Du ngoạn Singapore, Thái Lan trên du thuyền 5 sao tráng lệ

Lần đầu du lịch nước ngoài bằng du thuyền 5 sao đã mang đến cho tôi những trải nghiệm mới lạ, độc đáo và choáng ngợp trước những tiện ích sang trọng.

Chuyến hải trình 5 ngày trên du thuyền đẳng cấp 5 sao của tôi xuất phát từ Singapore đi thủ đô Kuala Lumpur, rồi lên đảo Penang phía tây bắc Malaysia. Hành trình tiếp tục ghé qua đảo Phuket, Thái Lan và trở về đảo quốc Sư Tử. Choáng ngợp trước sự hoành tráng của du thuyền Mariner of the Seas dài 311 m, cao tương đương một tòa nhà 15 tầng, tôi trầm trồ ngưỡng mộ và chụp ảnh lưu niệm trước khi lên tàu.

Có mặt trên tàu lúc chiều tà, tôi đứng trên boong và bắt kịp khoảnh khắc hoàng hôn tuyệt đẹp. Tôi còn nằm dài trên ghế tận hưởng không khí biển trong lành, gió thổi miên man và ngắm cảnh biển. Các tầng trên cùng của du thuyền là nơi lãng mạn cho tôi vừa ngồi nhâm nhi tách trà cùng cây kem ốc quế hòa trộn hai hương vị vani và chocolate mát lạnh, vừa ngắm ráng chiều dần buông trên biển.

Trở xuống tầng 5, tôi đi dạo một vòng trên đại lộ Hoàng gia, nơi có thiết kế như những con phố ở châu Âu. Đây là con đường trung tâm, dài xuyên suốt du thuyền, đồng thời là nơi diễn ra các chương trình mua sắm miễn thuế khi tàu ra hải phận quốc tế. Trên đại lộ còn có cửa hiệu bánh ngọt phục vụ miễn phí du khách cả ngày đêm.

Tầng dưới đại lộ là sòng bạc Hoàng gia. Nơi đây cho phép du khách chụp ảnh lưu niệm thỏa thích. Tôi khá ngạc nhiên với điều này bởi thông thường, các sòng bạc ở những địa danh khác như Resort World Sentosa ở Singapore, Casino ở cao nguyên Genting của Malaysia… không cho khách chụp ảnh. Thậm chí, nếu bạn vi phạm sẽ bị trục xuất.

Lạc bước vào khu vực sòng bạc trên du thuyền, tôi nghe tiếng kéo máy, tiếng xóc bài… náo nhiệt.

Để phục vụ nhu cầu giải trí, những buổi nhạc kịch theo phong cách Broadway, chương trình xiếc, trượt băng nghệ thuật diễn ra liên tục mỗi sáng, chiều và tối rất hấp dẫn. Tôi còn được tham gia miễn phí vào các lớp học trượt băng nghệ thuật do các vũ công điêu luyện đảm trách.

Du thuyền có khu chơi đánh gôn, tôi có thể tham gia bất cứ lúc nào trong ngày với những người bạn mới quen trên tàu. Kế bên sân gôn là khu núi đá nhân tạo, nơi các bạn trẻ thi nhau leo núi chinh phục trên biển bao la. Ngoài ra, khu vực chơi thể thao còn có sân bóng rổ, bóng đá và cả khán đài cho khán giả ngồi cổ vũ.

Du ngoạn bằng du thuyền, tôi dùng bữa thỏa thích ở nhà hàng tự chọn theo kiểu buffet và gọi món theo kiểu Tây với cách trang trí đẹp mắt. Món khai vị ốc sên xào bơ tỏi, tôm Hoàng gia trộn rau. Món chính là phi lê cá hồi sốt chanh và tráng miệng với miếng bánh kem phủ sốt dâu béo thơm luôn khiến tôi thích thú. Trong suốt 2 giờ đồng hồ thưởng thức bữa tối, tôi nghe nhạc du dương và dùng một tách trà thảo dược cho ấm bụng.

Khi ngán các món Âu béo ngậy, tôi chuyển sang dùng bữa ở nhà hàng tự phục vụ, có hơn một trăm món ăn, các loại rau xà lách, trái cây như kiwi, táo, lê, đào, yoghurt, nước chanh, nước sâm… Tại nhà hàng này, tôi có thể chọn chỗ ngồi lý tưởng sát bên ô cửa kính, vừa ngắm cảnh biển, vừa dùng bữa.

Tôi còn bất ngờ hơn nữa, mỗi ngày, nhân viên phục vụ xếp khăn tắm thành hình những con vật dễ thương như công, thỏ, rùa… và đặt chúng trên giường ngủ. Chúng đẹp đến nỗi tôi không quên chụp hình trước khi tháo khăn ra sử dụng. Vốn yêu thích những chiếc khăn có hình ngộ nghĩnh, tôi tìm đến buổi học gấp khăn do ban phục vụ phòng hướng dẫn. Thật vui khi tự mình biến tấu hai chiếc khăn thành chú rùa béo ú đáng yêu.

Mỗi đêm, tôi đều lên tầng 12, ngâm mình trong bể nước sục để thư giãn và có giấc ngủ ngon. Quanh khu vực các hồ bơi nước biển và nước ngọt là hai màn hình tivi rất lớn, chiếu những bộ phim hấp dẫn. Các hoạt động giải trí trên du thuyền 5 sao diễn ra liên tục cả ngày lẫn đêm đã mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm khó quên mà khi về Việt Nam, tôi ao ước sẽ có dịp bước chân lên chiếc Mariner of the Seas thêm nhiều lần nữa!

Độc giả Bi’s Phượt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/du-ngoan-singapore-thai-lan-tren-du-thuyen-5-sao-trang-le-post868732.html