Đứa con 'trời đánh' hại chết bố mẹ già

Trong một cơn 'điên' không kiểm soát, Tuấn truy sát cả gia đình khiến cha mẹ ngoài 70 tuổi chết thảm.

Sau khi thụ án 8 năm tù vì tội hiếp dâm, Tuấn quay trở lại sống với cộng đồng. Những tưởng cuộc sống của người đàn ông từng lầm đường lỡ bước này sẽ bước sang trang mới khi anh ta lập gia đình và sinh con. Nhưng “người tính không bằng trời tính” trong một cơn “điên” không kiểm soát, Tuấn truy sát cả gia đình khiến cha mẹ ngoài 70 tuổi chết thảm.

Công an đang điều tra tại hiện trường.

Nỗi đau của một gia đình

Sáng 10/8, Công an xã Phú Lộc (huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) nhận được tin báo tại ấp 5 có xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng làm chết người. Bước đầu, hai nạn nhân tử vong được xác định là ông Võ Văn A. (75 tuổi) và bà Trần Thị L. (71 tuổi, vợ ông A.).

Hai vợ chồng ông A. được xác định bị nhiều vết thương ở phần đầu dẫn đến tử vong. Ngoài ra, hai nạn nhân khác bị trọng thương là Hồ Đan T. (18 tuổi) và chị Võ Thị H. (36 tuổi, mẹ T.).

Đến chiều cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi mới hoàn tất, ngành chức năng đã bàn giao hai thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Điều đáng nói, các nạn nhân trên đều là người trong một gia đình, chị H. là mẹ của em T. và là con gái ruột của ông A. và bà L. Như vậy cả 3 thế hệ trong một gia đình là ông bà ngoại, con gái, cháu ngoại đều thương vong trong một vụ án.

Đau lòng hơn, nghi phạm của vụ truy sát này cũng là một thành viên khác trong gia đình. Theo đó, qua điều tra, cơ quan công an xác định, nghi phạm gây ra thảm án nêu trên là Võ Văn Tuấn (40 tuổi).

Tuấn là con ruột của ông A. và bà L., anh trai chị H. và là cậu ruột của T. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long sau đó đã tạm giữ Tuấn và tiếp tục điều tra làm rõ vụ án. Theo ngành chức năng, trước đó nghi phạm Tuấn từng chấp hành án 8 năm tù về tội hiếp dâm.

Sau khi trở về sống với gia đình, Tuấn sống bằng nghề làm phụ hồ. Tuấn có vợ và 2 người con, tuy nhiên gần đây vợ chồng Tuấn không còn chung sống với nhau nữa. Nhà của Tuấn ở sát cạnh nhà cha mẹ mình.

Người dân cho hay, sau khi ra tù, Tuấn chưa lần nào làm tròn bổn phận của một người con đối với cha mẹ. Hàng xóm của nạn nhân cung cấp thêm, thời điểm xảy ra thảm án vào sáng sớm. Lúc đó, trời đổ cơn mưa nên mọi người dân xung quanh không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra.

Đến khi hay tin thì hai nạn nhân là vợ chồng ông A. và bà L. đã chết ngay tại chỗ. Sau khi thi thể của đôi vợ chồng già bất hạnh được trả về gia đình lo hậu sự, hàng trăm người dân địa phương đã tìm đến nơi ở của hai nạn nhân này để chia buồn cùng gia đình. Trước nỗi đau quá lớn của gia đình, nhiều người dân đã không cầm được nước mắt.

Cãi nhau với em gái, truy sát cả gia đình

Làm việc với cơ quan điều tra, Tuấn đã khai nhận sự việc diễn ra ngày hôm đó. Trước đó, Tuấn và em ruột là chị H. có xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát nhau. Tuấn cầm dao đâm em gái nên bị người này lấy kéo chống trả, gây thương tích ở bụng.

Người thân phát hiện vụ việc nên vào can ngăn và đưa Tuấn đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, đi được một đoạn, Tuấn quyết định không đến bệnh viện nữa mà quay về nhà để trả thù. Đến nhà, Tuấn thấy mẹ ruột là bà L. đang ngồi rửa chén liền cầm khúc gỗ đến và đánh mẹ tử vong.

