Đưa show sang về tỉnh

Ca sĩ về tỉnh xếp hàng lên hát với sân khấu kiểu dã chiến, giá vé vài trăm ngàn đồng giờ không còn hút nữa, thay vào đó là nghệ sĩ hạng A đua nhau làm 'live show sang' xuyên các tỉnh thành.

Lệ Quyên - Đàm Vĩnh Hưng trong show diễn tại Phú Quốc (Kiên Giang) - Ảnh: Độc Lập

Lệ quyên ngồi... xe loa đi PR

Nhà tổ chức Henry Nguyễn (một trong những người tiên phong xu hướng làm show sang ở tỉnh) khẳng định: “Sau live show Như Quỳnh tại Lạng Sơn, sắp tới chúng tôi sẽ tiếp tục làm show Như Quỳnh ở Hải Dương vào đêm 10.6 và một số tỉnh thành khác. Việc làm hàng loạt show cho ca sĩ hạng A như Ngọc Sơn, Trường Vũ... theo xu hướng dạ tiệc phục vụ nhu cầu người xem muốn thưởng thức âm nhạc trong không gian ấm cúng và được gần thần tượng là kế hoạch của chúng tôi. Vì ưu tiên show tỉnh nên sắp tới chúng tôi sẽ ít làm show ở Hà Nội, TP.HCM hay Đà Nẵng như trước”.

Trong live show Như Quỳnh tại Lạng Sơn, chị không chỉ biểu diễn mà còn giao lưu thân mật và hát cùng khán giả ở khoảng cách rất gần chỉ vài mét... Ngoài nhân vật chính, khán giả còn được gặp các ca sĩ khách mời: Giao Linh, Nguyên Vũ, Đan Phương, Lê Trinh, Trường Tuấn, Khánh Bình... Vừa được chụp ảnh, ngồi chung bàn, trò chuyện cùng thần tượng tại chính quê hương Lạng Sơn, khán giả Huỳnh Thanh Hoa như không tin vào mắt mình. Chị nói: “Có cơ hội gặp gỡ quá gần với thần tượng đời mình là Như Quỳnh, tôi không nặng nề giá vé. Bởi để được gặp họ trước đây, tôi nghĩ phải bay đến Hà Nội hay TP.HCM, tính ra chi phí còn gấp hai, ba lần. Mà xem xong chắc gì được chụp hình hay trò chuyện cùng họ”.

Bà Thu Dung (Giám đốc Trung tâm băng nhạc Rạng Đông), người đang làm show theo xu hướng mới, nói thêm: “Khán giả chấp nhận giá vé cao vì được mãn nhãn với show có tính nghệ thuật, đầu tư cao. Có nơi còn được dùng tiệc trước khi xem show trong khán phòng máy lạnh... thì giá vé 3 triệu đồng họ vẫn chấp nhận”.

Theo Lệ Quyên, đây là năm đầu tiên cô chọn cách làm show xuyên các tỉnh. Lệ Quyên vừa gặp khán giả ở Gia Lai, Đắk Lắk, Thừa Thiên-Huế, Nam Định, Thái Nguyên, Thanh Hóa... và sắp tới sẽ còn tiếp tục làm show kiểu này. Hát cùng Lệ Quyên còn có: Thái Châu, Đàm Vĩnh Hưng, Randy, Vũ Hà, Hellen Thủy, Quốc Huy, Bạch Công Khanh... Ít ai nghĩ một tên tuổi như Lệ Quyên lại ngồi trong xe gắn loa phát thanh chạy lòng vòng khắp Thanh Hóa dưới cái nóng 40 độ C để thông báo mình có mặt tại đây. Lệ Quyên kể: “20 năm đi hát, Quyên chưa làm chuyện ấy bao giờ. Nhờ livestream “báo cáo” Quyên đã có mặt ở đây, rồi xuất hiện tại một trung tâm thương mại, ngồi trong xe có loa chạy lòng vòng... nên chưa đến một ngày hơn 1.500 vé đã bán sạch”.

Nâng cấp kiểu “sang chảnh”

Chuyện sân khấu tỉnh sơ sài giờ không còn phù hợp mà đang được các bầu show nâng cấp theo kiểu “sang chảnh”. Dù show tỉnh nhưng chương trình đầu tư vài tỉ đồng là chuyện bình thường.

Bà Thu Dung kể thêm: “Giờ mà ca sĩ xếp hàng lên hát là người xem không còn hào hứng. Nhất là ngôi sao khi đi tỉnh thường chạy 2 - 3 show, có khi tới nơi gần 12 giờ khuya khán giả mỏi mòn đợi. Việc làm show sang ở tỉnh là nhu cầu có thật. Phần đầu tư sân khấu, cát sê cho ca sĩ trong các show này thường tốn bạc tỉ từ nhà tổ chức”. Theo kế hoạch, bà Thu Dung sẽ làm show cho Như Quỳnh, Quang Lê, Phi Nhung..., đặc biệt nghệ sĩ Ngọc Huyền tại Tiền Giang, Cần Thơ, Tây Ninh, Cà Mau... vào tháng 7, tháng 8 tới.

Từ Mỹ, Đan Trường cho biết kế hoạch làm show tỉnh của anh: “Trường vừa quyết định chọn đảo Phú Quý (Bình Thuận) làm show vào tháng 7 tới. Đây là lần đầu Trường làm tại đây”. Một ca sĩ đang hot khác cũng làm live show sang ở tỉnh là Tuấn Hưng với Gởi ngàn lời yêu tại Sầm Sơn (Thanh Hóa) vào ngày 9.6 tới cùng Hồ Quỳnh Hương, Khắc Việt, Tú Dưa, Hạnh Sino...

Về đối tượng khán giả, nhà tổ chức Henry Nguyễn khẳng định show sang là dành cho người thu nhập trung bình khá. Giá vé show tỉnh trung bình từ 300.000 đến 2,5 triệu đồng là khá cao nhưng vẫn bán hết. Đó không chỉ là thực tế đang diễn ra mà còn là xu hướng làm show kiểu mới “đổi món” cho bà con khắp các tỉnh thành.

Dạ Ly

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/dua-show-sang-ve-tinh-965494.html