Du khách 'đội nắng' xếp hàng mua vé ca nô tham quan đảo Bé Lý Sơn

Bất chấp tiết trời oi bức, du khách xếp hàng giữa trời nắng chờ mua vé tàu ca nô đến đảo Bé Lý Sơn (Quảng Ngãi) tắm biển, lặn ngắm san hô 'giải nhiệt' dịp nghỉ lễ 30/4.

Xã An Bình (đảo Bé), huyện đảo Lý Sơn hoang sơ đang là điểm đến lý tưởng hấp dẫn hàng nghìn du khách đến tham quan trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5.

Xã An Bình (đảo Bé), huyện đảo Lý Sơn hoang sơ đang là điểm đến lý tưởng hấp dẫn hàng nghìn du khách đến tham quan trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5.

Bến neo đậu ca nô ở cảng Lý Sơn, nơi du khách mua vé đi từ đảo Lớn sang đảo Bé tham quan. Ông Võ Văn Chức (xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn), chủ tàu ca nô Thanh Tân, cho hay mỗi ngày, ba chiếc ca nô của gia đình và nhiều ca nô của các hộ kinh doanh vận tải nơi đây đã đưa hàng nghìn lượt khách từ đảo Lớn sang đảo Bé thưởng ngoạn danh lam thắng cảnh trong dịp nghỉ lễ này.

Do chưa có nhà chờ có mái che, đông đảo du khách phải đứng ngoài trời xếp hàng chờ mua vé ca nô tuyến đảo Lớn sang đảo Bé.

"Nghe bạn bè giới thiệu đảo Bé Lý Sơn hoang sơ có vách đá trầm tích núi lửa, rạn san hô gần bờ tuyệt đẹp, gia đình chúng tôi mong muốn trải nghiệm nơi ấy trong dịp nghỉ lễ này. Chúng tôi phải xếp hàng giữa trời nắng nóng để mua vé ca nô cho cả gia đình từ đảo Lớn sang đảo Bé", ông Trần Văn Lành (Hà Nội) cho hay.

Nhiều nữ du khách sử dụng khăn choàng kín cơ thể bước lên ca nô từ đảo Lớn sang đảo Bé Lý Sơn tham quan.

Lượng khách tăng đột biến trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, "đội ca nô" của huyện đảo Lý Sơn hoạt động hết công suất trên tuyến đảo Lớn - đảo Bé và ngược lại.

Trời oi bức, một số du khách đứng bên các hốc đá trầm tích núi lửa, thắng cảnh Bãi Sau đảo Bé Lý Sơn tránh nắng nóng.

Từ 14h, du khách đã đổ xô về Bãi Sau đảo Bé Lý Sơn tắm biển "giải nhiệt".

Thời tiết nắng nóng nhưng cảnh sắc nơi đây khiến du khách thích thú bơi, lặn trong làn nước trong vắt, mát lạnh.

Trao đổi với Zing.vn, ông Lê Văn Ninh, Phó chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, cho biết từ dịp nghỉ lễ năm nay từ 27/4 đến 1/5, ước khoảng 15.000 du khách đến tham quan huyện đảo. Trời nắng, biển êm nên nhiều du khách đã mua vé ca nô sang đảo Bé tắm biển, lặn ngắm san hô và ở lại đêm khám phá không gian hoang sơ nơi đây.

Đôi bạn trẻ mặc áo phao thích thú khi cơ thể nổi bồng bềnh trên mặt nước. "Chúng tôi đi du lịch nhiều nơi nhưng chưa bao giờ tắm biển có cảm giác thú vị như ở đảo Bé Lý Sơn. Hòa mình vào làn nước mát lạnh trong xanh bên vách đá núi lửa sừng sững, chúng tôi cảm giác mọi ưu phiền cuộc sống như tan vào sóng biển", Lê Thị Hà (Hà Nội) chia sẻ.

Người lớn, trẻ em chen chúc tắm biển ở Bãi Sau đảo Bé Lý Sơn.

Một số bạn trẻ thả lỏng cơ thể nổi trên mặt biển.

Không chỉ tắm biển, du khách còn đeo kính lặn khám phá dải san hô tuyệt đẹp ở quanh đảo nơi đây.

"Đội ghe thúng" đưa du khách lặn ngắm san hô ven bờ ở khu vực Bãi Sau. Lần đầu tiên đến tham quan du lịch ở đảo Bé, Nguyễn Văn Thành (Gia Lai) thích thú không gian biển đảo hoang sơ nơi đây. "Khó thể tin được đảo Bé Lý Sơn thiên nhiên còn hoang sơ, mật độ san hô dày đặc mọc trên trầm tích núi lửa muôn màu sắc độc đáo ở vùng biển gần bờ như vậy", nam du khách chia sẻ.

Sau khi tắm biển, lặn ngắm san hô, du khách còn check-in với những bức ảnh kỷ niệm trên cầu gỗ nối từ bờ ra cụm đá trầm tích núi lửa Mom Tàu, đảo Bé Lý Sơn.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/du-khach-doi-nang-xep-hang-mua-ve-ca-no-tham-quan-dao-be-ly-son-post940993.html