Đứa bé khát sữa, khóc lả trên tay bà sau vụ tai nạn cướp đi 3 thành viên gia đình

Nhìn lên bàn thờ con, thờ cháu, cụ Khéo kể: 'Hôm xảy ra tai nạn, nó còn gọi về bảo trả nợ xong cho dì rồi, dì còn cho mẹ 500 nghìn, con qua chợ mua ít thức ăn. Cháu nó nói vậy mà tôi chờ mãi, chờ cho tới lúc người ta gọi bảo mấy đứa bị tại nạn chết hết rồi...'.

Ngày 25/5, tại xã Phú Sơn, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy do anh Hoàng Văn Đức điều khiển va chạm với ô tô tải chạy ngược chiều khiến anh Hoàng Văn Đức (SN 1984) và chị Lê Thị Hằng (SN 1989, vợ anh Đức) cùng đứa con trai Hoàng Lê Đại Nhân (4 tuổi) tử vong tại chỗ.

Sự ra đi đột ngột của cặp vợ chồng trẻ và đứa con trai mới 4 tuổi khiến cả xã Hải An ai cũng bàng hoàng, xót thương. Người dân nơi đây không thể cầm được nước mắt khi nhìn hình ảnh bà Hoàng Thị Khéo (76 tuổi, mẹ anh Hoàng Văn Đức) già yếu bế đứa cháu nội Hoàng Lê Đại Phúc 5 tháng tuổi (con trai thứ 2 của anh Đức) đi khắp thôn xin sữa.

Bà con, hàng xóm đến chia buồn cùng 2 bà cháu

Bà con, hàng xóm đến chia buồn cùng 2 bà cháu

Căn nhà lụp sụp nằm lọt thỏm giữa đồng quê nghèo xơ xác thôn 4, xã Hải An, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Từ xa đã nghe tiếng khóc xé lòng của đứa trẻ và tiếng nỉ non ai oán của người mẹ già mất con, mất cháu...

Trong căn nhà đồ đoàn hãy còn bộn bề ấy, cụ Hoàng Thị Khéo mắt thâm quầng, ngồi bệt dưới nền nhà ẩm lạnh cạnh góc bàn thờ con cháu, cố gượng giọng dỗ dành đứa bé đang khát sữa mẹ. Nhà có khách, cụ Khéo lại mủi lòng mà khóc. Những giọt nước mắt cứ thế tứa ra, chảy đầy những nếp nhăn ngang dọc trên gương mặt gầy hốc hác của cụ.

Người thân có mặt ở đây cho biết, đã 1 tuần nay, đêm nào 2 bà cháu cũng ôm nhau khóc đến lạc giọng. Thương cho đứa trẻ chưa biếtgì cứ khóc đòi sữa và hơi ấm của mẹ. Tiếng ru của bà cụ 76 tuổi đã không còn rõ sau những ngày khóc thương con, cháu. Từ ngày xảy ra sự chuyện đau thương, xóm giềng cùng thường xuyên qua lại, động viên, đỡ đần người mẹ già "gần đất xa trời" giờ phải thay con nuôi cháu.

Những ngày tháng trước mắt là quãng thời gian vô cùng khó khăn đối với bà Khéo

"Ban ngày, thỉnh thoảng có các cô trong xóm cũng đang nuôi con nhỏ sang cho cháu bú nhờ. Cháu ngủ thì tôi thức, thương cháu đến đứt từng khúc ruột. Giờ phải làm sao, ông trời có cho tôi sống được lấy mươi năm nuôi cháu không? Tôi chết rồi thì ai lo cho nó", cụ Khéo nghẹn ngào.

Nhìn lên bàn thờ con, thờ cháu, cụ kể: "Hôm xảy ra tai nạn, nó còn gọi về bảo trả nợ xong cho dì rồi, dì còn cho mẹ 500 nghìn, con qua chợ mua ít thức ăn. Cháu nó nói vậy mà tôi chờ mãi, chờ cho tới lúc người ta gọi bảo mấy đứa bị tại nạn chết hết rồi...".

Cụ Khéo vốn là thanh niên xung phong, cả tuổi thanh xuân cụ dành cho đất nước. Trở về quê hương thì tuổi đã quá lứa, lỡ thì, trong khi em trai cụ đi chiến trường cũng hy sinh, chỉ còn bố mẹ già. Cụ không lấy chồng mà ở vậy phụng dưỡng bố mẹ. Sau này, cụ có một đứa con để lấy làm chỗ dựa.

Năm 2016, anh Đức lấy vợ rồi sinh cho cụ 2 đứa cháu nội. Ngày ngày, anh Đức đi làm đủ thứ việc, lúc thì đi phụ hồ, lúc thì đi hàn xì. Vợ anh, thời gian trước đi làm công ty, 5 tháng qua chị sinh con nên đang được nghỉ thai sản.

Cuộc sống bình yên cứ thế trôi qua êm đềm. Vợ chồng anh Đức tích góp nhiều năm cộng với vay mượn thêm xây dựng được một ngôi nhà kiên cố tiện cho việc sinh hoạt và phụng dưỡng mẹ già. Cả gia đình tranh thủ nuôi thêm con lợn, bò, gà để có đồng ra đồng vào.

Gần đây, anh Đức bàn với mẹ bán con bò được 15 triệu đồng để trang trải nợ nần. Hai vợ chồng đèo theo cậu con trai lớn đi trả nợ cho dì ở xã Phú Sơn (cách nhà khoảng 20 km), sau đó ghé vào thăm bà ngoại ở một mình. Nào ngờ trên đường đi thì tai họa ấp xuống gia đình nhỏ…

Bà Khéo hốc hác, mắt thâm quầng bế đứa cháu 5 tháng tuổi bên di ảnh con trai, con dâu và cháu đầu khiến mọi người xót thương

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Bá Linh, Chủ tịch UBND xã Hải An, huyện Tĩnh Gia cho biết: "Bà Hoàng Thị Khéo là cựu thanh niên xung phong. Trở về địa phương bà không có chồng và chỉ có một người con trai duy nhất là anh Hoàng Văn Đức. Sau khi sự việc đau lòng xảy ra với gia đình anh Đức, chính quyền xã cũng đã xuống thắp hương, chia buồn với gia đình. Địa phương đang tổ chức kêu gọi nhân dân, các doanh nghiệp, đoàn thể... trên địa bàn chung tay hỗ trợ để giúp đỡ, cưu mang bà Khéo và bé Đại Phúc".

Không biết rồi đây, cụ Khéo sẽ xoay sở thế nào để nuôi nấng đứa cháu thơ dại. Khi chúng tôi rời căn nhà nhỏ cũng là lúc đứa trẻ 5 tháng tuổi lại gào khóc đòi sữa mẹ. Mong rằng rồi đây, sẽ có những tấm lòng hảo tâm chung tay giúp đỡ cụ Khéo chăm sóc bé Phúc nên người.

Mọi sự giúp đỡ bé Hoàng Lê Đại Phúc - Mã số 566 xin gửi về:

1. Cụ Hoàng Thị Khéo, thôn 4, xã Hải An, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 566

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 566

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110 , Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã số 566

Gia Hân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/vong-tay-nhan-ai/dua-be-khat-sua-khoc-la-tren-tay-ba-sau-vu-tai-nan-cuop-di-3-thanh-vien-gia-dinh-20200602221232185.htm