Du khách băng rừng săn tuyết Sa Pa

Chiều 31/1, hàng trăm du khách đổ lên khu vực đèo Ô Quy Hồ, Sa Pa, Lào Cai để săn tuyết và chụp ảnh với cảnh đẹp kỳ thú.

Du khách thích thú đắp người tuyết ở Sa Pa Nhiều nhóm du khách đến với thị trấn miền núi của tỉnh Lào Cai du lịch gặp may khi đi đúng dịp tuyết rơi. Họ hào hứng vui đùa chụp ảnh với cảnh vật nhuộm màu trắng xóa.

Tuyết bắt đầu rơi ở đèo Ô Quy Hồ cách thị trấn Sa Pa 10 km từ 8h ngày 31/1.

Nhiều nhóm trèo lên núi cao tìm vị trí đẹp để săn ảnh.

Nhiều người đang du lịch Sa Pa. Ngoài ra, người dân thành phố Lào Cai cũng đổ lên ngắm tuyết.

Nhiều đôi bạn trẻ thích thú với khung cảnh lạ lẫm này. Một số người cbo biết đây là lần đầu tiên nhìn thấy tuyết.

Cặp đôi Tâm và Phương một người sống ở Lào Cai, người từ TP.HCM hẹn hò tại Sa Pa và đi ngắm tuyết.

Đôi bạn trẻ Phước và Dung từ Sài Gòn tới Sa Pa. Phước cho biết tình cờ đi chơi đúng dịp tuyết rơi cảm thấy mình rất may mắn.

Phước, Dung lặn lội đi sâu vào rừng tìm chỗ đẹp.

Hai bạn Nguyễn Văn Thịnh và Trần Thị Kiều Oanh từ Huế tới Lào Cai chơi từ hôm trước. Ngay khi biết tin có tuyết, cặp đôi này liền thuê xe máy đi lên đèo Ô Quy Hồ chụp ảnh.

Bà Liên (ở Cam Đường, Lào Cai) cho biết dù là người dân bản xứ nhưng lần đầu nhìn thấy tuyết.

Nhiều người đi từ Lai Châu vô tình được chứng kiến cảnh tuyết rơi.

Hào hứng tạo dáng để có được khuôn hình đẹp, ấn tượng.

Chàng trai đến từ TP.HCM thích thú khi tuyết vương đầy người.

Anh Vũ Minh Quân, nhiếp ảnh gia đi ôtô từ Hà Nội lên Sa Pa ngay sau khi biết tin tuyết rơi. 15h anh có mặt tại đèo Ô Quy Hồ để bay flycam.

Nhiều người sau khi ngắm tuyết xong ghé ven đường ăn trứng nướng và sưởi ấm.

Cảnh tượng đặc biệt ngày càng thu hút khách du lịch.

Hoàng Hà - Việt Hùng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/du-khach-bang-rung-san-tuyet-sa-pa-post816508.html