Đưa mẹ vào BV Việt Đức, PV Tạp chí GTVT bị mất cắp 40 triệu

Trong lúc làm thủ tục chuẩn bị cho ca mổ của mẹ, phóng viên đã bị kẻ gian móc toàn bộ số tiền 40 triệu đồng.

Khu vực hành lang trước phòng chụp X-quang của tòa nhà D, bệnh viện Việt Đức

Khu vực hành lang trước phòng chụp X-quang của tòa nhà D, bệnh viện Việt Đức

Chia sẻ với PV, anh Lê Hữu M. (28 tuổi, trú tại Hoàng Liệt, Hoàng Mai, hiện đang là PV của Tạp chí GTVT) cho biết, chiều 7/10, anh M. đưa mẹ đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để làm phẫu thuật nối đốt sống lưng.

Sau khi được các nhân viên y tế hướng dẫn thủ tục, anh M. đi từ tầng 6 xuống tầng 1 tòa nhà D rồi sang tầng 1 tòa nhà A1 để hoàn tất thủ tục và nộp tiền viện phí thì phát hiện toàn bộ số tiền 40 triệu đồng "đã không cánh mà bay". Sự việc sau đó đã được thông báo đến bộ phận bảo vệ của Bệnh viện Việt Đức.

Làm việc với công an phường Hàng Bông, anh M. cho biết khi đi từ tầng 1 lên tầng 6 tòa nhà D, tiền vẫn nằm trong túi quần trước của anh nhưng sau khi đi qua phòng chụp X-quang của tòa nhà D sang Phòng Hành chính tòa A1, anh M. phát hiện số tiền đã mất. Nhiều khả năng số tiền bị kẻ gian móc trộm khi đi qua phòng chụp X-quang vì khi đó có rất nhiều người chen chúc, qua lại. Theo quan sát, khu vực này có lắp khá nhiều camera an ninh.

Anh M. cho biết thêm, sau khi bị mất tiền, anh đã phải liên hệ, vay mượn khắp nơi để có đủ tiền cho ca mổ của mẹ mình vào sáng ngày mai. Hiện anh M. và gia đình rất mong cơ quan công an phối hợp với bệnh viện Việt Đức trích xuất camera và nhanh chóng điều tra, truy tìm kẻ trộm cắp.

PV

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/dua-me-vao-bv-viet-duc-pv-tap-chi-gtvt-bi-mat-cap-40-trieu-d81989.html