Dư luận phẫn nộ đòi 'tẩy chay' truờng Gateway sau cái chết thương tâm của học sinh lớp 1

Trước sự vô cảm của trường Gateway, nhiều phụ huynh phẫn nộ tột cùng, kêu gọi 'tẩy chay' ngôi trường mang tầm quốc tế này.

Sau sự việc cháu H.L. (lớp 1 Tokyo, trường Quốc tế Gateway) chết thương tâm trên chiếc xe bus đưa đón, chia sẻ trên các diễn đàn mạng, nhiều phụ huynh đau xót, uất ức khi nghĩ đến cảnh bé ra đi trong tâm trạng hoảng loạn, vùng vẫy cố thoát ra, hoặc đói khát và ngất lịm vì thiếu không khí.

Mọi người đặt ra hàng loạt câu hỏi về việc tại sao giáo viên chủ nhiệm không điểm danh đầu giờ học? Một ngôi trường lớn như vậy mà không kiểm tra được thông tin học sinh khi lên xuống xe?

Phụ huynh phẫn nộ "tột độ"

Cộng đồng mạng phẫn nộ trước thái độ dửng dưng, vô trách nhiệm của trường Gateway. Một số nói rằng đó là sự tắc trách, thiếu nề nếp của bộ phận trong nhà trường, cần phải đưa việc này ra pháp luật, không thể chỉ một lời xin lỗi là "cuốn gói" mọi chuyện.

 Cộng đồng mạng phẫn nộ trước sự vô trách nhiệm của nhà trường.

Cộng đồng mạng phẫn nộ trước sự vô trách nhiệm của nhà trường.

"Tối nay những người vô cảm kia liệu họ có ngủ ngon được không? Nếu có lương tri, hãy cúi đầu trước cháu bé mà tạ lỗi đi. Suốt phần đời còn lại liệu các người có day dứt và ám ảnh khi biết chính mình đã là người bỏ rơi một cháu bé trên xe bus dù chỉ mới 6 tuổi", một dân mạng xót xa viết trên trang cá nhân.

N.V viết: "Vừa viết những dòng tin đầu tiên này mà chân tay run rẩy, tim đau thắt. Đây không phải sự việc đáng tiếc, đó là tội ác, là giết người. Thương thay cho cháu bé đầy khao khát và ngây thơ, chập chững ngày thứ 2 bước chân đi học những mảnh chữ đầu tiên".

Trường quốc tế còn thế này thì trường khác ra sao?

“Con tôi học tại một trường Tiểu học dân lập ở Hà Nội. Hàng ngày cháu đeo cặp xuống sảnh chung cư chờ bác tài xế qua đón. Có những buổi từ 6 rưỡi sáng, tôi biết con rất mệt và ngủ quên trên xe. Một lần nghe con kể lại, khi cô giáo và các bạn xuống hết mà con không biết, bác lái xe phát hiện ra và gọi con dậy. Nhưng cậu bé trong câu chuyện này không may mắn như vậy”, một phụ huynh bày tỏ.

Trường Quốc tế Gateway.

Phụ huynh L.T chia sẻ: "Sau sự việc này, tôi hoang mang và có phần lo sợ cho chính những đứa con của tôi. Một ngôi trường khang trang, sạch đẹp, tiếng tăm nhưng lại "lấp liếm" một tội ác kinh hoàng. Cháu bé ra đi khi còn quá non nớt, nỗi đau mà gia đình không gì bù đắp được".

Bên cạnh đó, nhiều bậc cha mẹ đang xem xét việc có nên tiếp tục cho con học tại trường quốc tế Gateway. Thậm chí, họ còn kêu gọi "tẩy chay" ngôi trường mang mác quốc tế này.

"Đây là sự tắc trách có hệ thống của một môi trường giáo dục mang tầm quốc tế. Tôi cảm thấy không thể chấp nhận nổi. Không một lời xin lỗi hay chia buồn. Một sự việc trầm trọng cướp đi sinh mạng của một cậu bé vừa chập chững vào lớp 1 mà chỉ gói gọn trong vài dòng chữ hời hợt trên bảng thông báo. Họ còn "đóng kịch" đến bao giờ?", N.N.B bình luận

M.H có ý kiến: "Tôi cho rằng ngay sau vụ việc này nhà trường phải đóng cửa ngay lập tức. Đây là tính mạng 1 con người, không phải xin lỗi nhận trách nhiệm là xong. Mong cơ quan chức năng vào cuộc xử lý, đòi lại công bằng cho gia đình và cho cháu bé".

"Quan ngại sâu sắc về việc có nên cho con đi học ở những ngôi trường như thế này? Chưa biết chất lượng ra sao nhưng một vụ việc chấn động mà nghĩ có thể bưng bít thì họ quá coi thường dư luận. Vậy làm sao họ có khả năng yêu thương những đứa trẻ nhỏ, dù chỉ là dành cho chúng những nhỏ nhất?", L.H.T nói.

Trước đó, lúc 7h ngày 6/8, bé L. được bố mẹ đưa đến điểm xe buýt để đến trường Phổ thông liên cấp quốc tế Gateway tại phố Yên Hòa. Đến 16h cùng ngày, phụ huynh nhận tin của giáo viên chủ nhiệm lớp nói không thấy con đâu.

Sau đó nhà trường báo con ngủ quên trên ô tô và đang cấp cứu tại Bệnh viện E. Một cán bộ phụ trách hành chính của trường cho biết khi phát hiện, bé đã tím tái nên đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tại Bệnh viện E tối cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường xin lỗi vợ chồng anh Lê Văn Sơn, bố cháu bé. Vị này cũng khẳng định nhà trường sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Hôm xảy ra sự việc là buổi đi học thứ hai của L. ở trường Gateway. Khi đi học bé L. mặc áo đỏ nhưng hình ảnh từ camera cho thấy lúc được bế xuống xe cháu mặc áo trắng.

Bảo Ngọc

Nguồn VTC: https://vtc.vn/du-luan-phan-no-doi-tay-chay-truong-gateway-sau-cai-chet-thuong-tam-cua-hoc-sinh-lop-1-d491218.html