Du lịch nghỉ lễ 30/4 -1/5: Đi đâu 'đổi gió'?

Du lịch mang lại cho chúng ta những cảm giác mới lạ, bình yên, sảng khoái khi được hòa mình cùng với thiên nhiên, được tới những địa điểm đẹp mê hồn, thưởng thức những món ăn ngon. Với 5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn để đổi gió cho cuộc sống thêm thi vị.

Mộc Châu ngắm đồi chè xanh

Mộc Châu (Sơn La) chính là một gợi ý tốt cho bạn. Vùng đất Tây Bắc nổi tiếng với đặc sản chè Shan Tuyết, nơi có những cánh đồng chè trải rộng mênh mông. Thời điểm tháng 3 và tháng 4 hàng năm khi các búp chè non đâm chồi, cũng là lúc đồi chè ở Mộc Châu được thay màu áo mới, màu xanh non dễ chịu. Đây là thời điểm đồi chè ở Mộc Châu đẹp nhất. Mộc Châu vẫn hấp dẫn luôn hấp dẫn du khách đến kỳ lạ, đến cồn cào. Vẫn những đồi chè ôm vòng vèo cả mảnh đất cao nguyên ấy, vẫn những con đường đất đỏ dốc ngược, thế mà vẫn cuốn hút đến thế. Ở đó, một màu xanh mơn mởn đã rạng ngời trên khắp những đồi chè cao thấp và hương chè thơm ngào ngạt khắp cao nguyên.

Ninh Bình - Điểm vàng du lịch

Ninh Bình là một lựa chọn phù hợp với người đang đắn đo nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 nên đi đâu nhưng eo hẹp thời gian mà vẫn muốn khám phá thiên nhiên hùng vĩ. Sự yên bình của đời sống thường ngày, núi non kỳ vĩ và sử thi huyền bí của Ninh Bình sẽ mang đến trải nghiệm không thể quên trong hành trình khám phá vùng đất này. Du khách có thể thăm thú nhiều địa điểm du lịch ở Ninh Bình như Làng thổ dân, Hang Múa, Tràng An,…

Vịnh Hạ Long - Bức tranh thủy mặc

Có lẽ thời điểm khiến Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh trở nên xinh đẹp và hấp dẫn hơn bao giờ hết chính là tháng 4 và tháng 5 hàng năm. Là di sản thế giới, Vịnh Hạ Long được mệnh danh là “Một bức tranh thủy mặc khổng lồ vô cùng sống động”, với sự ưu ái của bàn tay mẹ thiên nhiên, phong cảnh non nước hữu tình tuyệt đẹp nơi đây đã “đánh cắp trái tim” của biết bao nhiêu du khách trong và ngoài nước. Khi tới đây đừng quên ghé thăm những động Thiên Cung, hang Đầu Gỗ, hang Thiên Nữ hoặc những hòn đảo như Đầu Người, hòn Trống Mái vô cùng nổi tiếng. Và dù là thời gian nào trong ngày, nơi đây cũng đều mang một vẻ đẹp vô cùng kì vĩ.

Hội An cổ kính

Hội An (Quảng Nam) - nơi cuộc sống cứ bình lặng như thế, mà dường như dòng chảy vô tình của thời gian chẳng thể nào vùi lấp đi cái không khí cổ xưa. Những mái ngói cũ phủ đầy rêu phong, những con đường ngập trong sắc đỏ của đèn lồng, những bức hoành phi được chạm trổ tinh vi, tất cả như đưa ta về với một thế giới của vài trăm năm trước. Đó mới chỉ là một phần dung dị ở khu phố cổ Hội An nhưng cũng đã đủ khiến người ta phải đắm say quên lối về.

Bà Nà Hills - Chốn bồng lai tiên cảnh

Đó là cái tên được nhắc đến đầu tiên trong danh sách những điểm du lịch miền Trung 30/4. Đà Nẵng nổi tiếng là thành phố xinh đẹp, đáng sống với cảnh đẹp như chốn thần tiên, bờ biển xanh trải dài cát trắng, con người thân thiện dễ gần. Bà Nà được xem như là "đặc sản" của nơi đây và là nơi thơ mộng nhất của Đà Nẵng.

