Đua trụ hạng V.League: Còn nước phải tát

V.League mùa này quá đặc biệt. Khi mà nhà vô địch, á quân đã được xác định từ rất sớm nhưng cuộc đua vẫn không mất đi sự hấp dẫn. Thậm chí, có quá nhiều đội bóng phải nín thở, gồng mình cho đến trước khi vòng đấu áp chót khép lại. Và đến tận lúc này, cuộc đua trụ hạng vẫn chưa đi đến hồi kết.

Sân Thanh Hóa đã có một buổi chiều đáng quên nhất trong mùa giải này. Trong tình thế phải thắng, Thanh Hóa lại thua. Thậm chí, họ đã thua ngay từ khi bóng chưa lăn khi mà các cầu thủ vào sân với một trạng thái hoảng loạn. Màn trình diễn trên sân còn hơn cả nỗi thất vọng khi các cầu thủ chủ nhà đánh mất sự quyết tâm, khát khao và bản năng chơi bóng.

CLB Thanh Hóa lại thua trận

CLB Thanh Hóa lại thua trận

Chưa bao giờ CĐV Thanh Hóa bỏ ra về sớm đến vậy. Khi trận đấu còn đến vài chục phút thì người ta đã lục tục ra về. Cũng đúng thôi, rất nhiều người yêu mến bóng đá Thanh Hóa không thể chịu đứng hơn nữa. Họ nản lòng và không tin vào sự xoay chuyển thế trận của một đoàn quân đang chiến đấu với sự hoảng loạn.

Trên khán đài, người ta đã thấy những giọt nước mắt của CĐV Thanh Hóa. Dưới sân, những cầu thủ trẻ nhặt bóng nhìn về phía đàn anh với đôi mắt thất thần, tuyệt vọng.

Bây giờ, vấn đề với Thanh Hóa hay Sanna Khánh Hòa không phải là đá thế nào, treo thưởng bao nhiêu trong trận còn lại mà phải biết vượt qua cơn hoảng loạn về tâm lý. Vẫn biết rằng, chữa căn bệnh về tâm lý thật chẳng dễ chút nào, nhưng muốn tồn tại, họ phải có giải pháp, một giải pháp chóng vánh và hữu hiệu.

Còn nước thì phải tát. Bây giờ, với những đội bóng đang chấp chới ở dòng nước xoáy thì một tấm vé dự trận play-off cũng là điều hạnh phúc lớn lao. Ít nhất họ còn có cơ hội tử chiến với Phố Hiến FC để tìm vé trụ hạng.

Nhưng đó là câu chuyện của một tuần, hai tuần tới, còn hiện tại, nếu có một điều ước hẳn những nhà lãnh đạo của Thanh Hóa, Sanna Khánh Hòa sẽ ước có thể giúp các cầu thủ quên đi nỗi muộn phiền và áp lực để dành trọn tâm trí, sức lực và cả sự đam mê chơi bóng cho trận đấu cuối cùng mùa giải.

Giờ với các đội bóng này, hoặc thắng để nhen cơ hội, hoặc chẳng biết đến ngày nào mới trở lại được những thảm cỏ V.League.

Theo Khắc Sơn/Bóng đá plus

Theo Khắc Sơn/Bóng đá plus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/dua-tru-hang-v-league-con-nuoc-phai-tat/20191021082337203