Đủ rồi, Thổ Nhĩ Kỳ nhận phần hoặc mất hết

Có được một vùng an toàn ở phía Bắc Syria, đồng thời, lợi ích quốc gia tại Libya không sợ bị mất là một thắng lợi của chính quyền Erdogan.

Thị trấn Sarmin do lực lượng đối lập nắm giữ ở tây bắc Saraqeb (Idlib, Syria) bị quân chính phủ Syria tấn công, ngày 4.2 AFP

Thị trấn Sarmin do lực lượng đối lập nắm giữ ở tây bắc Saraqeb (Idlib, Syria) bị quân chính phủ Syria tấn công, ngày 4.2 AFP

Mấy ngày qua, trên chiến trường Syria, sau khi Quân đội Ả rập Syria (SAA) đã giải phóng thành phố chiến lược Maarat al-Numan từ tay phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ thì tình hình chiến trường trở nên gấp rút và quyết liệt.

Theo đà chiến thắng, SAA và đồng minh dưới sự hỗ trợ của Nga đã phát triển chiến dịch “Bình minh Idlib” từ 2 hướng:

- Hướng Tây Nam Idlib, bởi sư 25 ( xây dựng phát triển từ Tiger Force) với đồng minh Hezbollah, và Iran, nhằm cắt đứt đường M4, giải phóng thành phố Saraqib để kiểm soát hoàn toàn đường M5.

- Hướng Tây Bắc Aleppo, bởi quân đoàn 4 cơ giới do Nga huấn luyện, giải phóng phần còn lại của thành phố Aleppo.

Ngay lập tức Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ can thiệp quân sự ngăn chặn chiến thắng của SAA. Thổ Nhĩ Kỳ tố cáo Nga vi phạm tiến trình Astana và thỏa thuận Sochi và, chính thức hôm nay ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đã thừa nhận rằng, “Astana và Sochi đang bị tổn thương và đe dọa rằng, Thổ Nhĩ Kỳ đã hết kiên nhẫn khi các cuộc tấn công chống lại chúng tôi. Chúng tôi sẽ đáp trả…”

Đã có hàng trăm xe tăng, bọc thép và quân lính của Thổ Nhĩ Kỳ tràn sang Idlib – Syria từ biên giới để hỗ trợ cho phiến quân. Thổ Nhĩ Kỳ còn dùng quân đội của mình làm lá chắn để ngăn chặn SAA tấn công vào Saraqib. Thổ Nhĩ Kỳ lại còn ngang ngược tuyên bố “đường M4 là khu vực quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ”…

Chính vì hành động của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại vùng chiến sự không báo trước cho SAA, nên đã xảy ra vụ pháo kích của SAA là thiệt mạng 8 quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ. Nga đã giải thích là sự cố ngoài ý muốn, nhưng với sự hung hăng, bất chấp vì mục đích của mình, Thổ Nhĩ Kỳ đáp trả khiến 4 quân nhân Nga và một sô lính SAA thiệt mạng…

Thổ Nhĩ Kỳ đừng vội quên bài học cũ

Nga luôn trả thù xứng đáng cho những người lính đã ngã xuống của họ với bất kỳ kẻ đó là ai, kể cả Mỹ. Và, nên nhớ, đó là truyền thống của người Nga ít nhất là thời ông Putin…nhưng, thật đáng tiếc, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan trong những lúc cay cú đã quên điều vô cùng nguy hiểm này từ người Nga…

Vào tháng 11 năm 2015, một máy bay chiến đấu Su-24 của Nga đã bị một máy bay chiến đấu F16 của Thổ Nhĩ Kỳ tấn công khi quay trở lại sân bay. Máy bay chiến đấu Su-24 của Nga đã bị rơi sau khi bị bắn. Một phi công đã được quân đội Nga cứu thoát sau khi nhảy dù và một phi công khác đã bị phiến quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn chết tại lãnh thổ Syria.

Ngay và luôn, “Xe tăng bay” (SU-25) của Nga xuất kích, cùng với tên lửa đã tạo ra một trận cuồng phong lửa tại ngay vị trí mà phi công họ đã bị giết hại và vị trí của Lữ đoàn Turkmen được Thổ Nhĩ Kỳ nuôi dưỡng. Đòn trả thù khủng khiếp đến mức khiến cho những kẻ khủng bố Turkmen máu lạnh cũng phải quỳ gối cầu Thánh Ala.

Hơn 500 phiến quân và kể cả chỉ huy của Lữ đoàn Turkmen bị chết thảm. Và, liên tục vài ngày sau đó, VKS Nga đã làm sạch đám phiến quân gốc Thổ Nhĩ Kỳ tại biên giới Latakia không một xót thương cùng với tuyến buôn lậu dầu “đường ống trên bánh xe” của cha con Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoài ra, Tổng thống Putin còn cấm vận kinh tế….đã khiến cho ngài Erdogan, vốn được coi là người đàn ông cứng rắn, ngang ngược nhất Trung Đông đã phải bước tới xin lỗi Nga để được Nga tha thứ.

