Dù thất bại trước Basel, Mourinho vẫn có thể hài lòng về một người

Khó có thể hài lòng với trận thua muối mặt trước Basel, tuy nhiên người Man United vẫn còn một tín hiệu tích cực – trung vệ Marcos Rojo.

Tứ kết Europa League mùa trước, M.U chạm trán với Anderlecht và phải trả giá nghiêm trọng cho chiếc vé đi tiếp. Hai trụ cột của Quỷ đỏ, Marcos Rojo và Zlatan Ibrahimovic đã dính chấn thương nặng, đều rời xa sân cỏ trong vòng 7 tháng và chỉ có thể tái xuất vào thời điểm cuối tuần trước, trong trận thắng 4-1 của M.U trước Newcastle.

Marcos Rojo dính chấn thương nặng hồi tháng 4 vừa rồi

Tuy nhiên ở vòng đấu đó, Marcos Rojo phải ngồi dự bị cả trận. Chỉ đến chuyến làm khách trước Basel vừa qua, cầu thủ này mới được Jose Mourinho xếp đá chính. Và thực tế, anh đã không phụ lòng mong mỏi của Người đặc biệt, cũng như hàng triệu CĐV Quỷ đỏ với màn trình diễn tuyệt vời. Bất chấp không thể giành được dù chỉ 1 điểm, nhưng trung vệ người Argentina (cùng Paul Pogba) chính là tín hiệu vô cùng tích cực mà đội chủ sân Old Trafford thu được sau trận đấu này.

Trong suốt 90 phút thi đấu đầu tiên khi tái xuất sân cỏ, Marcos Rojo vẫn chứng tỏ những phẩm chất làm nên tên tuổi của mình, đó là sự quyết liệt và lối chơi không ngại va chạm. Trung vệ sinh năm 1990 liên tục thi đấu lăn xả và hóa giải hoàn toàn những nỗ lực lên bóng của Basel trong hiệp 1. Bởi vậy, hàng tấn công phía trên với những Lukaku, Martial và Jesse Lingard mới có thể thoải mái phô diễn sự phối hợp.

Theo thống kê, trong toàn bộ trận đấu, cầu thủ 27 tuổi có 2 pha tắc bóng chính xác, đều ở trong vòng cấm địa. Cùng với đó, anh phá bóng giải nguy 3 lần, cắt bóng 2 lần và thắng không chiến 1 lần. Như đã nói, M.U đã dồn ép đối thủ trong cả hiệp 1, bởi vậy hậu vệ cánh trái Daley Blind cũng rất tích cực tham gia tấn công. Chính vì vậy, Marcos Rojo một mình đảm nhiệm cả khu vực rộng lớn bên dưới hàng phòng ngự của Quỷ đỏ, và anh đã không mắc bất kỳ sai sót nào, trái lại còn khiến những mũi tấn công của đội chủ nhà phải nản lòng, đặc biệt là tiền đạo trẻ Dimitri Oberlin.

Rojo thi đấu rất quyết liệt trong ngày tái xuất

Bàn thua duy nhất của Quỷ đỏ ở phút cuối cùng, thực chất là lỗi mang tính hệ thống và phải quy trách nhiệm cho cả hàng thủ. Raoul Petretta cầm bóng bên cánh trái (cánh phải theo hướng phòng ngự của M.U) và dễ dàng đưa bonga vào trong bởi Darmian quá chần chừ. Bóng vượt qua tầm kiểm soát của thủ môn Sergio Romero cùng trung vệ Chris Smalling, nhưng Rojo đã rất nỗ lực để ngăn cản tiền đạo băng vào. Lúc này, Michael Lang trong một lần xâm nhập vòng cấm đã vượt qua sự chậm chạp của Daley Blind để đệm bóng thành công. 1-0 cho Basel và đó cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Đó có thể coi là một sự thiếu may mắn đối với cá nhân Marcos Rojo, cũng như hàng phòng ngự Quỷ đỏ. Nhưng điều đó cũng chứng tỏ rằng, Jose Mourinho đang rất cần những mẫu hậu vệ lăn xả và quyết liệt như chính Rojo, bởi nếu như Blind hoặc Smalling có thêm chút máu lửa của trung vệ Argentina, M.U đã có thể không phải nhận bàn thua đau đớn đó.

Với lối chơi tinh quái cùng sự linh hoạt của mình, Marcos Rojo có thể chơi tốt ở vị trí trung vệ lệch trái, hoặc kể cả hậu vệ trái. Trong trận đấu này, anh đã suýt chút nữa ghi bàn trong một pha lên tham gia tấn công ở hiệp 1. Cú sút từ khoảng cách khá xa của cựu sao Sporting đã chạm vào người một cầu thủ Basel, bóng đổi hướng và đập trúng xà ngang đội chủ nhà. Nói tóm lại, xét về sự máu lửa, tinh thần thi đấu, khả năng phòng ngự cũng như tấn công, Marcos Rojo đều nhỉnh hơn Daley Blind – người thi đấu kém nhất M.U trận này.

Sự trở lại của trung vệ Argentina có ý nghĩa quan trọng với Mourinho

Hơn nữa, thông tin Rojo trở lại đến vô cùng đúng thời điểm. Jose Mourinho đang mất Eric Bailly vì chấn thương, trong khi Phil Jones cũng phải ngồi ngoài vì lý do tương tự. Để so sánh với các trung vệ của Quỷ đỏ lúc này, Marcos Rojo là một phương án hàng đầu, cực kỳ đáng tin cậy bên cạnh Bailly. Anh mạnh mẽ và quyết liệt hơn Chris Smalling, tỉnh táo hơn Phil Jones, và vượt xa kinh nghiệm so với những Victor Lindelof hay Axel Tuanzebe. Nếu xếp bên cánh trái, khả năng leo biên, tốc độ cũng như thể lực của Rojo chẳng hề thua Luke Shaw lúc đỉnh cao phong độ. Có chăng, anh chỉ kém Ashley Young về khoản... tạt bóng mà thôi.

Sau trận đấu này, M.U sẽ trở về Premier League và tiếp đón 2 đối thủ nhẹ ký – Brighton và Watford. Đó sẽ là cơ hội để Quỷ đỏ tìm lại mạch thắng, cũng như trận đấu cần thiết để những Marcos Rojo, Paul Pogba hay Ibrahimovic lấy lại thể lực sau quãng thời gian nghỉ thi đấu dài ngày. Ngay sau đó, họ sẽ trải qua 3 trận đấu cực kỳ quan trọng với lần lượt Arsenal, CSKA Moscow và Man City. Bởi vậy, bất cứ sự trở lại nào lúc này đều có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với Man United.

Kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới đang đến gần, đó chính là thời điểm tra tấn thể lực khủng khiếp nhất với các đội bóng Anh với mật độ trung bình 3 ngày/trận. Và để đối đầu với chuỗi ngày gian nan phía trước, sự tái xuất của Marcos Rojo sẽ khiến cơn đau đầu của Jose Mourinho dễ chịu hơn rất nhiều.

Nguồn Bóng Đá 24H: http://bongda24h.vn/bong-da-chau-au/du-that-bai-truoc-basel-mourinho-van-co-the-hai-long-ve-mot-nguoi-184-173693.html