Du khách nước ngoài thích thú chiêm ngưỡng đường phố Hà Nội nhuộm đỏ ngày giáp Tết

Để chuẩn bị cho Tết nguyên đán 2019, các tuyến phố ở khu vực trung tâm Thủ đô Hà Nội đã khoác lên mình màu đỏ bắt mắt bởi các loại mặt hàng Tết. Hòa chung không khí háo hức của người dân Việt, các du khách nước ngoài cũng vô cùng thích thú khi được chiêm ngưỡng cảnh sắc rực rỡ của phố phường.

Những ngày cuối năm, Hà Nội trở nên nhộn nhịp và đông đúc hơn hẳn. Đây vừa là thời điểm mọi người đổ xô đi sắm Tết, vừa là dịp người dân Thủ đô được chiêm ngưỡng những con phố Hà Nội nhuộm đỏ bởi hàng hóa, đồ trưng bày phục vụ cho Tết cổ truyền.

Gần 2 tuần nữa là đến Tết âm lịch, tranh thủ những ngày cuối cùng của năm Mậu Tuất 2018, nhiều người đã ghé qua các tuyến phố của Thủ đô để lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp của năm nay. Đặc biệt, không chỉ người Việt mà cả những du khách nước ngoài cũng hứng thú với không khí tại Thủ đô những ngày này.

Rất nhiều du khách nước ngoài tìm đến những con phố cổ ở Hà Nội để chụp ảnh, tham quan và tìm hiểu về Tết âm lịch ở nước ta. Dọc các tuyến phố Hàng Mã, Hàng Lược... dễ dàng bắt gặp hình ảnh các du khách phương Tây hòa trong dòng người đông đúc. Không chỉ chụp ảnh, những vị khách nước ngoài còn mua một số đồ vật trang trí Tết về để làm kỷ niệm.

Bạn Thu Minh (sinh viên Đại học Ngoại thương) chia sẻ: "Hôm nay mình lên phố cổ đi chơi với bạn. Bọn mình đang mua một số thứ ở cửa hàng trên đường Hàng Mã thì có 2 anh chị khách nước ngoài đến. Mình cũng biết chút tiếng Anh nên có nói chuyện với họ, và họ cũng hỏi một số thứ về Tết ở nước mình. Họ bảo ở nước Anh chỉ ăn Tết dương chứ không ăn Tết âm, và vì phong tục 2 nước khác nhau nên họ thấy Tết ở nước mình rất thú vị".

Mặc dù rào cản ngôn ngữ khiến việc giao tiếp trở nên khó khăn, song có thể thấy nhiều du khách nước ngoài vẫn tỏ ra háo hức và thích thú khi được tận hưởng một cái Tết rất khác ở một đất nước khác, dù là đi một mình hay đi cùng với cả gia đình.

Đến với Hà Nội những ngày cuối năm, du khách như được đứng giữa một “rừng” màu đỏ từ các loại dây trang trí ngày Tết, câu đối đỏ, đèn lồng đỏ…

Đến với Hà Nội những ngày cuối năm, du khách như được đứng giữa một “rừng” màu đỏ từ các loại dây trang trí ngày Tết, câu đối đỏ, đèn lồng đỏ…

Những ngày cận Tết, lượng người và phương tiện đi lại đông nên nhiều du khách lựa chọn di chuyển bằng xích lô, vừa an toàn lại có thể chiêm ngưỡng nhiều tuyến phố.

Thay vì nhìn ngắm, một số du khách khác lại muốn hòa mình vào dòng người đông đúc để trải nghiệm bầu không khí này.

Những quán cà phê yên tĩnh ở góc phố cũng là điểm dừng chân lý tưởng của nhiều du khách khi muốn thư giãn, nghỉ ngơi.

Hình ảnh sắc đỏ tràn ngập đường phố khiến những người ngoại quốc lần đầu tiên được chứng kiến cảm thấy thích thú và muốn ghi lại khoảnh khắc độc đáo này.

Nhiều người cũng muốn lưu giữ hình ảnh của bản thân mình trên con đường màu đỏ rực rỡ.

Phố phường Hà Nội qua ống kính của du khách nước ngoài.

Ngoài việc chụp ảnh, nhiều người ngoại quốc cũng hứng thú với những vật trang trí trong Tết cổ truyền của Việt Nam.

Không chỉ dừng lại ở việc nhìn ngắm, một số du khách còn chọn mua một vài món đồ để làm kỷ niệm.

Một số gia đình lựa chọn trải nghiệm Tết cổ truyền cùng với người Việt.

Quỳnh Mai

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/du-khach-nuoc-ngoai-thich-thu-chiem-nguong-duong-pho-ha-noi-nhuom-do-ngay-giap-tet-20190123001801569.htm