Và bây giờ cũng trong tình thế hoảng loạn, cay cú, trước diễn biến bất lợi, thua tan nát của đám phiến quân mình dày công nuôi dưỡng, hy vọng, tại Idlib – Syria thì Tổng thống Erdogan lại mắc phải sai lầm: Quên sự báo thù của Putin khi đụng vào tính mạng quân nhân Nga…

Đòn trả thù cho 4 quân nhân Nga…

Vào ngày 4 tháng 2, phương tiện truyền thông Trung Đông "Jerusalem Post" đưa tin rằng, căn cứ không quân Syria ở Khememim của Nga đã bận rộn một cách bất thường. Ít nhất 6 máy bay chiến đấu Su-30 trên căn cứ này đã cất cánh thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt.

Theo thông tin chi tiết, vào ngày hôm đó, lực lượng không quân - vũ trụ (VKS) Nga đã tiến hành các cuộc không kích vào khu vực Tây Bắc Aleppo do các nhóm phiến quân chiếm đóng gồm các khối nhà, hầm ngầm và thành trì quân sự của hệ thống phòng thủ được xây dựng trong khu vực rộng khoảng 150 km2 và vị trí các chiến binh đang đóng quân.

VKS Nga đã tiến hành một cuộc không kích trong 3 giờ và tới 75 lần xuất kích. Dưới đòn bão lửa, các vị trí của các chiến binh về cơ bản đã bị san bằng. Ngoài ra, theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, ít nhất 57 chiến binh đã bị loại khỏi vòng chiến.

Cùng ngày, đài truyền hình quốc gia Syria đưa tin rằng các cuộc không kích của VKS Nga bao phủ các khu vực như Kanat, Nairab và Saraqib. Những khu vực này thường là khu vực hoạt động của các chiến binh và có nhiều cơ sở quân sự lớn khiến cho các chiến binh biết rằng họ không thể tiếp tục “chọi với đá” và phải rút lui đến các khu vực biên giới gần tỉnh Idlib.

Trước đó, vào ngày 3 tháng 2, báo Hy Lạp đăng tin, máy bay chiến đấu F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ đã xâm phạm không phận Syria đã bất ngờ chạm trán máy bay chiến đấu Su 35S của Nga. Su-35S của Nga đã trực tiếp khóa máy bay chiến đấu Thổ Nhĩ Kỳ và đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ: Tiến lên sẽ khai hỏa!. F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ buộc phải rút lui. Chứng tỏ tuyên bố của Nga rằng, trong những ngày đó không một máy bay chiến đấu nào của Thổ Nhĩ Kỳ ở không phận Idlib là chính xác.

Có thể nói, từ trước tới nay trên chiến trường Syria chưa bao giờ VKS Nga có một đợt không kích khủng khiếp có tính hủy diệt như vậy. Thực tế tại Idlib, VKS Nga tác chiến còn nhẹ nhàng hơn nhiều với Aleppo và chưa là gì so với Mỹ tại Raqqa.

Rõ ràng thông qua đòn tấn công rắn nhất, khủng nhất từ trước đến nay, Nga gửi cho Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan một thông điệp sắc lạnh: Đừng có đùa với VKS Nga. Thổ Nhĩ Kỳ nên chấp nhận những gì đã thỏa thuận với Nga tại Sochi về Syria và các thỏa thuận ngầm khác tại Libya.

Đừng đùa dại với NgaNgay khi biết SAA đang tiến nhanh về Saraqib (thành phố ở ngã 3 nơi gặp nhau của M4 và M5) thì Bộ TM quân đội Thổ Nhĩ Kỳ điều lực lượng sang làm bình phong án ngữ Saraqib. Một hành động cực kỳ hấp tấp của tướng tá Thổ Nhĩ Kỳ bởi lúc đó, SAA và đồng minh của họ không phát triển thẳng vào Saraqib ngay mà nhằm vào hướng Tây Nam của Saraqib để cắt đường M4.

SAA đã vào “thu dọn chiến trường” tại 2 thị trấn Kanat, Nairab sau khi VKS Nga đã dọn bãi xong như đã nói trên và SAA chỉ còn cách thủ phủ Idlib 7 km và đã cắt đứt đường M4 (bản đồ).

Bây giờ là vấn đề của lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ xung quanh Saraqib đã rơi vào “nồi hầm” khi M4 bị cắt đứt và M5 thì vô dụng. Đó là lý do Thổ Nhĩ Kỳ ngang ngược, hoảng sợ tuyên bố tuyến đường M4 là “khu vực quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ”…nhưng đã muộn và nếu không muộn thì cũng không làm gì được VKS Nga và Sư 25 khét tiếng của SAA.

Và quả thật Tổng thống Erdogan đang liên lạc trực tiếp với Tổng thống Putin để bàn về giải pháp cho Idlib tại Syria. Dù sao thì cũng không nên đùa dai.

Lê Ngọc Thống

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/du-roi-tho-nhi-ky-nhan-phan-hoac-mat-het-3396370/