Du khách vui chơi cùng sóng nước
Hạ tầng phục vụ du lịch ở Sầm Sơn ngày càng được quan tâm hơn.
Đền Độc Cước ngự trên hòn Cổ Giải (hình dáng như cổ con rùa đá) ở gần bãi tắm gắn với câu chuyện truyền thuyết về một vị thần chỉ có một chân vì đã xẻ đôi thân mình ra để chiến đấu bảo vệ nhân dân khỏi loài quỷ dữ.
Ghềnh đá ở Sầm Sơn không phải là nơi tắm biển nhưng tạo ra sự hấp dẫn khác cho cảnh quan nơi đây.
Hoàng hôn xuống cũng là lúc thuyền về gác mái, bến đậu thuyền cách khu vực bãi tắm không xa.
Bãi đậu thuyền là địa điểm nhiều du khách chọn để chụp ảnh.
Huỳnh Đăng