Đưa nhân dân trở về trong cơn sóng dữ

Tỉnh Nghệ An có hàng nghìn hộ dân sống bằng nghề biển. Biển cả bao la đã nuôi sống và giúp bà con ngư dân làm giàu, nhưng đó cũng là nơi tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro, bất trắc khó lường, nhất là trong mùa mưa bão.

Giữa cơn cuồng nộ của biển khơi, sự xuất hiện kịp thời của lực lượng Cảnh sát biển (CSB) đã giúp ngư dân bảo toàn tính mạng, tài sản, tiếp thêm nghị lực, niềm tin để họ gìn giữ, phát triển nghề truyền thống của cha ông.

Mới đây, tại Trạm kiểm soát Biên phòng Lạch Cờn (Đồn Biên phòng Quỳnh Phương, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An), ngay từ sáng sớm đã có nhiều người tập trung để đón 16 ngư dân trên tàu cá NA 90216 TS trở về. Không giấu nổi xúc động, anh Hồ Văn Quảng, thuyền trưởng tàu NA 90216 TS chia sẻ: “Cho đến bây giờ, tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành các anh Cảnh sát biển vì đã không ngại hiểm nguy, cứu nạn chúng tôi giữa sóng to gió lớn về bờ an toàn. Bà con ngư dân luôn ghi nhớ công ơn của các anh..!”.

Cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 2005 tặng quà ngư dân trên tàu NA 90216 TS gặp nạn trên biển.

Cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 2005 tặng quà ngư dân trên tàu NA 90216 TS gặp nạn trên biển.

Trước đó, khi đang làm nhiệm vụ trực tuần tra, kiểm soát kết hợp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) trên khu vực biển cách tây nam đảo Hòn Mê (Thanh Hóa) 0,4 hải lý, tàu CSB 2005 của Vùng CSB 1 nhận được lệnh điều động của Bộ tư lệnh Vùng CSB 1 cơ động giúp tàu NA 90216 TS bị nạn ở cách Đông-Đông Nam cửa Lạch Quèn (Nghệ An) 82 hải lý.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên biển động mạnh khiến tàu NA 90216 TS bị gãy khuỷu nối chân vịt, phải thả trôi trên biển. Trong tình trạng nguy cấp đó, thuyền trưởng tàu NA 90216 TS đã phát thông tin đề nghị lực lượng cứu nạn hỗ trợ đưa tàu vào bờ. Sau hơn 6 giờ hành trình, tàu CSB 2005 đã tiếp cận được tàu cá NA 90216 TS.

Hôm ấy, căn phòng nhỏ của Trạm kiểm soát Biên phòng Lạch Cờn chật ních người. Buổi bàn giao diễn ra thật ấm cúng, xúc động giữa những người cán bộ, chiến sĩ CSB, Đồn Biên phòng Lạch Cờn, chính quyền địa phương và bà con nhân dân. Trong ánh mắt vui mừng của cán bộ, thuyền viên tàu NA 90216 TS có cả những nét thảng thốt bởi thời khắc kinh hoàng trên biển mà họ vừa trải qua.

Ông Phan Thế Huy, Phó chủ tịch UBND phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai cho biết: “Thay mặt lãnh đạo, chính quyền và bà con nhân dân phường Quỳnh Phương, xin chân thành cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Vùng CSB 1 đã không quản hiểm nguy, đưa 16 ngư dân và tàu NA 90216 TS về cảng an toàn. Đây là việc làm thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của quân đội nói chung, lực lượng CSB nói riêng”.

Bài và ảnh: LAM GIANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/canh-sat-bien-dong-hanh-voi-ngu-dan/dua-nhan-dan-tro-ve-trong-con-song-du-677547