Đưa 227 công dân Việt Nam từ Thái Lan về nước

Ngày 2-8, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan phối hợp Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), các cơ quan chức năng trong nước và Hãng hàng không Vietjet Air đưa 227 công dân Việt Nam về nước trên chuyến bay số hiệu VJ7861.

Ngày 2-8, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan phối hợp Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), các cơ quan chức năng trong nước và Hãng hàng không Vietjet Air đưa 227 công dân Việt Nam về nước trên chuyến bay số hiệu VJ7861.

Đây là những công dân bị mắc kẹt tại Thái Lan lâu ngày và có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt cần phải về nước, gồm: người lao động mất việc làm, hết hợp đồng gặp khó khăn về chỗ ở, tài chính, học sinh dưới 18 tuổi, sinh viên, nghiên cứu sinh đã học xong không còn chỗ ở, phụ nữ mang thai, người đang điều trị bệnh...

Chuyến bay được thực hiện trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Chính phủ Thái Lan tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp và áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại chặt chẽ để kiểm soát dịch bệnh; rất nhiều công dân Việt Nam bị kẹt tại Thái Lan nhiều ngày, gặp khó khăn và có nguyện vọng được về nước.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân khi đang chờ làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi, ông Trần Đình Bảo, 57 tuổi, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hai vợ chồng sang chơi với con ở Thái Lan từ tháng 3, trước khi dịch Covid-19 bùng phát và bị kẹt không thể về nhà.

“Tôi rất vui mừng và hạnh phúc khi hôm nay Chính phủ, Đại sứ quán bố trí chuyến bay sang đón bà con hồi hương. Bản thân tôi không biết nói gì hơn, cảm ơn Đảng và Nhà nước cùng các cơ quan chức năng đã tạo điều kiện cho các công dân Việt Nam như chúng tôi đi thăm thân hoặc đi du lịch đang bị kẹt ở Thái Lan được về quê hương”, ông Bảo nói.

Bà Nguyễn Thị Phương, 55 tuổi, ở Cầu Diễn, Hà Nội bày tỏ nỗi nhớ nhà do bị mắc kẹt ở Thái Lan. Bà Phương cho biết rất vui sướng khi được hồi hương đợt này. Thông qua Báo Nhân Dân, bà gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam. “Trong những ngày tháng dịch bệnh thế này, chúng tôi cảm nhận không đâu bằng quê hương Việt Nam của mình”, bà Phương nói.

Chị Phạm Thị Thu Trang, tỉnh Nam Định, về cùng mẹ và hai con. Chị Trang chia sẻ: “Em sang Thái Lan từ tháng 3 và bị mắc kẹt. Gia đình em rất mong và vui mừng được về nước đợt này, vì mẹ em bị bệnh tiểu đường và hai con còn nhỏ, ở Thái Lan lâu ngày cũng rất khó khăn”.

Chiều 2-8, chuyến bay đã hạ cánh an toàn, toàn bộ công dân trên chuyến bay đã được tiến hành các thủ tục xét nghiệm, cách ly theo quy định.

MINH ĐỨC - TUẤN ANH (Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/dua-227-cong-dan-viet-nam-tu-thai-lan-ve-nuoc-611164/