Du khách xúc động tới thăm Dinh Độc lập ngày 30/4

Ngày 30/4, Dinh Độc lập là lựa chọn hàng đầu của đông đảo người dân thành phố và các du khách trong và ngoài nước khi tới TP.HCM trong dịp nghỉ lễ dài ngày này. Mọi người đến thăm quan Dinh Độc lập - minh chứng sống động nhất của chiến thắng 30/4 đều có chung một niềm tự hào về cuộc chiến đấu anh dũng của dân tộc, về khát vọng hòa bình 'non sông thu về một mối'...

Ngay từ sáng sớm ngày 30/4, nhiều đoàn xe chở khách tới thăm quan đã đổ về cổng Dinh Độc lập

Không khí trước Dinh Độc lập mỗi lúc một đông vui, rộn ràng

Nhiều du khách, trong đó có các em nhỏ thích thú chụp ảnh bên hai chiếc xe tăng mang số hiệu 843 và 390 húc đổ cánh cổng Dinh Độc lập vào lúc 11h30 phút ngày 30/4/1975

Chiếc máy bay mang ký hiệu F5E do Trung úy Nguyễn Thành Trung điều khiển ném bom xuống Dinh Độc lập ngày 8/4/1975 cũng thu hút nhiều du khách đến thăm quan, chụp ảnh.

Du khách di chuyển khu vực đường hầm Dinh Độc lập

Và thăm quan các khu vực trưng bày ở tầng hầm Dinh Độc lập

Khách thăm quan xem phim tư liệu về lịch sử của Dinh Độc lập và cuộc chiến đấu anh dũng của nhân dân ta làm lên đại thắng mùa xuân năm 1975

Cựu chiến binh Nguyễn Như Mai ở Đông Anh, Hà Nội ( bên trái), nguyên là chiến sĩ thuộc Đoàn 125, Binh chủng Hải Quân và đồng đội bồi hồi, xúc động được quay trở lại Dinh Độc lập sau đúng 43 năm.

Dinh Độc lập nhìn từ tầng thượng hướng ra phía trước là Đại lộ Lê Duẩn với nhiều tòa nhà cao tầng rợp bóng cây xanh

Dinh Độc lập ( hay Dinh Thống Nhất, Hội trường Thống Nhất) là di tích quốc gia đặc biệt, nơi chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước ta sau ngày 30/4/1975. Từ ngày 15 - 21/11/1975, tại Dinh Độc lập đã diễn ra Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất đất nước, non sông đất nước chính thức thu về một mối.

Nguyễn Thanh

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/xa-hoi/dong-dao-du-khach-tham-quan-dinh-doc-lap-ngay-30-4-1252689.html