Du khách đổ xô đến Mẫu Sơn ngắm băng tuyết

Chiều 9/1, hàng nghìn du khách tiếp tục đổ về đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) ngắm băng tuyết mặc cho tắc đường và rét buốt.

 Ngày 9/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn tăng dần lên mức 3 độ C. Phía trên đỉnh núi vẫn được bao phủ bởi lớp băng dày.

Ngày 9/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn tăng dần lên mức 3 độ C. Phía trên đỉnh núi vẫn được bao phủ bởi lớp băng dày.

Do trùng dịp nghỉ cuối tuần, nhiều người có thời gian đi chơi. Dòng xe từ Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Giang... nối nhau kéo dài, gây ùn tắc.

Chờ thông đường quá lâu, nhiều du khách quyết định xuống xe đi bộ, một phần để cảm nhận cái lạnh mà thành phố không sánh bằng.

Ngày bình thường, các phương tiện chỉ mất gần 1 tiếng để di chuyển từ thành phố Lạng Sơn lên đến đỉnh Mẫu Sơn. Hôm nay, du khách phải trải qua 3 giờ đồng hồ để có thể thưởng cảnh đẹp. Dù vất vả nhưng họ vẫn chấp nhận để được ngắm băng.

Cách đỉnh Mẫu Sơn 1 km, băng tuyết phủ trắng. Nhiều đoàn khách dừng xe để chụp ảnh, thăm thú.

Một số hàng ngô, khoai nướng được mở bán ngay dọc đường để phục vụ nhu cầu của những vị khách phương xa.

Sáng sớm nay, Kim Chi cùng bạn đi từ Hà Nội về Mẫu Sơn để được tận mặt ngắm nhìn băng tuyết. 12h, cô vừa kịp tới nơi, thích thú chụp lại những cành cây nhỏ đang bị băng bao phủ. “Đây là lần đầu tiên mình được nhìn thấy băng. Thời tiết rất lạnh nhưng thực sự là trải nghiệm thú vị”, cô nói.

Tí (5 tuổi) theo mẹ từ thành phố Lạng Sơn đi ngắm băng tuyết. Em được mẹ mặc cho nhiều quần để giữ ấm.

Ngoài khăn, mũ áo dày, nhiều người phải mang theo chăn để giữ ấm.

Đến chiều 9/1, nhiệt độ tăng dần, lớp băng mỏng khu vực bên dưới bắt đầu tan. Lượng du khách đổ về Mẫu Sơn vẫn tiếp tục tăng.

Thạch Thảo

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/du-khach-do-xo-den-mau-son-ngam-bang-tuyet-post1171709.html