Đưa bố mẹ đi khắp muôn nơi

Đó chỉ là một trong nhiều cách mà người trẻ tri ân, báo hiếu cho đấng sinh thành.

Đưa mẹ đi khắp muôn nơi - Ảnh: Kim Ngọc

Trong dịp lễ 2.9 vừa qua, Hà Ngọc Quý (nhân viên Công ty TNHH Baber Shop Hàn Việt, TP.HCM) quyết định dẫn bố mẹ đi du lịch 3 nơi: Nha Trang, Phú Yên, Ninh Thuận.

Quý kể cả một đời bố mẹ lo lắng, chăm sóc, nuôi dạy, nhưng chưa bao giờ báo hiếu được điều gì. Cũng có lúc vì vướng bận thời gian đi làm, tài chính chưa cho phép... nên chẳng dẫn bố mẹ đi du lịch được. Nên dịp lễ vừa rồi, Quý đã mời bố mẹ vào TP.HCM, sau đó du lịch 5 ngày.

"Nhìn bố mẹ cả đời chân lấm tay bùn, bán mặt cho đất bán lưng cho trời ngoài ruộng đồng mà thương vô cùng. Thế nên đợt vừa rồi, lần đầu tiên trong đời bố mẹ được đi tàu hỏa, được biết đến những thắng cảnh: Đảo Điệp Sơn, Vịnh Vũng Rô, Ghềnh Đá Đĩa (Phú Yên) hay Hang Rái, Đồng cừu An Hòa, Biển Ninh Chữ (Ninh Thuận)... Nhìn hình ảnh bố mẹ vui, mình cũng hạnh phúc ngập tràn", Quý kể.

Để bố mẹ vui, nhiều người trẻ đã đưa bố mẹ đi du lịch khắp nơi - Ảnh: ẢNH: X.P

Hiện nay, có không ít người như Quý. Muốn bố mẹ vui, muốn bố mẹ có thời gian nghỉ ngơi sau những giờ làm việc đồng áng, hay để bố mẹ không cảm thấy buồn khi đã ở tuổi về hưu... nhiều bạn trẻ tiết kiệm, dành dụm tiền rồi sau đó sắp xếp công việc để mời đấng sinh thành chu du, nghỉ dưỡng.

"Nhìn lại cả thời sinh viên, hay sau đó là quãng thời gian đi làm, mình có thể xin phép vài ngày để cùng bạn bè đi 'phượt', đi du lịch khắp nơi. Vậy mà chưa bao giờ thử một lần cùng bố mẹ đi du lịch. Nên vào giữa tháng 9 này, mình sẽ về quê rước cha mẹ ở nhà làm một chuyến tham quan Hà Nội, Quảng Ninh. Mong là đem lại niềm vui cho cha mẹ, Nguyễn Thu Linh (nhân viên Công ty du lịch My Tour, TP.HCM), cho biết.

Trần Văn Tiến, làm việc ở Công ty môi trường GREEN TP.HCM, kể: "Đều đặn hằng năm, cứ đến dịp lễ là mình lại mời bố mẹ đi du lịch, cũng đã được 4 năm rồi". Nhớ lại lần đầu tiên, Tiến kể: "Mình gọi điện thoại mời mãi, nhưng bố mẹ cứ lo chi phí đắt đỏ nên từ chối. Cứ 'ép' mãi rồi bố mẹ cũng chịu đi. Sau đó, mẹ về kể bố rất thích, muốn được đi nhiều nơi. Ngay cả mẹ, cũng thích được chụp ảnh ở những địa danh, thắng cảnh... Nghe mà mình buồn, vì giá như cùng đi du lịch với bố mẹ sớm hơn, được đi du lịch cùng bố mẹ nhiều hơn".

Không những sát cánh cùng đấng sinh thành trong những chuyến du lịch trong nước, nhiều người trẻ vì muốn bố mẹ "biết đây biết đó", "được một lần ra nước ngoài" đã cùng lên máy bay đi du lịch sang Malaysia, Singapore... "Những năm đầu tiên thì mình luôn đi bên cạnh ba mẹ. Nhưng sau đó, khi ba mẹ đã quen, thì mình đặt tour du lịch cho ba mẹ tự đi. Mình chỉ cần ba mẹ luôn khỏe mạnh, sống lâu, để mình có cơ hội được làm 'nhà tài trợ chính' cho những chuyến du lịch của ba mẹ", ca sĩ trẻ Trần Quốc Bảo, cho biết.