Bà Nà Hills sở hữu sự xa hoa và lộng lẫy giữa kiến trúc phương Đông và phương Tây, nét hài hòa giữa thiên nhiên và cảnh vật khiến nó được mệnh danh là tiên cảnh chốn hạ giới. Đặt chân lên đỉnh Bà Nà, ấn tượng đầu tiên của bạn chính là "một nước Pháp thu nhỏ" hiện ra trước mắt với kiến trúc độc đáo từ đài phun nước, vườn hoa, những tòa lâu đài đẹp thơ mộng.

Phú Yên - Hội tụ rừng, biển, suối và núi đồi

Với đường bờ biển dài đến 189 km, Phú Yên sở hữu nhiều bãi biển đẹp và hoang sơ đủ để níu chân lữ khách. Bãi Môn trong vắt là nơi hội tụ rừng, biển, suối và núi đồi. Từng xuất hiện trong tác phẩm điện ảnh "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", bãi Xép đã đốn tim bao người bởi vẻ đẹp hoang dã của bãi đá đen nhấp nhô trên làn nước biếc, nơi ngắm cảnh biển hữu tình dành cho các đôi tình nhân.

Và bạn đừng quên gành Đá Dĩa độc nhất vô nhị - tổ ong khổng lồ rộng với những khối đá hình lăng trụ xếp liền nhau nổi bật giữa những con sóng trắng xóa.

Quy Nhơn - Vẫy vùng cát trắng mịn màng

Ngoài những tên tuổi lưu danh sử sách hay môn võ cổ truyền nổi tiếng, Quy Nhơn còn sở hữu biển đảo hoang sơ mà lỡ đến đây, bạn chẳng muốn quay về... Bạn có thể check-in Eo Gió với con đường ngắm cảnh lưng chừng núi, đẹp không kém gì đảo Jeju xứ Hàn. Đến Kỳ Co biếc xanh, bạn thỏa sức vẫy vùng trên bờ cát trắng mịn màng và những tảng đá nhô lên giữa biển còn nguyên vẹn nét hoang sơ.

Những vách đá lớn - nhỏ tạo thành "hồ bơi tự nhiên" có sức chứa 5 - 7 người, mực nước rất thấp, an toàn cho cả trẻ nhỏ. Bạn đừng quên thưởng thức hải sản tươi ngon chế biến theo khẩu vị đậm chất Quy Nhơn.

Xanh mát biển Nha Trang

Du lịch Nha Trang vào dịp lễ 30/4 và 1/5 bạn sẽ được tận hưởng bãi biển sạch đẹp và thư giãn cùng với làn nước trong xanh, sạch đẹp nơi đây. Với hệ thống những hòn đảo nổi tiếng như Hòn Tằm, Vinpearl Land, Hòn Mun… mang lại trải nghiệm thú vị và ý nghĩa cho chuyến đi của mình.

Du lịch Vũng Tàu với đường bờ biển dài 42km với bờ biển bao quanh, núi Lớn có độ cao 245m và núi Nhỏ là 170m. Trên núi Nhỏ có ngọn hải đăng cao 8m và có mức chiếu xa tới 30 hải lí, tuổi đời trên 100 năm và là một trong những ngọn hải đăng lớn nhất ở nước ta. Du lịch Vũng Tàu dịp lễ 30/4, bạn sẽ được chiêm ngưỡng Hồ Mây là hồ nước ngọt lớn và có rừng nguyên sinh. Toàn thành phố Vũng Tàu được bao bọc bởi biển, rừng nguyên sinh, núi và sông, hồ.

Đảo Ngọc Phú Quốc

Đảo Ngọc mùa này trời nước trong veo, nắng lấp lánh và gió nhẹ đu đưa những hàng dừa nhiệt đới. Nếu bạn cần tìm một nơi để phiêu bồng trong cảm xúc bất tận, nhất định phải lên cáp treo hòn Thơm. Hoặc nếu cần tìm nơi ngả lưng hay lim dim ngủ dưới hàng dừa xanh vi vút... bạn hãy đến với bãi Sao.

Những ai có nhu cầu muốn thám hiểm đại dương, hệ sinh thái biển đa dạng ở Nam - Bắc đảo là nơi phù hợp. Khi đi cùng người yêu, bạn có thể ngắm hoàng hôn "đẹp nhất" Việt Nam trên Rock Island Club. Còn nếu đi cùng gia đình, bạn đừng quên Vinpearl Phú Quốc với công viên nước, khu vui chơi, thủy cung, khu biểu diễn, phố ẩm thực... bảo đảm vui hết cỡ.

Thư Kỳ

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/xa-hoi/du-lich-nghi-le-30-4-1-5-di-dau-doi-gio-1268498.html