Du Uyên khiến chị em tranh cãi vì quan điểm 'nhan sắc' trong tình yêu

Sau khi chia tay Đạt G, mọi động thái của Du Uyên làm cư dân mạng chú ý. Mới đây, cô nàng còn chia sẻ thêm về quan điểm của mình về nhan sắc và thái độ đàn ông.

Theo đó, Du Uyên bày tỏ thắng thắn về việc nhan sắc không giúp con gái trở thành công chúa. Cô nói: "Em có trở thành công chúa hay không, nó không phụ thuộc vào nhan sắc của em mà nó phụ thuộc vào người đàn ông yêu em như thế nào".

Triết lý tình yêu của Du Uyên được netizen để lại quan điểm. Nhiều người phản bác ý kiến về vẻ ngoài không quan trọng do Du Uyên nói ra.

Tài khoản tên H. bình luận: “Nhưng liệu không có nhan sắc, đàn ông có yêu mình không?”

Còn M. ý kiến: “Sai người thì mãi chỉ là công chúa ngủ trong rừng thôi”.

Fan nam cũng chia sẻ về nhận định này của Du Uyên. Anh Đ. cho rằng: “Vậy Uyên thấy tui sao, có xứng đáng làm hoàng tử của cuộc đời Uyên không, bờ vai của tui liệu có đủ vững chắc để Uyên tựa đầu vào cả đời không, có xứng đáng cùng Uyên ngồi tâm sự với nhau mỗi buổi chiều và có với nhau những bữa cơm thân mật ấm cúng hay không?”.

Trước những ý kiến trên, Du Uyên đã đính chính cho quan điểm của mình: “Trời ơi... Nhan sắc tất nhiên phải có xíu xíu rồi. Mình không có may mắn xinh đẹp thì mình sửa… Cốt lõi vẫn là cái nết, nết đâu có sửa được. Còn xinh xắn rồi thì phải kèm theo người đàn ông đối với mình như một công chúa là tuyệt vời cú mèo. Có gì đâu."

Càng giải thích, dân mạng càng cảm thấy mâu thuẫn. Phía trên, Du Uyên cho rằng “không phụ thuộc vào nhan sắc”. Bên dưới lại nói “cốt lõi vẫn là cái nết”.

Nhưng Uyên đẹp, Uyên có quyền ý kiến về chuyện “nhan sắc” phải không cả nhà? Minh chứng rõ nét nhất là status: “Phụ nữ đẹp khi không thuộc về ai, nhưng sẽ đẹp hơn khi tìm thấy được một bờ vai” kèm bộ ảnh hôn “anh bạn đã chịu hợp tác chụp cùng”.

Du Uyên tình tứ bên bạn trai mới

Du Uyên tình tứ bên bạn trai mới

Phạm Quỳnh Thương - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/doi-song/du-uyen-khien-chi-em-tranh-cai-vi-quan-diem-nhan-sac-trong-tinh-yeu-202106012244163071.html