Du khách trải nghiệm 'Đêm linh thiêng' tại Nhà tù Hỏa Lò

'Đêm thiêng liêng 2: Sống như những đóa hoa' là lời tri ân đối với công lao, đóng góp, sự hy sinh to lớn của các nữ chiến sỹ yêu nước, cách mạng bị bắt giam tại Nhà tù Hỏa Lò (giai đoạn 1930-1954).

 Tái hiện cảnh những chiến sỹ tù đày bị cùm khóa chân. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Tái hiện cảnh những chiến sỹ tù đày bị cùm khóa chân. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Cửa hầm, nơi các chiến sỹ tù chính trị vượt ngục thành công. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Tái hiện hình ảnh nữ chiến sỹ qua mặt lính canh đưa cưa sắt vào nhà tù. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Du khách nghe giới thiệu về chiếc máy chém trong Khu di tích. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Tái hiện cảnh các tù nhân chính trị bị biệt giam trong các phòng chật chội, tối tăm, chân bị cùm trong nhà tù Hỏa Lò. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Đài tưởng niệm các chiến sỹ cách mạng hy sinh tại nhà tù Hỏa Lò. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Tái hiện cảnh tra tấn trong nhà tù. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Nhà tù Hỏa Lò, từng giam giữ các chiến sỹ cách mạng trước năm 1954, từ năm 1964-1973. Đây cũng là nơi giam giữ những phi công Mỹ nhảy dù bị bắt. Họ gọi nơi đây là 'Hanoi Hilton.' (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Du khách tham quan mô hình nhà tù. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Cửa khu giam giữ với những chiếc khóa đặc biệt. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Bánh và trà được làm từ cây bàng trong Khu di tích Nhà tù Hỏa Lò. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-du-khach-trai-nghiem-dem-linh-thieng-tai-nha-tu-hoa-lo/667279.vnp