Chưa dừng lại đó, Tuấn tiếp tục cầm đoạn cây vào nhà, tiến đến giường ngủ của cha ruột là ông A. đánh vào đầu ông A. Những hành động điên cuồng của Tuấn khiến đôi vợ chồng già không kịp trở tay hay có hành động nào chống cự.

Chứng kiến ông bà ngoại bị người cậu sát hại, con gái chị H. là T. đã hô hoán thì bị Tuấn tấn công khiến nạn nhân nằm bất động. Không những thế, T. còn có bệnh bại liệt bẩm sinh nên không có cách nào chống cự trước đòn tấn công của người cậu.

Khi được người thân phát hiện, trên người T. dính đầy máu, trong tình trạng nguy kịch. Mọi người liền tức tốc đưa cháu T. cùng người mẹ đến bệnh viện cấp cứu. Một người dân ở ấp 5 cho biết, hiện mẹ con chị H. đang nằm điều trị tại một bệnh viện ở TP Cần Thơ.

Theo người dân này, cha mẹ Tuấn vừa mới từ bệnh viện trở về sau một thời gian nằm ở bệnh viện điều trị bệnh. Vì không có ai kề cận, nên ông bà gọi con gái là chị H. dẫn theo hai cháu ngoại về nhà ở gần đó để tiện bề chăm sóc.

Từ bệnh viện trở về chỉ được vài hôm thì xảy ra thảm kịch khiến đôi vợ chồng già phải bỏ mạng dưới đòn hung tàn của con trai. Thời điểm xảy ra vụ án, còn có đứa con 8 tuổi của chị H. có mặt ở nhà.

May mắn cho đứa trẻ này, khi xảy ra chuyện đã nhanh chân chạy thoát và đi báo tin cho người thân. Hàng xóm của Tuấn tiết lộ, thường ngày thấy Tuấn bình thường, không có biểu hiện lạ nào.

Tuy nhiên, mỗi khi có men rượu, dù Tuấn không làm gì đến ai nhưng trông Tuấn rất đáng sợ. Chính vì thế, mọi người rất e ngại tiếp cận Tuấn để nói chuyện.

“Đối với láng giềng thì không có chuyện gì xảy ra. Nhưng trước đó có lần hàng xóm nghe Tuấn gây nhau với gia đình, nội dung cụ thể thì không tường tận”, người này nói thêm.

Đại tá Huỳnh Thanh Mộng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vụ việc cũng khiến Tuấn bị thương, đối tượng này đang điều trị tại bệnh viện. Hiện, nghi phạm Tuấn đang được các cán bộ công an giám sát nghiêm ngặt.

Cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra, làm rõ hành vi giết người của Tuấn. Trong những vụ án trong gia đình, pháp luật sẽ trừng trị những kẻ thủ ác, song xã hội không khỏi lo lắng về tình trạng đạo đức xuống cấp đến mức trầm trọng, đã khiến những tội lỗi khó hình dung vẫn có thể xảy ra ngay trước mắt.

Theo các chuyên gia tâm lý, có đến 70% số vụ án mạng xảy ra do mâu thuẫn gia đình không có động cơ từ trước và đơn giản chỉ là hành động bộc phát, không kiềm chế được bản thân trong lúc nóng giận.

“Mâu thuẫn có thể không lớn, nhưng khi có thêm một số người xấu châm ngòi, khích bác sẽ đẩy vấn đề nhỏ lên cao trào và chỉ vì lòng ích kỷ, sự đố kỵ hay vì vô vàn lý do chủ quan khác đã dẫn đến những người thân trong gia đình sát hại nhau cho hả giận, hoặc để đạt được mục đích đê hèn”, đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội phân tích và cho rằng nếu các mâu thuẫn được giải quyết từ khi mới bắt đầu thì nhiều hậu quả đau lòng đã không xảy ra.

Để các vụ án mạng do mâu thuẫn gia đình không xảy ra, rất cần có sự chung sức, đồng lòng của các đoàn thể, tổ chức xã hội ở địa phương phối hợp chặt chẽ với công an và chính quyền cơ sở phát hiện, dập tắt ngay những bất đồng của những người trong cuộc

Phan Thành

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/dua-con-troi-danh-hai-chet-bo-me-gia-d75422.html