Du lịch sang chảnh cùng mèo cưng khắp chốn 'tiên cảnh' trên thế giới

Mèo Suki nổi tiếng trên mạng xã hội chẳng khác những travel blogger thực thụ. Danh sách những nơi Suki từng đến cũng là địa điểm nhiều tín đồ xê dịch mong ước ghé thăm.

Suki thuộc giống mèo Bengal, sống cùng chủ tại Canada. "Nhân vật" nổi tiếng mạng xã hội này mang bộ màu lông vàng sọc đen và sở hữu tài khoản hơn 1,3 triệu lượt theo dõi. Suki nổi tiếng nhờ những bộ ảnh vi vu khắp nơi trên thế giới, từ rừng rậm sâu thẳm đến núi tuyết giá lạnh.

Suki thuộc giống mèo Bengal, sống cùng chủ tại Canada. "Nhân vật" nổi tiếng mạng xã hội này mang bộ màu lông vàng sọc đen và sở hữu tài khoản hơn 1,3 triệu lượt theo dõi. Suki nổi tiếng nhờ những bộ ảnh vi vu khắp nơi trên thế giới, từ rừng rậm sâu thẳm đến núi tuyết giá lạnh.

Chủ của Suki là Marti Gutfreund, một nhiếp ảnh gia phong cảnh chuyên nghiệp. Do đặc thù công việc phải di chuyển đến nhiều nơi với thời gian không cố định, rất khó để Marti dành trọn vẹn tình yêu thương cho Suki lủi thủi ở nhà. Chính vì thế, khi Suki lên 3 tháng tuổi, cô đã quyết định đem mèo cưng theo trong mỗi chuyến xa nhà.

Để chọn ra tấm hình đẹp nhất của Suki quả thực là nhiệm vụ khó khăn bởi mỗi bức ảnh đều được nhiếp ảnh gia Marti Gutfreund đầu tư kỹ lưỡng cả về ánh sáng lẫn bố cục.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Suki là cuộc hành trình đến thung lũng Lauterbrunnen, Thụy Sĩ. Cái tên "Lauterbrunnen" (nhiều suối) xuất phát từ thực tế nơi này có đến 72 con thác lớn nhỏ khác nhau trong một diện tích khá eo hẹp của thị trấn. Trang Travels Mood từng bình chọn đây là một trong 10 khoảnh khắc đẹp nhất của Suki trong năm 2018.

Cách chọn bố cục, điều chỉnh ánh sáng và căn đúng thời điểm là bí quyết tạo nên những bức hình đẹp của nữ nhiếp ảnh gia. Khoảnh khắc Suki và chủ ở hồ Prags (Italy) được ví như một bức họa được sáng tác với nhiều tâm huyết.

Từ Canada, mèo Suki đã xê dịch tới không biết bao nhiêu nơi trên thế giới. Tháng 11 năm ngoái, con mèo đã có chuyến du lịch đến Cinque Terre, một thị trấn cổ xưa ở Italy nổi tiếng với những căn nhà rực rỡ sắc màu, nằm cheo leo trên các sườn đồi, ghềnh đá sát bên bờ biển Địa Trung Hải.

Mèo vốn là giống động vật nghịch ngợm nên không dễ gì để giữ chúng yên một chỗ chụp ảnh. Đây cũng là câu hỏi được nhiều người thắc mắc khi theo dõi chuyến "phượt" xuyên châu lục của mèo Suki. Chia sẻ về vấn đề này, Marti cho rằng yếu tố quan trọng nhất trong mỗi chuyến đi là làm sao luôn giữ cho Suki được vui vẻ. Cô cũng lưu ý mọi người muốn mang mèo đi du lịch cần chuẩn bị sẵn thức ăn và nước sạch bởi loài này rất ghét uống nước thiếu vệ sinh.

Người ta vẫn hay nói rằng "Ghét nhau như chó với mèo". Tuy nhiên, điều này có lẽ không đúng lắm với một con mèo đã tiếp xúc với nhiều nền văn hóa, loài vật khác nhau trên khắp thế giới như Suki.

Đôi khi, Marti Gutfreund cũng xuất hiện trong tấm hình cùng Suki. Suki rất thích nằm cạnh hay thậm chí là trèo lên trên balo của chủ.

Marti vẫn đang lên kế hoạch tiếp tục khám phá những miền đất mới cùng Suki trong năm 2019. Cô chưa lên rõ lịch trình nhưng theo tiết lộ, trong thời gian tới, cả hai sẽ cùng nhau du ngoạn công viên quốc gia Plitvice (Croatia), Cappadocia (Thổ Nhĩ Kỳ) hay Burg Eltz (Đức).

Hoài Anh
Ảnh: @sukiicat

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/du-lich-sang-chanh-cung-meo-cung-khap-chon-tien-canh-tren-the-gioi-post927971.html