Đưa trai giả gái vào khách sạn, vừa tá hỏa vừa bị cướp

Nam thanh niên thấy 'cô gái' đứng ven đường nên ghé rủ tâm sự, khi vào khách sạn thì phát hiện là trai giả gái.

Ngày 31-3, Công an quận Tân Phú (TP.HCM) lấy lời khai với Nguyễn TV (ngụ quận Bình Tân) và Lê VL (sống lang thang) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Tối bốn hôm trước, thanh niên tên T. (21 tuổi, ngụ quận Bình Tân) chạy xe trên đường Bình Long thì thấy V. đứng bên đường dáng lả lướt mời mua dâm.

T. thấy vậy nên rà xe tới bên đề nghị vô khách sạn “vui vẻ”. Sau khi thỏa thuận chi phí, T. chở V. đến đường Bình Long thuê khách sạn.

Tuy nhiên, khi vào phòng thì T. tá hỏa phát hiện V. là con trai đóng giả gái nên không muốn quan hệ. Anh này tỏ thái độ bực tức yêu cầu trả phòng ra về.

Đến cổng khách sạn, V. hỏi mượn điện thoại iPhone 11 promax của T. để gọi điện cho L. đến đón.

V. cầm được điện thoại thì chạy ra xe L. đang chờ sẵn để tẩu thoát. T. đuổi theo, đến đường số 2 kênh nước đen (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) thì đuổi kịp nhưng cả V. và L. chống trả nên bất thành.

Thanh niên sau đó thất thểu đến công an phường trình báo. Vào cuộc truy xét, công an bắt V. và L. ở một nhà trọ trên địa bàn quận Bình Tân.

Cả hai khai đã bán điện thoại lấy 17 triệu đồng tiêu xài hết.

NGUYỄN TÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/dua-trai-gia-gai-vao-khach-san-vua-ta-hoa-vua-bi-cuop-901484.html