Du khách Hà Lan say lòng trước vẻ đẹp của Việt Nam

Tờ báo Anh The Guardian mới công bố những bức ảnh sinh động và đầy màu sắc, chứng minh nét đẹp của Việt Nam không chỉ nằm ở núi sông hùng vĩ mà còn ở mọi khía cạnh của đời sống hàng ngày, được thực hiện bởi du khách người Hà Lan Chris Schalkx trong hành trình đáng nhớ tại dải đất hình chữ S.

Trong chuyến du lịch đến Việt Nam, du khách người Hà Lan Chris Schalkx đã bị quyến rũ bởi những hình ảnh rất bình dị mà đẹp đến nao lòng ở một số điểm du lịch nổi tiếng như Hà Nội, Ninh Bình, Hội An, TP Hồ Chí Minh và Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong bức ảnh đầu tiên đăng trên The Guardian, Chris Schalkx chụp cảnh một người dắt chiếc xe đạp cũ chở đầy hoa cúc vào buổi sớm mai. Đây là một hình ảnh rất đỗi quen thuộc ở Thủ đô Hà Nội. Chris Schalkx nhận xét: “Rất ít thành phố trên thế giới có thể sánh với nét quyến rũ của Hà Nội, nơi có những hồ nước, đường phố rợp bóng cây xanh cùng các tòa nhà cổ kính mang đậm nét kiến trúc Pháp. Và nếu những khung cảnh trên phố chưa đủ khiến người ta rung động thì hình ảnh những phụ nữ dắt xe đạp bán hoa cúc sẽ tô điểm vào đó thêm chút sắc màu”.

Nón lá được treo bán trên bức tường vàng ở phố cổ Hội An. Ảnh: Chris Schalkx

Ở bức ảnh tiếp theo, Chris Schalkx nhắc nhở các du khách đang có kế hoạch đến Việt Nam rằng: “Dù đã thử hết phở, bánh mì và nem cuốn thì nhất định vẫn phải để dành bụng để ăn tráng miệng. Và chè là món tráng miệng rất đáng để thử. Có nhiều hình thức khác nhau nhưng sự kết hợp ngọt ngào giữa trái cây tươi, nước cốt dừa và sữa chua được phần lớn khách hàng ưa thích và lựa chọn”.

Chỉ cách Hà Nội khoảng 90 phút lái xe, Ninh Bình là nơi người ta có thể xa rời phố xá ồn ào và tìm thấy sự thư giãn. Khung cảnh hùng vĩ mà nên thơ của Hang Múa ở Ninh Bình hiện ra trong bức ảnh thứ ba của Chris Schalkx. Để lên được Hang Múa, du khách phải leo 500 bậc thang và từ đây có thể nhìn xuống cánh đồng lúa tuyệt đẹp bên dưới.

“Những mảng tường quét vôi vàng đặc trưng ở phố cổ Hội An khiến nơi đây trở thành điểm đến đẹp nhất của Việt Nam”, Chris Schalkx miêu tả trong bức ảnh thứ tư. Chris Schalkx cũng đưa ra lời khuyên cho những ai muốn thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp của Hội An thì nên thức dậy sớm, vì du khách ở đây rất đông.

Đến với TP Hồ Chí Minh, anh Chris Schalkx choáng ngợp trước văn hóa cà phê của thành phố này. “Không một đường phố nào ở TP Hồ Chí Minh mà không có quán cà phê, từ chung cư cà phê cho tới những quán sang trọng, quán cóc vỉa hè. Điều đó cho thấy người Sài Gòn mê thứ đồ uống này tới nhường nào”, anh nói về nội dung bức ảnh thứ năm.

Bức ảnh cuối cùng trên The Guardian dẫn người xem đến miền Đồng bằng sông Cửu Long, chỉ cách TP Hồ Chí Minh 2 giờ lái xe. Đến với nơi đây, du khách có thể nhìn thấy những ruộng lúa, cánh đồng hoa và ngôi làng thanh bình, yên ả. Chris Schalkx khuyên du khách nên du ngoạn bằng thuyền để có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của sông nước miền Tây./.

LÂM LÂM

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/du-lich/du-khach-ha-lan-say-long-truoc-ve-dep-cua-viet-nam-533861