Du lịch 'nội đô': gia đình thu nhập thấp vừa tiết kiệm vừa vui xả láng

Dù gia đình không có điều kiện như các bạn cùng lớp con đang học, nhưng vợ chồng tôi cũng cố gắng một năm cả nhà thu xếp đi du lịch với nhau ít nhất một lần.

Cả nhà cùng vui chơi trên phố đi bộ vào dịp cuối tuần là một lựa chọn thú vị (Ảnh: Trọng Đạt)

Cả nhà cùng vui chơi trên phố đi bộ vào dịp cuối tuần là một lựa chọn thú vị (Ảnh: Trọng Đạt)

Hai vợ chồng tôi thu nhập hàng tháng cộng lại chỉ tầm 15 triệu đồng, có một con đang học lớp 2, trường công. Tuy là học trường công nhưng các mức học phí, quỹ lớp, các khoản quần áo đồng phục, tham quan, sách vở, học thêm,... phải đóng rất nhiều. Chưa kể trong lớp đa phần là phụ huynh có điều kiện, nên các gia đình thường xuyên rủ nhau đi du lịch lên rừng xuống biển, mỗi lần đóng chi phí vài triệu đồng/ người. Tôi có cử chồng tham gia một lần cùng với con, nhưng sau thấy chuyến đi không có gì thú vị ngoài việc lái xe đi một chặng đường vài trăm km rồi vào khách sạn nghỉ ngơi, tắm biển, ăn đồ hải sản và ai nghỉ ở phòng nấy. Chi phí cũng tốn kém, không phù hợp với khả năng của gia đình.

Tuy nhiên, cũng vì muốn cho con bằng bạn bè nên gia đình cũng hòa đồng một lần. Sau lần đó chồng tôi bảo không muốn đi và không nên đi vì vừa mệt, vừa mất thời gian, vừa tốn tiền, chẳng có trải nghiệm gì ấn tượng.

Tôi cũng chia sẻ, hỏi han con về chuyến đi và các hoạt động tập thể ở lớp, con nói có chuyến thì con thích, chuyến thì không, nhưng cuối tuần nào con cũng đòi lên phố cổ (phố đi bộ) để tô tượng, chạy nhảy và chơi các trò dân gian. Nhiều khi vì mệt, vì bận và cũng vô tâm nên tôi chỉ đưa con lên đó, ngồi cafe và tiếp tục mang máy tính ra làm việc, để con tự chơi, xong thì đưa con về, nên cũng không thấy có gì thú vị trên phố đi bộ. Cho đến một hôm, cả hai vợ chồng cùng đi với con lên phố để cùng đi dạo, lúc đó tôi mới cảm nhận được vì sao con tôi lại thích lên phố đi bộ chơi ở cuối tuần.

Có rất nhiều trò chơi dân gian mà các bạn trẻ mang đến, bày trò chơi ngay giữa đường như: ô ăn quan, nhảy sạp, chơi chuyền, chơi cờ, cà kheo, nhảy múa,... và xen lẫn là nhiều hoạt động thú vị mà người lớn còn thấy thích. Chẳng thế mà tụi trẻ con cứ nô đùa, chạy nhảy mướt mồ hôi mà vẫn không thấy chán.

Vườn cây ăn trái trong phủ Chủ tịch (Ảnh: Trọng Đạt)

Sau buổi sáng, cả nhà vẫn còn thấy đầy sức lực và muốn đi chơi tiếp, mang tiếng nhà ở Hà Nội mà cả nhà tôi còn chưa đi vào thăm khu lăng Bác bao giờ. Thế là ăn trưa xong, cả nhà vòng về khu di tích phủ Chủ tịch, mua vé vào thăm nhà sàn Bác Hồ, chùa Một Cột, đi dạo quanh khu vườn toàn cây lá xanh rì, hoa nở, chim hót, cá bơi dưới hồ, không gian tĩnh lặng, con tôi thốt lên: "ở đây đẹp thế mẹ ơi!", khiến hai vợ chồng nở nụ cười bởi chính chúng tôi cũng cảm nhận điều ấy.

Một góc trong phủ Chủ tịch (Ảnh: Trọng Đạt)

Tham quan đến chiều và chia sẻ cho con nghe về lịch sử một cách cơ bản, cháu tỏ ra nhập tâm và hiểu được những điều bố dạy. Trong khi trước đây tôi lấy sách đọc cho con hàng ngày, cháu vẫn tỏ ra rất thờ ơ.

Cả chuyến du lịch "nội đô" vào cuối tuần tổng chi phí mất 350 nghìn đồng, bao gồm tiền vé, tiền ăn uống, gửi xe và mua cho con thêm một con rô bốt nhỏ trên phố đi bộ. Chưa bao giờ nhà tôi có chuyến du lịch nào rẻ mà vui thế.

Ngẫm lại, du lịch ngoài việc thưởng ngoạn cảnh đẹp, mua sắm, nghỉ dưỡng hay thưởng thức của ngon vật lạ thì điều quan trọng là phải vui và có nhiều điều đáng nhớ, nhất là các chuyến du lịch cả gia đình thì nên chọn những chuyến đi có thể liên kết các thành viên lại với nhau, rời xa các thiết bị máy tính và cười nhiều hơn, đó mới là mục đích nên làm của chuyến du lịch gia đình.

Trong điều kiện kinh tế có hạn, các gia đình vẫn có thể chọn cách du lịch phù hợp như cách mà nhà tôi đang thực hiện. Rõ ràng, ở Hà Nội còn rất nhiều điểm đến thú vị mà tôi chưa khám phá, vậy đi đâu xa nữa, du lịch nội đô vào dịp cuối tuần, vừa tiết kiệm chi phí, vừa tăng tình thương mến với các thành viên. Sau khi tôi chia sẻ chuyến đi của gia đình mình trong nhóm ở lớp con tôi học, không ít nhà đã hào hứng làm theo và chia sẻ kết quả rất tích cực trong hội.

Tường Vân

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/du-lich-noi-do-gia-dinh-thu-nhap-thap-vua-tiet-kiem-vua-vui-xa-lang-82722.html