Dù không vượt qua được Hàn Quốc, nhưng CĐV vẫn nức lòng vì Olympic Việt Nam đã làm nên lịch sử

Trước bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-3 của tiền vệ Minh Vương, hàng triệu CĐV bật dậy, hò reo sung sướng.

Đúng 16h ngày 29/8, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ trực tiếp đối đầu với Hàn Quốc tại vòng bán kết ASIAD 2018. Giây phút lịch sử khi lần đầu tiên đội bóng nước nhà tiến sâu vào trong vòng đấu quan trọng của Châu Á này. Tuy nhiên, Hàn Quốc cũng được đánh giá là đội tuyển khá nặng cân so với Việt Nam.

Từ sớm, ở khắp cả nước, không khí nhộn nhịp đã bắt đầu. Ai nấy cũng hân hoan với niềm tin vào một chiến thắng vĩ đại nữa của đội tuyển chủ nhà. Màu cờ đỏ phủ rợp cả khắp 3 miền, và tiếng hò reo cổ vũ: Việt Nam vô địch vang động khắp nơi. Lâu lắm rồi! Cả nước lại có những ngày vui mừng đến thế!

Nếu như ở Sài Gòn, người dân đã nhanh chóng tập trung ở Nhà văn hóa Thanh Niên, Phố đi bộ Nguyễn Huệ để dõi theo trận đấu trên tuyến màn hình lớn. Người Hà Nội lại tập trung đốt pháo sáng, cổ vũ tại sân vận động Hàng Đẫy, phố cổ,…

Tại Hà Nội:

3h30: Cổ động viên tập hợp từ sớm.

Hàng nghìn cổ động viên đã có mặt từ rất sớm để cổ cũ cho đội tuyển Việt Nam.

Giá vé vào cửa tại SVĐ Hàng Đẫy là 30.000 đồng/người.

Băng rôn, cờ hoa đã được các cổ động viên chuẩn bị đầy đủ.

Ai cũng mang theo hi vọng đội tuyển Việt Nam tiến thẳng vào chung kết ASIAD 2018.

Trên các cung đường sắc đỏ đã bao phủ.

Dù quen hay lạ, tất cả mọi người đều hô vang “Việt Nam vô địch”.

Không khí tại đây đang nóng hơn bao giờ hết!

Bách Khoa Hà Nội hát Quốc ca lúc 16h.

Đèn flash chiếu sáng cổ động tại ĐH Bách Khoa.

Sinh viên - giảng viên Học viện Chính sách phát triển - Bộ KhDt đang theo dõi bóng đá.

3h08: Hàn Quốc dẫn trước 1-0, nhiều CĐV không giấu nỗi cảm xúc lo lắng.

SV ĐH Bách Khoa lo lắng trước quả bóng dẫn trước của đội tuyển Hàn Quốc lúc 16h08.

16h40: ĐH Bách Khoa im lặng phút chốc trước tỉ số dẫn trước nhanh chóng của Hàn Quốc.

16h50: Giờ giữa hiệp, CĐV tại ĐH Bách Khoa Hà Nội đã phát đèn led để cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam.

Đèn led chiếu sáng tại ĐH Bách Khoa.

16h58: Pháo hoa rợp trời tại sân vận động Hàng Đẫy

Dù cơn mưa lớn đổ xuống Hà Nội, nhiều cổ động viên vẫn không giảm nhiệt, đốt pháo sáng cổ vũ thêm cho đội bóng Việt Nam.

Pháo sáng rực lên trên sân vận động Hàng Đẫy, dù trời mưa.

CĐV vẫn tin vào đội tuyển Việt Nam chiến thắng.

Khuôn mặt đầy cảm xúc của cổ động viên tại ĐH Bách Khoa.

Tại Sài Gòn:

3h45: Nguyễn Huệ, Nhà văn hóa Thanh Niên đã đông ngợp người, nhiều CĐV Hàn Quốc ủng hộ Việt Nam.

3h45 Không khí rộn ràng ở phố đi bộ.

Sắc đỏ phủ rợp phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Tiếng hò reo không ngớt chuẩn bị trận đấu.

Nhà văn hóa Thanh Niên đông người từ sớm.

4h: CĐV nhà văn hóa làm lễ chào cờ

Rất nhiều em bé theo chân bố mẹ ra phố đi bộ để xem trực tiếp trận bóng.

16h05: Nhiều CĐV người Hàn Quốc cũng sẵn sàng cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

3h08: Khoảnh khắc lo lắng của CĐV.

16h08: Nhiều người hâm mộ không giấu nỗi cảm xúc buồn trước tỉ số 1-0 nghiêng về Hàn Quốc.

Ánh mắt buồn của một CĐV tại Nguyễn Huệ.

Người ham mộ không khỏi tiếc nuối trước bàn thua 1-0 của Việt Nam từ rất sớm.

Ai cũng đang mong chờ những giây phút tiếp theo.

3h35: Sài Gòn đổ mưa nhẹ, nhiều cổ động viên không giấu nỗi cảm xúc lo lắng cho đội tuyển

Khuôn mặt thất vọng vì tỉ số 1-0 ở hiệp 1.

Mưa bắt đầu rơi ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

17h05: Mưa to đổ xuống nhà văn hóa Thanh Niên.

CĐV bất chấp trời mưa, cổ vũ cho Việt Nam.

17h15: Phố đi bộ mưa lớn, CĐV đội dù đứng xem.

CĐV che dù đứng xem tại phố đi bộ.

17H28: CĐV vỡ òa cảm xúc sau màn ghi bàn của đội tuyển Việt Nam.

Tại Nhà văn hóa Thanh niên, CĐV vỡ òa cảm xúc sau bàn thắng.

Màu cờ tung bay đầy tự hào.

17h53: Trận đấu kết thúc với tỉ số 3-1 nghiêng về đội tuyển Hàn Quốc, hàng ngàn cổ động viên đã vỡ òa cảm xúc, bật khóc trong cơn mưa lớn tại Sài Gòn.

Khoảnh khắc cảm xúc bật khóc của CĐV tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ sau khi kết thúc trận đấu.

Khoảnh khắc lặng đi đầy cảm xúc của CĐV.

Team Xã Hội

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/co-dong-vien-ca-nuoc-phu-rop-sac-do-ho-reo-khong-ngot-san-sang-co-vu-olympic-viet-nam-da-ban-ket-asiad-3568508.html