Đứa bé 3 tuổi khóc thét khi người đàn ông nghi sát hại vợ hờ rồi tự sát ở Đồng Nai

Qua kiểm tra, công an phát hiện anh Nhã đã chết trong tư thế treo cổ, chị Ngọc chết trên nệm và một đứa bé 3 tuổi đang khóc thét, không bị thương tích.

Ngày 12/2, Công an huyện Long Thành đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra vụ phát hiện một nam, một nữ chết trong phòng trọ tại xã Long Đức, huyện Long Thành vào sáng cùng ngày. Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Bích Ngọc (21 tuổi, quê Quảng Ngãi) và anh Nguyễn Ngọc Nhã (39 tuổi, ngụ xã Long Đức).

Theo thông tin ban đầu, anh Nhã và chị Ngọc thuê phòng trọ sống chung với nhau như vợ chồng ở khu 12, xã Long Đức. Trưa 12/2, hàng xóm cạnh căn nhà trọ trên nghe tiếng khóc của đứa trẻ 3 tuổi nên đến kiểm tra.

 Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tại đây, người dân phát hiện Nhã chết trong tư thế treo cổ, chị Ngọc chết nằm dưới nệm trong phòng, trên cổ có vết thương nghi bị siết cổ và đứa bé khoảng 3 tuổi không bị thương tích gì.

Qua khám nghiệm bước đầu, cơ quan chức năng xác định chị Ngọc tử vong nghi do bóp cổ. Xung quanh hiện trường không có bất kỳ xáo trộn nào. Tại đây, công an cũng phát hiện một bức thư nghi của anh Nhã để lại với nội dung do buồn chuyện gia đình dẫn đến mâu thuẫn giữa hai người.

Được biết anh Nhã đã có một đời vợ nhưng đã ly hôn. Thời gian gần đây anh Nhã và chị Ngọc thuê phòng sống chung như vợ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn. Trước khi phát hiện vụ việc, chủ nhà trọ và người dân xung quanh hoàn toàn không nghe thấy tiếng cãi vã nào giữa 2 người.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/dua-be-3-tuoi-khoc-thet-khi-nguoi-dan-ong-nghi-sat-hai-vo-ho-roi-tu-sat-o-dong-nai-157643.html