữa lúc không biết phải làm sao với vợ, tôi bất ngờ đọc được đoạn chát của cô ấy với một người bạn. Đại ý cô nàng kia khuyên vợ tôi, rằng giờ ở nhà không đi làm, chồng đưa tiền cho thì phải biết đường giắt lưng phòng thân, chi tiêu ít thôi, kẻo đến lúc chồng không đưa nữa chỉ có nước ngồi mà khóc.

Vợ tôi như thể đã tìm ra chân lý mới mà bấy lâu vẫn tìm kiếm. Cô ấy báo cáo sự việc mâm cơm đạm bạc với cô bạn kia liền được khen thông minh, sau đó 2 người còn đưa ra đủ cách để tiết kiệm chỗ tiền tôi đưa, hòng giữ làm của riêng được nhiều nhất có thể.

Tôi thật sự quá thất vọng và chán nản với suy nghĩ của vợ. Lẽ nào cô ấy không thương tôi đi làm vất vả, phải ăn uống như thế liệu có sức mà làm việc? Nhưng nghĩ lại, có lẽ cô ấy cảm thấy bất an với tương lai khi sắp tới sẽ chỉ ở nhà chăm con. Tôi phải làm gì đây, chẳng lẽ để cô ấy đi làm lại để cô ấy tự tin hơn, không cần phải lo được lo mất như hiện tại nữa?.

Theo P.G.G/Helino

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/dua-vo-25-trieu-tien-sinh-hoat-moi-thang-nhung-bua-nao-cung-chi-co-ca-ro-phi-loai-re-ran-gion-toi-cang-ngao-ngan-khi-nghe-loi-bien-bach-tu-vo/20191124093936474