Du khách sống sót sau 17 giờ lênh đênh trong vùng có cá mập

Du khách Anh 68 tuổi, Les Brierley đã được cứu sống sau 17 giờ lênh đênh trên vùng biển Queensland, Australia - nơi có cá mập sinh sống.

Les Brierley là một thợ lặn 68 tuổi người Anh, đến Queensland, Australia du lịch và lặn biển. Đầu tháng 11, ông có một chuyến lặn thám hiểm tại nơi con tàu SS Yongala bị chìm ở biển Coral, Thái Bình Dương.

Ban đầu, Brierley hào hứng nghĩ rằng sẽ có một chuyến lặn biển thú vị vì chỉ bơi cách thuyền 3 m. Tuy nhiên, ông không ngờ bị các dòng hải lưu kéo ra xa.

Player Loading...

Tại thời điểm được tìm thấy, Brierley bị dòng hải lưu cuốn xa tàu của mình 25 km. Nhiều người cho biết, đây là sự sống sót thần kỳ với du khách Anh khi ông đã lênh đênh trên biển gần một ngày trời, tại vùng nước có cá mập sinh sống.

Bạn của Brierley không thấy ông trở về, đã gọi điện cho đội cứu hộ. Sau 90 phút tìm kiếm, đội cứu hộ đã tìm thấy du khách khi ông này vẫy tay cầu cứu trên mặt biển. Ông được đưa tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Theo VnExpress

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-gioi/du-khach-song-sot-sau-17-gio-lenh-denh-trong-vung-co-ca-map-1073425.tpo