Du khách lạc lối trong rừng hoa Lễ hội Xuân 3 Miền

Trong những ngày Tết vừa qua, người dân khắp nơi đổ về Khu đô thị Ecopark để tham gia Lễ hội Xuân ba miền. Tại đây, du khách được thưởng thức mọt không gian lễ hội độc đáo, hội tụ tinh hoa hương sắc Tết ba miền ngay giữa miền xanh rực rỡ của mặt nước và cây xanh.

Trong không khí se lạnh, màu đỏ thắm của hoa đào tượng trưng cho sự may mắn, ấm áp, tài lộc cả năm. Với những gia đình xứ Bắc, Tết không thể tròn vẹn nếu thiếu quất, thiếu đào.

Trong không khí Tết, không thể thiếu cảnh múa lân, múa rồng cùng tiếng trống rộn rã.

Miền Trung, đặc biệt là Hội An có tục treo đèn lồng ngày Tết. Người dân miền Trung tin rằng, trong thời điểm giao thoa giữa năm cũ và năm mới, treo một chiếc lồng đèn ở vị trí linh thiêng sẽ đem lại bình an, may mắn cho cả gia đình.

Đường hoa miền Trung của Xuân ba miền đã tái hiện lại trọn vẹn tinh thần Tết đèn lồng của phố Hội. Từ xa, du khách đã có thể dễ dàng nhận ra ngay Hội An phố cổ với đường đèn lồng muôn sắc rực rỡ. Cạnh đó là tiểu cảnh mô phỏng ngôi nhà gỗ nhỏ xinh, vàng như màu nắng, là nơi những người con của khúc ruột miền trung lạc quan yêu đời, cùng nhau đón Tết.

Lấy cảm hứng từ hồn Tết độc đáo nơi phương Nam ấm áp, một gian nhà chung rực rỡ với mai vàng bao quanh đã được dựng lên trong lễ hội.

Không khí Xuân ngập tràn từng con đường khiến cho du khách "lạc lối" đắm chìm trong cảnh sắc tuyệt đẹp

Bảo Thoa

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/du-khach-lac-loi-trong-rung-hoa-le-hoi-xuan-3-mien-69322.html