Du khách vẫn tấp nập về 'phố cà phê đường tàu' chụp ảnh sau biển cấm

TP Hà Nội đã tháo dỡ bảng biển, bàn ghế, cắm biển cấm tụ tập, chụp ảnh khu 'cà phê đường tàu'. Tuy nhiên nhiều người vẫn tới đây chụp ảnh sau biển cấm.

Cơ quan chức năng thành phố Hà Nội chính thức ra quân giải tán các quán cà phê kinh doanh sát ngay đường tàu chạy theo quyết định của Bộ GTVT ban hành.

Cơ quan chức năng thành phố Hà Nội chính thức ra quân giải tán các quán cà phê kinh doanh sát ngay đường tàu chạy theo quyết định của Bộ GTVT ban hành.

Tuy nhiên, ngày 9/10, theo ghi nhận của phóng viên VOV.VN, tại khu vực

những "quán cà phê đường tàu" (từ Lê Duẩn-Điện Biên Phủ- Trần Phú-Phùng Hưng, Hà Nội)

, trước thông tin chính quyền sắp "xóa bỏ" những quán cà phê này, đã có rất đông du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Những du khách này chủ yếu là khách nước ngoài, các bạn trẻ Việt Nam.

Đủ mọi lứa tuổi, tư thế tạo dáng chụp ảnh khu "cà phê đường tàu" Phùng Hưng.

Xóm cà phê đường tàu là địa điểm thu hút với du khách nước ngoài cũng như trong nước.

Với người dân ở đây, xóm cà phê này không có quá nhiều điều đặc biệt, nhưng với khách Tây lại khác. Không gian hoài cổ, cảm giác đợi tàu khiến họ cảm thấy vô cùng thích thú.

Nhiều du khách tìm đến đây để lưu giữ những bức ảnh kỷ niệm nguy hiểm.

Nhiều vị khách nước ngoài thích thú với không gian độc, lạ của xóm cà phê đường tàu của Hà Nội.

Ai cũng cố tạo cho mình một bức ảnh "độc" nơi phố "cà phê đường tàu".

Theo ghi nhận, một số quán cà phê đã đóng cửa, bị dẹp biển bảng cửa tên quán cũng như dọn dẹp bàn ghế, phần lấn chiếm ra hành lang đường tàu.

Những tay máy "cứng" được huy động chụp ảnh cho tăng phần "chất".

Một số quán vẫn bày bàn ghế ra hành lang sau khi bị yêu cầu thu dọn.

Hàng trăm du khách trong và ngoài nước vẫn kéo đến phố đường tàu Phùng Hưng để uống cà phê,chụp ảnh và ngắm những đoàn tàu qua lại.

Chủ một quán cà phê ở đây cho hay hầu hết các quán cà phê ở đây vẫn hoạt động bình thường. Một số quán mặt bằng hẹp, lấn chiếm lòng đường sắt mới bị đóng cửa.

Bất chấp biển cấm tụ tập chụp ảnh, nhiều người vẫn đang tìm về đây chụp ảnh.

Đứng ngồi, nằm...tạo dáng bên đường tàu.

Tạo dáng rất chuyên nghiệp.

Nhiều ông bố cho cả con nhỏ ra theo để chụp ảnh trên đường tàu.

Lượng khách tò mò tìm tới trải nghiệm cảm giác mạo hiểm tại đây ngày càng nhiều sau khi có lệnh cấm.

Một số khác chọn giải pháp xây dựng và mở rộng không gian tầng 2 thay vì để bàn ghế lấn chiếm lòng đường sắt như trước đây.

Nhiều người tụ tập đông dọc đường sắt ở Hà Nội để chụp ảnh và buôn bán.

Trên thực tế, các hộ kinh doanh tại đây đã tháo dỡ đồ trang trí, bảng biển, thu dọn bàn ghế. Thế nhưng lại chuyển hướng cho khách ngồi vào nhà, mặc cho không gian rất chật chội.

Trong cuộc họp báo ngày 8/10, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết cà phê đường tàu là điểm du lịch tự phát. Hà Nội cần có chỉ đạo cần giải phóng khu này để đảm bảo an ninh, an toàn. Tấm biển này xem ra chưa có tác dụng lắm.

Phi Long/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/du-khach-van-tap-nap-ve-pho-ca-phe-duong-tau-chup-anh-sau-bien-cam-965042.vov