Đưa con nuôi đi xét nghiệm ADN, người vợ ngã ngửa khi biết sự thực về chồng mình

Đó là con đẻ của chồng, bấy lâu nay cứ tưởng mình vô sinh, người chồng đã nhận con của nhân tình về nuôi.

Ngày 7/3, một cặp vợ chồng tại thị xã Dư Diêu thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã đưa con nuôi của mình đi xét nghiệm ADN. Mục đích của việc này là chứng minh họ và đứa bé không cùng huyết thống, và nhờ đó họ được chăm sóc đứa bé. Tuy nhiên, kết quả đã khiến họ bất ngờ.

Bác sĩ Wang Xufang, người trực tiếp làm xét nghiệm cho con nuôi của cặp vợ chồng này cho biết: "Thông qua ADN cho thấy đứa bé không có quan hệ máu mủ với người vợ, nhưng là con ruột của anh chồng".

Xét nghiệm ADN đã xác định danh tính đứa bé

Thông tin này đã khiến cặp vợ chồng hiếm muộn sững sờ. Hỏi cặn kẽ ra mới biết, bấy lâu nay người chồng vẫn nghĩ mình vô sinh nên đã nhận con của nhân tình về nuôi. Anh ta đã dối vợ là con của họ hàng xa.

Người chồng cho biết, cô nhân tình liên tục khẳng định đó là con của anh ta nhưng anh không tin vì nghĩ mình không có khả năng sinh con.

"Tôi đã quen cô ấy vài năm trước. Sau khi chia tay, cô ta đột nhiên báo có con với tôi nhưng tôi bỏ qua vì nghĩ mình vô sinh. Dù vậy, do vợ chồng hiếm muộn, tôi vẫn muốn nhận đứa trẻ về nuôi"- Người chồng phân trần.

Đứa bé chính là con của anh chồng (ảnh minh họa)

Sau khi bị lộ chuyện, người đàn ông cảm thấy bẽ bàng vì đã ngoại tình, lừa dối vợ mình. Nhưng trong câu chuyện này người bị tổn thương nhất vẫn là cô vợ và đứa bé. Em bé quá nhỏ để có thể xử lý khi rơi vào hoàn cảnh oái oăm như vậy, còn người vợ liệu có thể khoan dung chấp nhận con của chồng với nhân tình và chuyện bấy lâu nay anh lừa dối cô?

Hiền Trần

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/dua-con-nuoi-di-xet-nghiem-adn-nguoi-vo-nga-ngua-khi-biet-su-thuc-ve-chong-minh-67284.html