Du khách thích thú ngắm hoa Sala khoe sắc ở chùa Thiên Mụ

Những đóa hoa Sala tỏa hương, khoe sắc ở chùa Thiên Mụ vào những ngày cuối hạ khiến nhiều du khách một lần ghé thăm không khỏi 'say lòng'.

Trong khuôn viên chùa Thiên Mụ, ngôi chùa có tuổi đời hơn 400 năm ở TP. Huế có một loài hoa mang tên Sala. Đến thăm chùa, tình cờ gặp những đóa Sala nở vào những ngày này, nhiều du khách không khỏi “say lòng”.

Cây Sala còn có tên gọi khác là cây Ngọc kỳ lân, Vô ưu, Đầu lân hay Hàm rồng… Khác với những loài hoa mềm mại, Sala là loài cây hoa cao to, thân gỗ cứng và hoa mọc từ thân cây.

Loài hoa Sala có nguồn gốc từ Ấn Độ và gắn liền với truyền thuyết Phật Thích Ca. Hoa không kén mùa mà có thể nở bất kể mùa nào ở trong năm.

Bề ngoài, hoa Sala tựa như hoa sen, cánh hoa có màu cam lẫn đỏ thắm và hồng, mang một vẻ đẹp rất riêng.

Những đóa Sala to bằng bàn tay người lớn, cũng có mùi thơm đặc trưng, càng về tối thì càng tỏa hương thơm ngát.

Trong văn hóa Ấn Độ, Sala tượng trưng cho thân hình của người phụ nữ. Còn đối với Phật giáo, loài hoa này chính là hiện thân hình ảnh của sự thấu hiểu và cảm nhận cuộc sống với cái nhìn thuần khiết, vô ưu.

Hoa Sala cũng mang ý nghĩa của sự an yên, tĩnh lặng giống như Huế và tính cách con người Huế…

Theo một sư thầy đang tu tập tại chùa Thiên Mụ, những cây Sala ở đây được mang từ TP. HCM ra trồng khoảng 10 năm trước. Khác với những nơi khác, hoa Sala ở đây thường nở đẹp vào mùa hạ và kéo dài đến hết mùa lễ Vu Lan.

Đến chùa Thiên Mụ những ngày này, nhiều du khách đều rất thích thú trước vẻ đẹp của loài hoa này…

Nhiều bạn trẻ cũng thích thú ghi lại hình ảnh hoa Sala khoe sắc khi đến thăm chùa Thiên Mụ.

Cây Sala cũng có quả. Quả Sala to, nhiều khi nặng đến 4kg nhưng không ăn được. Nhà chùa thường để quả chín và tự rụng xuống sân.

Thế Trung

Thế Trung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/du-lich/du-khach-thich-thu-ngam-hoa-sala-khoe-sac-o-chua-thien-mu-250412.html