Đưa cha đi chạy thận, bé gái 13 tuổi bị xâm hại nhiều lần ngay tại bãi giữ xe của bệnh viện

3 ngày đưa cha đi điều trị bệnh, bé gái 13 tuổi đã bị nhân viên giữ xe tại Bệnh viện quận 4, TP. HCM xâm hại nhiều lần.

Chúng tôi tìm đến nhà chị N. (45 tuổi, ngụ Q.4, TP. HCM) - người mẹ có con gái 13 tuổi bị nhân viên giữ xe tại bệnh viện xâm hại nhiều lần.

“Biết con bé bị xâm hại, tôi bủn rủn chân tay…”

Ngồi lặng một góc nhà, chị N. tỏ rõ sự mệt mỏi, buồn rầu trên khuôn mặt. Chị tâm sự: “Chồng tôi mắc bệnh thận phải điều trị hàng tuần tại Bệnh viện Quận 4. Buổi sáng, tôi chở ông ấy đến viện rồi chiều đón về. Bữa trước, chúng tôi giận nhau nên tôi nhờ con bé Y. (13 tuổi, con gái) đưa đón bố vào viện vài ngày. Ngờ đâu trong thời gian ấy, con tôi bị tên P. (15 tuổi, nhân viên giữ xe tại bệnh viện) xâm hại đến 2 lần”.

Theo lời kể của chị N., hôm đầu (29/11) đưa cha vào viện, bé Y. có về “khoe” được nhân viên giữ xe bắt chuyện hỏi thăm. Khi ấy, chị chỉ dặn dò con gái thấy người lạ thì không nên tiếp chuyện.

Chiều 30/11, bé Y. cùng em trai vào viện đón cha. Trong lúc đợi cha và em xuống bãi gửi xe, Y. bất ngờ bị P. dùng vũ lực khống chế rồi lôi vào góc khuất thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, hắn đã đe dọa bé không được kể chuyện này với bất kỳ ai. Nếu như bại lộ, hắn sẽ tung hình ảnh, clip “nóng” lên mạng xã hội. Ngoài ra, P. còn yêu cầu Y. kết bạn Facebook và giới thiệu mình đã 20 tuổi.

Từ ngày gặp chuyện, bé Y. sinh ít nói, hay khóc một mình…

Từ ngày gặp chuyện, bé Y. sinh ít nói, hay khóc một mình…

“Tối đó, em định chạy xuống nhà kể hết mọi chuyện với mẹ. Nhưng nghĩ đến lời đe dọa của P. rồi sợ mẹ la mắng, vì vậy em không dám. Em chỉ biết thu mình trong góc phòng và khóc”, bé Y. nhớ lại.

Không biết chuyện con gái bị hãm hại, ngày 1/12, chị N. tiếp tục nhờ bé Y. chở cha vào bệnh viện. Tại đây, bé lần nữa bị tên P. khống chế để thỏa mãn cơn thú tính.

Những ngày sau, Y. liên tục bị P. nhắn tin vào Facebook với những lời nói đe dọa, thách thức. Do quá hoảng sợ, Y. đã tâm sự với bạn học và được khuyên kể cho gia đình biết chuyện. Vì vậy, bé đã lấy hết can đảm nói cho dì ruột nghe. Sau đó, chị N. mới biết sự việc.

“Nghe xong, tôi bủn rủn chân tay và không tin vào sự thật. Trước giờ, tôi luôn dặn dò con bé phải cẩn thận với người lạ, nhất là người khác giới. Vậy mà, nó có lớn nhưng không có khôn…”, chị N. xót xa.

Sau khi biết chuyện, chị N. đã đến công an Phường 12 (Quận 4, TP. HCM) trình báo sự việc và làm đơn tố cáo. Đồng thời, chị cầu cứu Hội bảo vệ Quyền Trẻ em TP. HCM nhờ giúp đỡ.

“Em bị ám ảnh, không thể học bài được”

Từ lúc gia đình biết chuyện, bé Y. luôn sống trong trạng thái hoảng sợ, hay khóc một mình và không muốn… đến trường. “Trước đó, thầy giáo chủ nhiệm đã gọi điện phản ánh con bé hay ngủ gục trên lớp, không chịu nghe giảng. Khi ấy, tôi nghĩ con ham chơi nên la mắng. Khi tôi biết chuyện, nó bắt đầu hoảng sợ, lúc nhớ… lúc quên”, chị N. nói.

Bé Y. hiện đang học lớp 7 tại một trường gần nhà. Y. tâm sự: “Biết em sắp thi học kỳ 1, mẹ với dì đã động viên em cố gắng không nghĩ tới chuyện đó để tập trung ôn thi. Nhưng em bị ám ảnh, không thể học bài được. Thực sự, em thấy rất áp lực và sợ hãi”.

Chị N. mong muốn vụ việc sớm được giải quyết để con gái có thể ổn định tinh thần.

Thương con gái phải chịu bao nỗi đau, chị N. quyết định cho bé Y. tạm thời nghỉ học. Sau đó, chị đưa con về quê một thời gian để bé ổn định tinh thần.

Trao đổi với chúng tôi, Cơ quan CSĐT Công an quận 4, TP. HCM cho biết đã mời P. lên làm việc. Tại cơ quan công an, P. thừa nhận có quan hệ tình dục với bé Y. nhưng do được sự đồng tình từ cả 2 phía.

Công an quận 4 cho biết thêm, sau khi tiến hành lấy lời khai các bên liên quan, phía công an sẽ làm rõ việc bé Y. bị cưỡng chế hiếp dâm hay có sự động thuận với P.

Theo LS Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP. HCM, sau khi tiếp xúc lấy lời khai của bé Y. và gia đình, Hội sẽ tiến hành làm các thủ tục liên quan; gặp Cơ quan điều tra để làm rõ một số vấn đề để lấy lại công bằng cho bé Y.

Cũng theo LS Nữ, phía gia đình P. đã gọi cho Hội nhờ sự giúp đỡ.

Tường Anh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/dua-cha-di-chay-gai-13-tuoi-bi-xam-hai-nhieu-lan-ngay-tai-bai-giu-xe-cua-benh-vien-1911121.html