"Mỗi tháng tiết kiệm một khoản tiền, cố gắng "cày" thêm một xíu, làm việc nỗ lực hơn một xíu, thì không khó để có tiền đưa bố mẹ đi du lịch", Bảo nói thêm.

Để bố mẹ vui mỗi ngày

Trần Quốc Bảo cũng nhìn nhận, dường như nhiều người trẻ đang có thói quen: Có thể "tám chuyện thả ga" với bạn bè, có thể dành vài giờ đồng hồ để "chat chit" với những người xa lạ, chưa từng quen thân. Thế nhưng lại ít dành thời gian để gọi điện thoại trò chuyện với bố mẹ.

Theo Bảo: "Mỗi ngày, sau những giờ làm việc hay học tập, bạn trẻ hãy gọi điện thoại về cho gia đình. Một câu hỏi bố mẹ hôm nay có khỏe không, đã ăn cơm chưa, nhà mình có gì mới không?... là đủ mang lại niềm vui, sự yên tâm cho bố mẹ".

Ở xa nhà, hãy gọi điện thoại về cho bố mẹ hằng ngày để bố mẹ cảm thấy yên tâm và đỡ nhớ - Ảnh: Hiển Vinh

Trần Mỹ An, sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, khoe: "Ngày nào mình cũng gọi video call trên Facebook hay Zalo cho bố mẹ cả. Nhờ vậy, vừa đỡ nhớ nhà, vừa được trông thấy bố mẹ hằng ngày. Dù đi học, ở trọ một nơi xa cả ngàn cây số, nhưng vẫn có cảm giác quen thuộc giống như đang ở cạnh bố mẹ vậy".

An cũng bảo: "Khi con cái rời nhà đi làm, đi học ở xa, bố mẹ thường rất lo âu. Chính vì thế, hãy quan tâm đến bố mẹ hằng ngày. Không cần phải là những cuộc gọi dài, chỉ cần năm, ba phút trò chuyện nhưng bố mẹ sẽ rất vui".

Hoàng Phú An, sinh viên Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM, cho biết tuy đang là sinh viên nhưng có đi làm thêm nên mỗi tháng, trừ những khoản chi phí vẫn còn dư được vài trăm ngàn đồng. "Mình thường dùng tiền đó để đi mua đồ gởi về quê tặng bố mẹ. Có khi là bộ đồ mới mà cảm thấy hợp với bố. Có khi là xấp vải áo dài để mẹ may, diện những dịp đặc biệt... Mỗi lần nhận quà, bố mẹ hay "rầy" là mua chi cho tốn kém, mua bao nhiêu để bố mẹ gởi lại tiền... Nhưng mình cảm nhận được là bố mẹ vui và hạnh phúc lắm", An tâm sự.

Có con ở đây, bố mẹ đừng lo điều gì cả

Nhiều người hỏi, kiếm tiền để làm gì? Là để mời ba mẹ đi một chuyến bay đúng giờ nghỉ ngơi, không cần đi sớm về trễ để rẻ hơn ba trăm ngàn tiền vé. Là để đặt cho ông bà cái ghế thương gia, ngồi thoải mái, được phục vụ đàng hoàng. Là để đưa cho ông bà cái thẻ, bảo hai người cứ mua sắm đi, đừng quan tâm gì hết. Là để vào hàng ăn giành lấy thực đơn, gọi những món ngon nhất cho ông bà thưởng thức.

Là để ông bà quên đi nỗi lo cơm áo gạo tiền, chỉ còn biết tận hưởng niềm vui bên con cháu.

Là để nắm tay ông bà, nói rằng có con ở đây, bố mẹ đừng lo điều gì cả.

Vạn tỉ đồng trong thiên hạ, chỉ mong đổi lấy nụ cười mẹ cha...

(Nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch)

Thanh Nam

Nguồn Thanh Niên: https://thanhnien.vn/gioi-tre/dua-bo-me-di-khap-muon-noi-999896.html