Dù thắng đậm Than Quảng Ninh, Hà Nội FC vẫn để mất ngôi vô địch

Trận đấu trên sân Cẩm Phả chiều 8/11 là một điều đặc biệt của V-League 2020, cũng rất đặc biệt với Câu lạc bộ Hà Nội, khi mà chiến thắng đội chủ nhà (nếu có) cũng chỉ quyết định một nửa cơ hội bảo vệ ngôi vô địch của thầy trò ông Chu Đình Nghiêm.

Cùng thời điểm đó, Viettel đang đứng trước cơ hội giành chiếc Cúp đầu tiên của giải đấu. Đoàn quân của ông Trương Việt Hoàng có lợi thế 2 điểm nhiều hơn so với đối thủ trên đường đua. Một chiến thắng trước đội chủ nhà Sài Gòn sẽ là điều kiện đủ để họ bước lên bục vinh quang.

Dù Quang Hải và các đồng đội có chiến thắng thuyết phục 4-0 trước đội chủ nhà Than Quảng Ninh, Hà Nội FC vẫn trở thành cựu vương của giải đấu. (Ảnh:Minh Dân)

Dù Quang Hải và các đồng đội có chiến thắng thuyết phục 4-0 trước đội chủ nhà Than Quảng Ninh, Hà Nội FC vẫn trở thành cựu vương của giải đấu. (Ảnh:Minh Dân)

Quay trở lại sân Cẩm Phả, lúc này Quang Hải và các đồng đội đang đặt quyết tâm lớn hơn bao giờ hết. Dù vậy, lý trí đang để trên sân đấu, con tim lại hướng về Sài Gòn. Chưa bao giờ họ mong mỏi một chiến thắng cho thầy trò ông Vũ Tiến Thành đến thế.

Dù vậy, điều họ cần phải làm lúc này chính là tập trung vào trận đấu, phần còn lại “để Sài Gòn lo”. Hà Nội FC là một đội bóng lớn, họ sở hữu những cầu thủ chuyên nghiệp trong đội hình của tuyển quốc gia. Chính vì thế mà việc ổn định tâm lý để tập trung thi đấu không phải là điều quá khó với đội bóng Thủ đô.

Trong đội hình ra sân, ông Chu Đình Nghiêm đã sử dụng bộ đôi Moses và Rimario ngay ở đội hình xuất phát. Lối chơi tấn công cũng được triển khai ngay ở những phút đầu tiên của trận đấu. Dù vậy, đội chủ nhà mới là người có cơ hội trước.

Ngay phút thứ 3, Than Quảng Ninh đã có pha áp sát gây nguy hiểm cho khung thành thủ môn Tấn Trường. Dù không thực sự nguy hiểm, nhưng đây là tín hiệu đầu tiên mà chủ nhà đưa ra để cảnh báo đội khách.

Chỉ một phút sau, Rimario cũng có tình huống nguy hiểm đối mặt với thủ môn Tuấn Linh, nhưng pha bóng của cầu thủ số 9 chỉ dừng lại ở cơ hội.

Với tham vọng ghi bàn trong trận cuối cùng của mùa giải, Rimario không để cho hàng phòng ngự của chủ nhà có thời gian nghỉ ngơi. Pha đi bóng vào khu cấm địa ở phút thứ 7 của cầu thủ này thiếu chút nữa đã trở thành bàn thắng, dù vậy cú ngã của anh không trở thành cơ hội ở chấm 11m.

Than Quảng Ninh dù không còn cơ hội cho cuộc đua vô địch, nhưng họ có lý do để cống hiến cho người hâm mộ đội bóng đất Mỏ một trận đấu đẹp mắt. Phút thứ 8, Lê Thế Mạnh có 2 cú sút liên tiếp về phía khung thành của Tấn Trường nhưng không qua được hàng phòng ngự của Hà Nội FC.

Nhiều pha tấn công của đội chủ nhà sau đó tưởng chừng đã giúp họ mở tỉ số, ở phút thứ 10, Xuân Hùng có cú volley từ đường chuyền của đồng đội, tiếc rằng bóng đi quá cao so với khung thành của Tấn Trường bên phía đội khách.

Không để khán giả chờ đợi lâu, Hà Nội FC đã có bàn thắng từ màn tỏa sáng của Quang Hải ở phút thứ 12. Từ đường chuyền của thành lương bên phía cánh trái, bóng tìm đến chân Quang Hải, số 19 của Hà Nội FC có cú sửa lòng bằng chân phải, bóng đi sệt vào góc xa khung thành của Tuấn Linh.

Sau đó 2 phút, Thanh Quảng Ninh cũng có cơ hội sau pha phạm lỗi của Thành Chung ở sát khu vực 16m50, Xuân Khôi có pha sút phạt, đáng tiếc là Nguyên Sa kết thúc không chính xác.

Lúc này, trên sân Thống Nhất, Bruno đã có pha đánh đầu đẹp mắt ghi bàn cho Viettel ở phút thứ 18. Cuộc đua trên sân Cẩm Phả dường như lại trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Phút thứ 42, Rimario có đường chuyền cho Văn Quyết, đội trưởng của Hà Nội FC đã không bỏ phí cơ hội, tỉ số lúc này đã là 2-0 cho cho đội khách. Đây cũng là tỉ số của hiệp 1.

Sau thời gian giải lao, phút thứ 51, Rimario có đường chuyền cho Văn Xuân, tiếc là pha dứt điểm sau đó của cầu thủ này quá nhẹ và thiếu chính xác khiến bóng đi chệch cột dọc

Sau đó là nhiều tình huống ăn miếng trả miếng của 2 bên, chủ nhà thi đấu quyết liệt mong gỡ bàn, trong khi đó đội khách vẫn chứng tỏ mình là nhà đương kim vô địch của giải đấu, với những màn phối hợp tấn công linh hoạt, gây nguy hiểm cho khung thành đối phương.

Phút 78, từ một màn phối hợp tấn công, Omar có pha đột phá và chuyền bóng cho Rimario, số 9 của Hà Nội FC đã có bàn thắng từ cú đánh đầu đẹp mắt.

Chỉ 4 phút sau, cũng chính bộ đôi này lại gây sóng gió cho khung thành Tuấn Linh bằng một màn phối hợp nhuần nhuyễn lặp lại đến khó tin. Vẫn là Rimario có bàn thắng từ đường chuyền của Omar. Bàn thắng thứ 2 của Rimario đã ấn định chiến thắng 4-0 cho Hà Nội FC.

Trên sân Thống Nhất lúc này, những phút cuối trở nên hồi hộp hơn bao giờ hết đối với Hà Nội FC. Nếu Sài Gòn có bàn gỡ hòa, chức vô địch chắc chắn sẽ thuộc về tay Hà Nội.

Tuy nhiên, sự cứng rắn của Viettel đã không để cho điều đó xảy ra, trận đấu kết thúc với tỉ số tối thiểu cho đội bóng áo lính. Như vậy, tỉ số 4-0 của Hà Nội trước Than Quảng Ninh đã không có nhiều ý nghĩa cho việc bảo vệ chức vô địch của đội bóng Thủ đô. Chiến thắng của Viettel đã giúp họ lần đầu lên ngôi vô địch sau 22 năm chờ đợi.

Mạnh Tiến

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/du-thang-dam-than-quang-ninh-ha-noi-fc-van-de-mat-ngoi-vo-dich-115349.html