Du khách Đức đang lướt ván ở bờ biển bị sóng cuốn

Du khách người Đức đang lướt ván ở vùng biển gần một làng chài Bình Định thì bất ngờ gặp sóng lớn cuốn ra xa, rất may đã được một tàu cá ngư dân phát hiện cứu vớt kịp thời.

Cán bộ BĐBP tỉnh Bình Định chăm sóc sức khỏe cho ông DR. Mchael Haas

Cán bộ BĐBP tỉnh Bình Định chăm sóc sức khỏe cho ông DR. Mchael Haas

Chiều 7-12, đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 1 người nước ngoài có quốc tịch Đức từ tàu cá BĐ 97585 TS của ông Nguyễn Hữu Thế, ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định).

Theo chủ tàu Thế, 2 ngày trước, ông cùng 4 bạn tàu đang đánh bắt cá ở vùng biển Bình Định (cách bờ 12 hải lý) thì phát hiện có người đàn ông trong tình trạng đuối nước, kêu cứu.

Ngay lập tức, ông Thế điều khiển tàu tiếp cận người bị nạn để cứu vớt, đưa lên tàu rồi cho ăn uống, sưởi ấm.

Tại cơ quan của BĐBP tỉnh Bình Định, người đàn ông bị nạn cho biết tên là DR. Mchael Haas (61 tuổi, quốc tịch Đức), đang đi du lịch đến Việt Nam.

Trưa 5-12, ông DR. Mchael Haas lướt ván ở vùng biển thuộc làng chài Tân Phụng 2 (xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, Bình Định) thì bất ngờ gặp sóng to, ông bị cuốn ra ngoài khơi xa.

Hiện, BĐBP tỉnh Bình Định đã bố trí cho ông DR. Mchael Haas một nơi nghỉ tạm tại làng biển Tân Phụng để phục hồi sức khỏe.

NGỌC OAI

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/du-khach-duc-dang-luot-van-o-bo-bien-bi-song-cuon-633529.html